Vẽ tranh đẹp không thua gì ảnh chụp

20/12/11, 12:00 Cuộc sống
Alyssa Monks, nghệ sĩ sống tại Brooklin (bang California, Mỹ), đã khiến không ít người phải ngạc nhiên và thán phục với khả năng vẽ tranh đẹp và thực tế không thua kém gì một bức ảnh chụp thực sự.
 
Alyssa Monks được đánh giá là một trong số ít họa sĩ có khả năng tái hiện lại những khung cảnh bằng nét vẽ của mình mà sự thực tế trong chi tiết, màu sắc cũng như độ tương phản… không thua kém gì so với việc sử dụng máy ảnh.
 
Khi nhìn vào những tác phẩm của cô, nhiều người sẽ khó tin rằng đó thực sự chỉ là những bức tranh vẽ, và họ chỉ bị thuyết phục thực sự sau khi nhìn thấy những nét cọ vẽ khi quan sát bức tranh ở khoảng gần.
 
Alyssa Monks vẽ thực đến nổi thật khó nhận ra đây là tranh vẽ hay ảnh chụp
 
Sinh năm 1977 tại bang New Jersey (Mỹ), Alyssa Monks bắt đầu cầm bút vẽ ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Sau đó cô đã tham gia các lớp mỹ thuật và tốt nghiệp tại Học viện mỹ thuật ở New York (Mỹ).
 
Monks rất tự hào về những tác phẩm của mình và cho rằng đôi khi hình ảnh của cô trông còn thực tế hơn cả những bức ảnh chụp.
 
Chân dung con người luôn là chủ đề vẽ tranh yêu thích của cô, tuy nhiên, trong những tác phẩm của Alyssa luôn có những chi tiết về sự trừu tượng và huyền ảo chứ không hẳn hoàn toàn là hiện thực.
 
“Khi tôi bắt đầu vẽ về chủ đề con người, tôi luôn bị ám ảnh với việc cần thiết phải vẽ sao cho càng thực càng tốt. Tôi đã theo đuổi chủ nghĩa hiện thực cho đến khi hoàn thiện bức tranh của mình” – Alyssa Monks cho biết – “Chủ nghĩa hiện thực và trừu tượng đang ở trong một mối quan hệ công sinh và chúng cần có nhau để tồn tại và cuối cùng trở nên giống nhau”.
 
Nhiều tác phẩm của cô đã được trưng bày trong một triển lãm có uy tín tại các bảo tàng nổi tiếng thế giới, gồm Bảo tàng Quốc gia ở New York, bảo tàng nghệ thuật ở Đức và cả ở New Jersey, quê hương cô.
 
Một vài bức tranh vẽ siêu thực của Alyssa Monks:
 
 
Huy Phạm
Theo DailyMail/OC/Dantri

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x