Hoảng loạn đối phó tin đồn ngày tận thế

12/01/12, 09:07 Không đặt tên

Do ảnh hưởng lưu truyền tin đồn “ngày tận thế” vào năm 2012, nhiều gia đình đã thiết lập các boongke, giết vật nuôi và lên kế hoạch cho tự tử tập thể vì tin rằng không thể sống qua ngày 21/12 năm nay.

Lịch của người Maya cổ đại.

Sâu trong một căn phòng bí mật của một ngôi đền bằng đá cổ ở Mexico, có điều gì đó đen tối và kinh hoàng cuối cùng cũng đã bị khuấy đảo.

Hay đó là những người nói về ngày tận thế, cùng với trí tưởng tượng vô cùng sống động của họ sẽ khiến bạn tin là thật. Dòng cát thời gian đang chảy khắp thế giới và thậm chí Tiến sĩ Indiana Jones (nhân vật điện ảnh) cũng không hể cứu được chúng ta.

Theo truyền thuyết, vào ngày 21/12 này, lời sấm về ngày tận thế từ 5.125 năm trước của người Maya cổ sẽ đến và kết liễu cả thế giới này.

 

Ngôi đền bằng đá cổ ở Mexico

David Morrison – một nhà khoa học cấp cao ở Viện Sinh vật học vũ trụ của NASA cho biết: ông đã nhận được khoảng 10 email mỗi ngày từ những người “vô cùng, vô cùng lo âu buồn phiền”.

Một người phụ nữ từ Đan Mạch viết rằng: “Mẹ của một cô bé và một em bé sắp chào đời.

Ngày hôm qua, tôi đã định tự tử, đứa bé trong bụng tôi và đứa con gái 2 tuổi bé bóng của tôi trước khi ngày tận thế diễn ra vào tháng 12/2012 vì sợ phải trải qua cảm giác Trái đất bị hủy diệt”.

Một cô bé 13 tuổi người Mỹ viết: “Cháu đã nghĩ đến việc tự tử. Cháu sợ đến phát khóc… Cháu không muốn sống thêm nữa. Cháu cần được nghe giải thích”.

Bức thư thứ 3 viết: “Tôi quá sợ hãi. Tôi chỉ có một chú chó nhỏ làm bạn. Khi nào thì tôi nên để cho nó “ngủ” để không phải trải qua cảm giác Trái đất bị phá hủy?”

Những người khác thì lo lắng và mua vội tất cả – từ các hướng dẫn thoát hiểm với giá 17 Bảng (Anh) cho tới các chỗ trú ẩn có giá 32.000 Bảng mỗi người ở trong hầm tránh được bom hạt nhân và … ngày tận thế.

Robert Vicino – một doanh nhân ở California đang xây dựng các hầm trú ẩn ở những địa điểm bí mật. Trên website của ông có viết: “Điều gì sẽ xảy ra nếu như các lời tiên tri là thật? Bạn sẽ chọn bên phía nào của cánh cửa?”

Vicino nói rằng hiện có hơn 5000 người Mỹ “đặt” chỗ trong hầm trú ẩn của ông, và giờ ông đang xây thêm các hầm trú ẩn ở châu Âu.

 

Bức phù điêu minh họa ở Mexico

Steve Cramer – một trong số những người đã “đặt chỗ” ở hầm trú ẩn này – quả quyết: “Chúng tôi không điên, đây là những khoảng thời gian đáng sợ. Gia đình chúng tôi không muốn chết. Bạn cần phải được chuẩn bị”.

Jason Hodge – cha của bốn đứa con – cũng tự nhận mình là “người sống sót trong tương lai” nói thêm: “Đó là đầu tư cho sự sống. Tôi muốn chắc chắn rằng mình có một nơi mà cả gia đình có thể ẩn náu ở đó trong trường hợp xấu nhất xảy ra”.

Nhưng không chỉ có người Mỹ mới vậy. Rất nhiều dị bản của lời “sấm” của người Maya đã bắt đầu bay đến Bugarach – một thị trấn nhỏ ở một ngọn đồi bên chân núi Pyrenees.

Cộng đồng 200 người dân địa phương đã phải đấu tranh với 20.000 người kể từ hồi đầu năm ngoái, và chính phủ Pháp lo ngại về nguy cơ tự tử tập thể ở đây.

Nhiều người cho rằng lực từ trường bao quanh ngọn núi “bí hiểm” của thị trấn – nơi mà các các lớp đá phía trên già hơn các lớp đá phía dưới.

(Các nhà địa chất cho biết ngay khi ngọn núi được hình thành, nó đã bị thổi bay và phần đỉnh bị hất tung lên trời rồi sau đó rơi xuống đất).

Người ta cho rằng lực từ trường sẽ bảo vệ họ khỏi các tác động của ngày tận thế. Những người khác mò đến Bugarach thì quả quyết rằng ngọn núi là một cách cửa để mở ra một chiều không gian khác và có thể có cả “căn cứ bí mật của người ngoài hành tinh”.

Nhưng rất tiếc là, người Maya đã không nói rõ điều gì sẽ xảy ra khi trái đất “tận thế”.

(Theo vietnamnet)

Đọc thêm :

>>Vì sao bão “Irene” không thể gây thiệt hại nặng cho New York?

>>Thiên ý ẩn sau thiên tai

>>Phật Pháp Hồng Truyền(cứu cánh của con người!?)

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x