Trưởng lão Maya: Tiền bạc sẽ không còn giá trị nữa

Người Maya tin rằng, trong năm 2012 trái đất và mặt trời sẽ trải qua biến đổi lớn.

Nghiên cứu chung của các nhà khoa học máy tính, vật lý học và thiên thể học đã phát hiện sự kiện lần này cũng giống thời mà khủng long biến mất.

Trong lịch sử nhân loại hiện đại, chưa hề có ghi chép nào về sự kiện loại này phát sinh. Các nhà khoa học dự báo sự biến đổi từ trường ở Bắc Cực và Nam Cực có thể dẫn tới đảo cực từ trường trên trái đất.

Trong trường hợp xấu nhất, hiện tượng này có thể khiến lực từ trường trái đất đạt tới mức 0 gauss (gauss là đơn vị cảm ứng từ). Nếu như khi ấy gặp đúng lúc mặt trời đảo cực theo chu kỳ 11 năm, thì hệ thống miễn dịch của tất cả động vật (gồm cả con người) sẽ hạ xuống rất thấp. Bề mặt địa cầu sẽ phát sinh càng nhiều hiện tượng núi lửa phun trào, động đất, đá trôi, v.v. Khí quyển từ ở địa cầu sẽ yếu đi, khiến bức xạ vũ trụ đến từ mặt trời tăng cao, cuối cùng có thể dẫn tới tai nạn bức xạ cho nhân loại. Một số tiểu hành tinh có thể bay hướng về địa cầu, và sức hút của địa cầu sẽ thay đổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy những hiện tượng này sẽ đồng thời phát sinh nếu lực từ trường trái đất đạt tới mức 0. Tuy nhiên Cục Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã tuyên bố thanh minh rằng lực từ trường bằng 0 chỉ là khả năng xấu nhất mà thôi, và không nhất định sẽ phát sinh.

Theo lịch pháp dài (Long Count Calendar), hay “Thánh lịch” của người Maya, chu kỳ “đại luân hồi” lần này sẽ kết thúc vào ngày 21/12/2012, tức đã rất gần, và một chu kỳ “luân hồi” mới sẽ bắt đầu. Nhân loại hiện tại đang ở vào một thời kỳ rất đặc biệt, đó chính là lúc giao thời giữa thời đại cũ và mới. Tiên tri người Maya nói sau khi chu kỳ “luân hồi” này kết thúc và chu kỳ “luân hồi” mới bắt đầu, tri thức cổ xưa sẽ trở lại nhân gian, và những người có khả năng thiên phú sẽ đản sinh ngay giữa chúng ta. Toàn bộ nhân loại đều gánh vác trách nhiệm nghênh đón thời đại mới đang đến. Mỗi cá nhân chúng ta cũng cần nỗ lực để đảm bảo nhân loại có lựa chọn đúng đắn.

(Theo Chanhkien)

Xem thêm:

>> Thiên ý ẩn sau thiên tai 
>> Lời tiên tri cho cuối năm 2012
>> Hoa Ưu Đàm 3.000 năm nở một lần – nay đang khai nở nói với chúng ta điều gì? (Ảnh)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x