Sững sờ những ngọn núi bay trong phim Avatar

06/07/12, 01:28 Không đặt tên

Sững sờ những ngọn núi bay trong phim Avatar

Những cột đá cao chót vót chọc thủng màn mây là cảm hứng cho bộ phim bom tấn ‘Avatar’.

Ai từng xem bộ phim 3D lừng danh Avatar hẳn không thể nào quên Pandora – thế giới của những người xanh trong phim. Một thế giới của những ngọn núi bay lơ lửng, xuyên qua những đám mây, đẹp đến nghẹt thở. Bất ngờ là những ngọn núi lơ lửng giữa mây trắng ấy có thật trên hạ giới!

Những cột đá sừng sững chọc thẳng qua màn sương, lên trời cao thăm thẳm. Đó là cảnh quan đầy ấn tượng của Trương Gia Giới, thành phố nhỏ nằm ở biên giới Tây Bắc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suối nguồn cảm hứng của những nhà làm phim Avatar.

 

Tài nguyên du lịch ở Trương Gia Giới khá đa dạng: rừng, đồng bằng, núi đá vôi… nhưng nổi bật nhất vẫn là những ngọn núi cao chót vót từng được họa sĩ Ngô Quán Trung phát hiện vào cuối năm 1979. Những cột núi đá thẳng đứng này ngày nay nằm trong công viên quốc gia Trương Gia Giới. 

 

Nơi đây, có hơn 3.000 cột đá, núi lừng lững, hình thù thiên biến vạn hóa, tạo từ đá sa thạch. Có những cột cao tới hơn 300 mét, vắt vẻo giữa ngàn mây. 

 

 

 

Giữa những vách núi và cột đá này là những loài thực vật quý hiếm, xanh rì ẩn hiện trong màn sương khói. Đầu tháng 1.2010, một ngọn núi cao 1080 mét mang tên Cột trụ trời Nam đã được đổi tên thành Avatar Hallelujah, theo tên của bộ phim bom tấn để thu hút khách du lịch. 

Trương Gia Giới là ngôi nhà chung của các dân tộc: Mèo, Bạch, Hán, Hồi… Họ đã hình thành ở nơi đây những phong tục, tập quán với bản sắc riêng độc đáo. 

 

 

 

 

 

 

 

Hiền Trang

 

Vòng quanh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x