Những tên thành phố, thị trấn kỳ quặc nhất nước Mỹ

27/02/12, 08:18 Chuyện lạ

Mỗi một vùng miền trên thế giới lại có
một lịch sử riêng. Tên của thị trấn, thị xã… thường gắn với những đặc
điểm và lịch sử của vùng miền đó. Hôm nay hãy cùng chúng tớ điểm danh
những thị trấn có tên kỳ quặc nhất nước Mỹ nhé, sẽ rất thú vị đấy các
bạn ạ!


Thị trấn… bánh quy.


Còn đây là thành phố Santa Claus


Từ “Cheesequake” nghe thì có vẻ kỳ cục (pho mát động đất) nhưng thực ra nó là “Cheseh-oh-ke”
theo ngôn ngữ của người
Lenape cổ xưa, nghĩa là “núi”, “làng vùng cao”.



Thị trấn “Chim-trong-tay”, thật khó hiểu phải không các bạn?


“Truth or Consequences” – sự thật hay là hậu quả?


Chào mừng các bạn đến với… tai nạn.


Không biết thị trấn này có “kỳ lạ” như tên gọi của nó không nữa.


Ở bang Mississippi, Mỹ, có một thị trấn tên là “Whynot”.


Tên “Bumpass” được đặt theo tên của John Thomas Bumpass, vị thuyền trưởng chỉ huy quân đội
dân quân tự vệ Nhà nước Virginia trong cuộc nội chiến Mỹ thế kỷ 19.


Quán bar Mormon.


Lông mày khỉ.


“Humtulips” không phải là “cái bướu hoa tulips” đâu các bạn ạ! Người ta cho rằng, nó có thể là
 ngôn ngữ địa phương của người Mỹ bản địa xưa, nghĩa là “miền đất lạnh giá”.


Cái tên này nghe khá là vô nghĩa phải không các bạn? Nó là tên của 1 sàn nhảy thời xưa ở vùng này đấy.

Thị trấn này có cái tên khá hài hước: “Jot-Em-Down”. Có lẽ sau khi cửa hàng Jot ’Em Down bị phá sản, chính quyền nơi đây đã đặt tên cho thị trấn hẻo lành này với cái tên như vậy.


Chào mừng các bạn đến với thành phố “bát đĩa” ở Texas.

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x