“Thần đồng” Oscar vùi đời trong rượu và ma túy

27/02/12, 20:06 Không đặt tên

– Là diễn viên trẻ nhất từng giành tượng vàng Oscar, Tatum O’Neal lại có một tuổi thơ bất hạnh khi bắt đầu uống rượu lúc 6 tuổi và làm bạn với ma túy từ năm 12 tuổi.
 
Quăng quật giữa những người tình của cha mẹ

Có cả bố và mẹ đều là những diễn viên nổi tiếng Holywood, Tatum O’Neal cũng sớm thành công khi chiến thắng tại lễ trao giải Oscar 1974 ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim “Paper Moon” (tạm dịch là “Trăng giấy”) khi mới 10 tuổi.

Ba năm sau, Tatum nhận được mức cát sê “khủng” 350.000 USD và trở thành một trong những ngôi sao trẻ có thù lao cao nhất Holywood.

Nhưng đằng sau vinh quang đó, Tatum đã phải trải qua một tuổi thơ không yên ả với những bi kịch gia đình, bị cha bỏ bê và sống với người mẹ trụy lạc.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2011, Tatum kể cô từng uống rượu từ năm 6 tuổi trong một lần đi chơi với mẹ và người tình 15 tuổi của bà.

“Tôi sống với mẹ mình và bà không phải là một bà mẹ tốt. Bà thường xuyên say rượu và phê ma túy”. Sau đó, chính Tatum cũng dính vào ma túy khi còn là một đứa trẻ.

“Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi khi còn nhỏ có lẽ là khi được đi đóng phim cùng cha”, Tatum nhớ lại.

Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Năm 1978, khi Tatum 15 tuổi, cha cô, nam diễn viên Ryan O’Neal bỏ nhà tới sống với người tình Farrah Fawcett và bỏ lại hai đứa con với người vợ nghiện ngập. Chính sự việc này đào sâu mối bất hòa giữa cha và con gái trong suốt 25 năm.
 

Tatum O’Neal là diễn viên trẻ nhất giành giải Oscar
Tatum O’Neal là diễn viên trẻ nhất giành giải Oscar

Hôn nhân và sự nghiệp lụn bại vì ma túy

Năm 1977, Tatum hẹn hò với “ông hoàng nhạc Pop” Michael Jackson, nhưng sau nửa năm họ chia tay. Sau khi hẹn hò với nhiều người nổi tiếng khác, Tatum kết hôn với vận động viên tennis John McEnroe năm 1984 và rời xa điện ảnh.

Sau khi có với nhau 3 người con, cặp đôi này ly hôn vào năm 1994 và Tatum bị mất quyền nuôi con vì nghiện ma túy nặng.

Đầu những năm 2000, Tatum bắt đầu tham gia một số bộ phim truyền hình với tư cách khách mời. Chia sẻ trong một bộ phim tài liệu, Tatum thừa nhận ma túy luôn đeo đẳng cô và hủy hoại cuộc sống của cô.

Dù vài lần công khai tuyên bố sẽ đoạn tuyệt với ma túy, nhưng năm 2008, Tatum lại bị bắt khi đang cố gắng mua cocain. Sau lần đó, để tiếp tục làm lại cuộc đời, Tatum nhận ra rằng “đã tới lúc đối mặt với vấn đề lớn nhất trong cuộc đời mình. Đó chính là bố tôi. Và vì vậy, một cách chậm chạp và hết sức cẩn trọng, tôi bắt đầu làm lành với ông”.

Để chủ động làm hòa, Tatum quyết định tới dự đám tang mẹ kế, Farrah Fawcett và mong gặp lại bố mình.
 

Cha con O’Neal cùng nhau thực hiện chương trình truyền hình thực tế về quá trình làm lành sau 25 năm xung đột.
Cha con O’Neal cùng nhau thực hiện chương trình truyền hình thực tế về quá trình làm lành sau 25 năm xung đột.

Tiếp đó, Tatum quyết định làm hòa với cha theo một cách chưa từng có: Làm một chương trình truyền hình thực tế về hai cha con mang tên “Ryan and Tatum: The O’Neals” (Ryan và Tatum: Cha con nhà O’Neal). Chương trình này được quay và bán cho kênh truyền hình của “nữ hoàng” Oprah Winfrey vào tháng 6/2011.

“Ryan không thể thay đổi được quá khứ nhưng việc thực hiện một chương trình truyền hình về quá trình hòa giải giữa hai cha con sẽ đem lại cơ hội cho ông ấy thay đổi hiện tại và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn.

Đó cũng là một món quà của người cha có thể tặng cho con gái mình”, Tatum O’Neal chia sẻ.
   
Hải Anh (tổng hợp)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

x