Câu chuyện tuyệt đẹp ở xứ sở truyện tranh

02/06/12, 14:26 Cuộc sống

Ông Jean Auquier, Giám đốc Trung tâm Truyện tranh Bỉ vừa có mặt tại Việt Nam là cơ hội để bạn đọc tìm hiểu về một bảo tàng truyện tranh cực kì nổi tiếng trên thế giới.


Tốt nghiệp ngành báo chí, ông Jean Auquier – Giám đốc Trung tâm Truyện tranh Bỉ đã hoạt động rất lâu trong lĩnh vực báo viết trước khi tham gia vào dự án thành lập một bảo tàng lớn nhằm bảo tồn và quảng bá truyện tranh (năm 1989). Là tác giả của nhiều triển lãm chuyên đề về truyện tranh và nhiều chuyên khảo về các họa sĩ truyện tranh; kinh nghiệm và chuyên môn của ông được công nhận trên toàn thế giới. 

Chia sẻ với bạn đọc Việt Nam, ông Jean Auquier cho biết: “Ngôn ngữ của truyện tranh thông minh, năng động và súc tích. Nó cũng mang lại những trải nghiệm mới cho bạn đọc thông qua hình ảnh trực quan, giàu cảm xúc”.

Tại Wallonie – Bruxelles (Bỉ), truyện tranh vẫn thường được gọi là nghệ thuật thứ 9. Hơn một nửa lượng sách được xuất bản hay sản xuất tại Bỉ đều là những album truyện tranh. Đặc biệt, gần một nghìn họa sĩ vẽ truyện tranh và tác giả kịch bản đã biến Wallonie – Bruxelles trở thành xứ sở của truyện tranh từ gần một thế kỷ nay.

Các chủ đề được đề cập tới trong truyện tranh của Wallonie và Bruxelles phản ánh muôn mặt đời sống xã hội, hiện thực của xã hội cũng như những hình dung mong đợi về xã hội đó. 

Trung tâm Truyện tranh Bỉ (CBBD) trên đường phố Bruxelles

Phản ánh một nét văn hóa Bỉ, một bảo tàng lớn về truyện tranh mang tên Trung tâm Truyện tranh Bỉ (CBBD – tên tiếng Anh: Belgian Comic Strip Centre) nằm trên một diện tích hơn 4.000 m², với hàng loạt các phòng trưng bày và triển lãm, giúp khách tham quan khám phá một bức tranh toàn cảnh vô cùng ngoạn mục về nền truyện tranh châu Âu.

Đây cũng là trung tâm tư liệu duy nhất trên thế giới về truyện tranh và cũng nổi tiếng là nơi gặp gỡ giao lưu giữa những nhà chuyên môn về truyện tranh (tác giả truyện tranh, các nhà xuất bản truyện tranh) và các đối tượng công chúng khác nhau say mê truyện tranh. 

Tòa nhà Art Nouveau

Trung tâm Truyện tranh Bỉ tọa lạc tại một tòa nhà tráng lệ của “Nghệ thuật Mới” (Art Nouveau) do kiến trúc sư Victor Horta (1906) thiết kế, mỗi năm đón trên 200.000 khách tham quan.

 

 

 

 

Các góc của tòa nhà

 

Nhân vật Gaston Lagaffe và chú mèo

 

Bên trong bảo tàng

 

Sảnh tầng 1

 

Hình nộm cho bộ truyện tranh nổi tiếng “Cuộc phiêu lưu của Tin Tin”

 

 

 

 

 

Không gian tầng trên
 

 

 

 

Phòng đọc sách

 

 

 

Một số cuộc triển lãm đã diễn ra

 

 

 

Slumberland Bookshop – Art Shop, nơi bán đồ lưu niệm, sách, album, các bộ truyện tranh và postcard

 

 

 

Không gian bên trong Art shop

 

Nhà hàng, quán cafe Horta Brasserie nằm bên trong bảo tàng, không gian thư giãn cho người đọc

Vân Sam

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x