Khi sao dở khóc dở cười với người giúp việc

27/01/12, 09:30 Không đặt tên

Có nhiều nghệ sĩ làm việc bên ngoài suốt cả ngày, về đến nhà thay vì được
nghỉ ngơi thì lại phải “đấu trí” với người giúp việc, đương nhiên sau “cuộc
chiến” sẽ là cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại…

Ngô Khải Hoa “đụng” phải người giúp việc công nghệ cao

Vì một người giúp việc mà Ngô Khải Hoa rất thấm thía câu “Gia tặc nan phòng”:
“Trước đây tôi có thuê một người giúp việc là kẻ trộm, thường xuyên lấy cắp điện
thoại, đồng hồ, thậm chí cả quần áo của tôi đem đi bán. Có một lần tôi kiểm tra
tài khoản ngân hàng trên mạng, không ngờ màn hình xuất hiện dòng thông báo nhập
sai mật khẩu 3 lần liên tục, yêu cầu tôi đến ngân hàng đăng ký lại thông tin.
Thì ra người giúp việc nhân lúc tôi vắng nhà đã tìm cách đăng nhập vào tài khoản
định trộm tiền của tôi”. Gặp phải người giúp việc như vậy khiến chủ nhân không
biết đường đâu mà đề phòng.

Mã Y Lợi gặp phải người giúp việc dở hơi

Mã Y Lợi vừa đi làm vừa chăm sóc con nhỏ nên rất bận rộn, vì thế cô phải thuê
người giúp việc. Ai ngờ gặp phải một người dở hơi, việc gì cũng không biết làm,
thậm chí lặt rau cũng chẳng xong nhưng lại luôn miệng nói là đảm đang mọi việc.
Cuối cùng, mẹ của Mã Y Lợi phải đích thân xuống bếp thì cô giúp việc mới thừa
nhận là không biết nấu ăn. Còn chuyện dọn dẹp nhà cửa, ngay cả một việc đơn giản
là lau nhà cũng chẳng biết cách, lại lười đến nỗi thùng nước lau tới đen xì cũng
chẳng buồn thay, Mã Y Lợi nhắc nhở thì được trả lời là muốn tiết kiệm nước cho
nhà cô. Gặp phải người giúp việc như vậy, Mã Y Lợi chỉ biết lắc đầu

Tống Tổ Anh tin nhầm người giúp việc đồng hương

Nữ danh ca Tống Tổ Anh từng thuê một cô giúp việc là đồng hương ở Hồ Nam.
Thời gian đầu, cô này tỏ ra rất siêng năng, trung thực nên chiếm được lòng tin
của gia chủ. Sau một chuyến đi công tác, Tống Tổ Anh mới nhận rõ bộ mặt thật của
người đồng hương. Ở nhà, cô ta đã cấu kết với bạn trai cuỗm đi hơn 30.000 nhân
dân tệ, 3.000 USD, 5 cuốn sổ tiết kiệm tổng cộng hơn 100.000 nhân dân tệ rồi cao
bay xa chạy. Song, cuối cùng cô giúp việc đồng hương cũng không thoát khỏi lưới
pháp luật.

Quách Thiện Ni gặp họa với người giúp việc tâm thần

Lưu Hiểu Khánh từng có một người giúp việc có biệt danh “Triệu Tứ tiểu thư”
do người quen ở dưới quê giới thiệu cho chị. Là người giúp việc nhưng cô ấy còn
“chảnh” hơn cả ngôi sao nổi tiếng, tay cầm cây quạt nhỏ đứng suốt dưới bóng râm
quạt mát. Khi Lưu Hiểu Khánh gọi nhờ lấy ly nước, “Triệu Tứ tiểu thư” đã trả lời
rằng: “Dì Khánh nè, cháu nói cho dì nghe nhé, con người cháu, thứ nhất không thể
làm viếc quá sức, do cháu có bệnh; thứ hai không thể đứng ngoài nắng quá lâu, do
da cháu mẫn cảm, hễ giang nắng lâu một chút là ngất xỉu”. Đến nước này thì Lưu
Hiểu Khánh đành phải tiễn “Triệu Tứ tiểu thư” về quê.

Chân Tử Đan thuê phải bảo mẫu có máu… bạo lực

Vợ chồng Chân Tử Đan đều bận công việc, không có thời gian chăm sóc cho con
nên tìm thuê một bảo mẫu. Ai dè thuê nhằm người có máu bạo lực, để bắt con gái
anh uống thuốc, người này đã lấy cái đầu gà còn dính máu hù dọa làm bé sợ khóc
thét lên… Kiểu người giúp việc này đương nhiên là phải cho thôi việc ngay.

Người giúp việc “mặt dày” của gia đình Hàn Tuyết

Nữ diễn viên Hàn Tuyết cũng có kinh nghiệm đau thương với người giúp việc, cô
kể: “Dì giúp việc nhà tôi trước đây thường xuyên xin đồ của tôi, mà toàn là
những món đồ còn mới: “Cái này cô không dùng nữa phải không? Vậy thì cho tôi
nhé”. Dì ấy đã mở lời, dù tôi không muốn cho cũng chẳng biết phải từ chối thế
nào”.

Theo Thế giới điện ảnh

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x