Máy bay chở cần sa “chiếm” không phận của trực thăng Obama

17/02/12, 19:47 Thế giới

 

Chiếc Marine One chở Tổng thống Obama đang chuẩn bị hạ cánh gần chiếc Không lực 1 tại sân bay quốc tế Los Angeles, ngày 16/2.

Hai chiếc F-16 đã được điều từ căn cứ March Air Reserve, đông Los Angeles, sau khi giới chức Bộ tư lệnh bảo vệ không phận Bắc Mỹ (NORAD) cảnh báo về việc vi phạm không phận “trong vùng phụ cận” của sân bay quốc tế Los Angeles, người phát ngôn NORAD cho hay.

Hai chiến đấu cơ đã liên lạc với phi công của chiếc máy bay Cessna 182, máy bay một động cơ, và phi công sau đó đã thực hiện theo chỉ dẫn, hạ cánh xuống sân bay Long Beach.

Người phát ngôn của Mật vụ Mỹ Ed Donovan cho biết các điệp viên đã thẩm vấn viên phi công và khẳng định người này không có ý định gây hại cho Tổng thống.

Phát ngôn viên cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI cho biết phi công đang bay từ Santa Maria, Trung California, tới Long Beach và đã không nhận được liên lạc radio trước khi bị các chiến đấu cơ áp sát.

Ông Obama đã bay trên chiếc trực thăng của Nhà Trắng, Marine One, từ Los Angeles tới cộng đồng ven biển Corona Del Mar và trở về vào sáng ngày thứ năm.

Các nhân viên báo chí Nhà Trắng cũng có hành trình tương tự trên một chiếc trực thăng Marine khác và bay gần đó. Không có dấu hiệu cho thấy hành trình bay bị gián đoạn.

Sau khi trở lại Los Angeles, Tổng thống lên chiếc Không lực 1 và bay tới San Francisco.

Hiện chưa có thông tin về việc liệu người phi công có bị cáo buộc hình sự do liên quan đến vụ việc hay không. Nhưng các nguồn tin của giới chức thi hành luật cho biết họ đã tìm thấy 10kg cần sa trên máy bay.

Phan Anh

Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x