Thêm nhiều vụ lạm dụng tình dục bị phanh phui ở Hàn

24/04/12, 07:44 Thế giới

Mới đây, xuất hiện trong chương trình “Super Diva 2012” của kênh tvN, ca sĩ Lee Eun Ji cho biết, cô từng bị gạ gẫm “đổi tình lấy danh tiếng” ngay từ khi mới vào nghề. Theo Lee Eun Ji, cách đây 14 năm, khi cô ký hợp đồng với một công ty giải trí Hàn Quốc, CEO của công ty đã gạ gẫm cô quan hệ tình dục để có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu trở thành ca sĩ. Câu chuyện của Lee Eun Ji khiến nhà sản xuất – biên kịch Joo Young Hoon của chương trình “Super Diva 2012” rất giận dữ. Lee Eun Ji cũng tiết lộ riêng với Joo Young Hoon tên tuổi cụ thể của vị CEO đã gạ tình cô. Tuy nhiên, Young Hoon không công khai danh tính người này trước công chúng.

Ca sĩ Lee Eun Ji kể về vụ gạ tình của cô khi mới bước chân vào làng giải trí. Ảnh:
Ca sĩ Lee Eun Ji (ảnh dưới) kể về vụ gạ tình của cô khi mới bước chân vào làng giải trí trong chương trình “Super Diva 2012”. Phía trên là nhà sản xuất Joo Young Hoon của chương trình “Super Diva 2012”. Ảnh: Asianjunkie.

Sau đó, vào hôm 19/4, cũng trong một chương trình phát trên kênh tvN với chủ đề xoay quanh vụ lạm dụng tình dục đang chấn động làng giải trí Hàn, nhân chứng tên Noh của một công ty giải trí khác quyết định phơi bày những hành vi đồi bại của ông chủ. Noh nói: “Tôi cảm thấy rất sốc khi biết rằng ông chủ thậm chí lạm dụng tình dục với cả một thực tập sinh 12 tuổi, mới học lớp 6. Ông ta đã chạm vào vùng kín của cô bé và bắt cô bé đó hôn”.

Noh cho biết, không chỉ dừng lại tại đó, giám đốc của công ty cô từng yêu cầu các học viên chụp ảnh khỏa thân và nói rằng đó là cách để giúp họ “trở thành ngôi sao”. Ngoài việc ép học viên quan hệ với mình, ông chủ của Noh còn bắt họ phải quan hệ với những nhân vật như đạo diễn truyền hình nổi tiếng, nhà sản xuất, CEO và cả các nhà đầu tư.

Nhân chứng Noh xuất hiện trên kênh truyền hình
Nhân chứng Noh xuất hiện trên kênh truyền hình tvN tố cáo ông chủ lạm dụng tình dục. Ảnh: Asianjunkie.

Cuối cùng, Noh chia sẻ thêm, có tới 10 công ty giải trí của Hàn Quốc tồn tại tình trạng quấy rối tình dục. “Công chúng không bao giờ biết bởi nạn nhân sợ hãi không dám tố cáo. Có lẽ sẽ có thêm rất nhiều nạn nhân nữa lộ diện trong những ngày tới”, Noh nói.

Đây không phải là lần đầu tiên các vụ cưỡng ép tình dục làm rúng động làng giải trí Hàn. Vào năm 2009, nữ diễn viên xinh đẹp Jang Ja Yun của bộ phim “Boys Over Flowers” đã tìm đến cái chết. Trong thư tuyệt mệnh, Jang cho biết cô đã bị ép lên giường với giám đốc truyền thông và các CEO trong ngành giải trí.

Liên quan tới vụ Jang Seok Woo – giám đốc công ty giải trí Open World vừa bị bắt hôm 10/4, cảnh sát cho biết, hai trong số sáu học viên bị Jang lạm dụng tình dục chưa tới tuổi vị thành niên. Các vụ lạm dụng thường xảy ra ở tầng năm và phòng học nhảy ở tầng hầm của tòa nhà Open World Entertainment. Sau khi các nhân viên rời khỏi tòa nhà vào lúc 7 giờ tối, Jang Seok Woo ở lại để luyện tập với học viên. Jang ép họ uống bia có trộn thuốc kích dục, sau đó cưỡng hiếp họ nhiều lần. Theo báo chí Hàn, ông chủ này bước đầu đã thừa nhận một số tội.

Ngoài ra, hai thành viên nam trong nhóm nhạc thần tượng của Open World cũng đã được cảnh sát triệu tập vì được cho là có liên quan tới vụ việc. Cảnh sát hiện chưa công bố danh tính hai người này. Trong khi đó, một nam diễn viên 38 tuổi đến từ công ty khác – bạn của Jang Seok Woo – đã bị bắt.

Open World Entertainment là công ty quản lý các nhóm nhạc như X-5, The Boss, nam ca sĩ Jun Jin của nhóm Shinhwa, diễn viên Ko Joo Won và Shin Ji Soo. Do scandal, nhóm nhạc The Boss phải hoãn buổi phát hành album mới hôm 17/4. Trong khi đó, cô em út phim “Những nàng công chúa nổi tiếng” Shin Ji Soo lên tiếng khẳng định, cô không liên quan đến vụ lạm dụng tình dục của ông chủ Jang Seok Woo.

Hoàng Anh

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x