Câu Chuyện Thứ 4: Nguyên Thần Ly Thể Nhìn Thấy Thế Giới Pháp Luân

30/06/12, 22:44 Chưa phân loại
NGUYÊN THẦN LY THỂ NHÌN THẤY THẾ GIỚI PHÁP LUÂN
 
Mỗi buổi tối Sư Tôn đều dùng xe ngựa của thiên thượng (xe ngựa màu trắng, không biết là dài bao nhiêu), mang Chủ Nguyên Thần của tất cả đệ tử Đại Pháp chân tu đến thế giới Pháp Luân. Vừa đến cánh cổng của thế giới Pháp Luân, người đệ tử thứ nhất vừa bước vào thì quần áo người thường [mặc trên người] bắt đầu biến hóa, ngay sau đó áo quần của tất cả đệ tử cũng phát sinh biến hóa theo, cuối cùng đều biến thành hình tượng Phật, Đạo, Thần. (Nghỉ ngơi trong chốc lát) Các đệ tử liền đứng trên tấm nệm [dùng để] luyện công, sắp xếp thành hình kim tự tháp chuẩn bị luyện tập 5 bài công pháp. Lúc này Sư Tôn quay về hướng các đệ tử ngay tại phía trước hình kim tự tháp. Trước khi luyện công Sư Tôn cấp cho các đệ tử một bộ thủ ấn, sau khi Sư Tôn đả thủ ấn xong, các đệ tử bắt đầu luyện công. Sau khi kết thúc 5 bài công pháp, (mọi người chỉ nghỉ ngơi một chút) lúc ấy nguyên thần của các tiểu đệ tử cùng với anh hài đều chạy ra ngoài chơi, các đệ tử còn lại thì ở tại chỗ giao lưu với nhau. Nghỉ ngơi xong thì chuẩn bị học Pháp.
 
Ở phía trước mỗi tấm đệm luyện công của mỗi người đều có một đài hoa sen nhỏ dùng để đặt sách Đại Pháp. Các đệ tử đi đến vị trí của mình, đứng trên tấm đệm, trước tiên hai tay hướng Sư Tôn hành đại lễ, sau đó nghiêm túc cầm lấy sách Đại Pháp, bắt đầu học Pháp. Khi học Pháp mọi người đều yên lặng, không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Sư Tôn kết ấn đả tọa trên đài hoa sen lớn nhẹ nhàng mở mắt hướng đến các đệ tử mỉm cười. Thời gian học Pháp đã đến tất cả đệ tử đều không hẹn mà cùng nhau Phát Chính Niệm.
 
Sau khi học Pháp kết thúc, các đệ tử cầm sách Đại Pháp nhẹ nhàng đặt trên đài hoa sen nhỏ, lúc ấy tất cả sách Đại Pháp đều nhanh chóng xếp chồng lên cùng một chỗ và biến thành một cuốn sách Đại Pháp dày. Cuốn sách này được giữ gìn ở một nơi, do hai chính Thần trông coi. Tất cả đài hoa sen nhỏ đều được một đóa hoa sen lớn trong người Sư Tôn hút vào.
 

Sau cùng, các đệ tử đi đến một nơi rộng lớn mênh mông, chiếc xe ngựa đã chờ sẵn ở đó. Sau đó toàn bộ đệ tử đã ở trên xe, Sư Tôn điều khiển ở đầu xe ngựa chở tất cả đệ tử Đại Pháp quay trở về nhà [ở thế gian]. (Mỗi ngày Sư Tôn đều bảo đảm cho nguyên thần của các đệ tử chân tu quay trở về bên trong thân thể của mỗi người nghỉ ngơi trong một giờ.)

Tác giả: đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Ad will display in 09 seconds

Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện về một người hùng và người cha mafia

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Đấng giác ngộ đã từ bi nhẫn chịu vì chúng sinh như thế nào?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

    Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  • Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

    Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chuyện về một người hùng và người cha mafia

    Chuyện về một người hùng và người cha mafia

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Đấng giác ngộ đã từ bi nhẫn chịu vì chúng sinh như thế nào?

    Đấng giác ngộ đã từ bi nhẫn chịu vì chúng sinh như thế nào?

x