Lời hứa dang dở của nữ sinh Việt tử vong trong thảm kịch giẫm đạp tại Hàn Quốc

01/11/22, 15:09 Cuộc sống

Trước khi ra đi trong thảm kịch giẫm đạp tại phố Itaewon, nữ sinh 21 tuổi từng hứa sẽ dẫn ba mẹ sang Hàn Quốc du lịch, ăn thử các món ngon… trong tháng 11 này, thế nhưng giờ đây lời hứa ấy đã mãi không thể thực hiện được nữa.

Ngày 31/10, xóm nhỏ ở xã Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) tràn ngập không khí đau buồn, đây là quê của nữ sinh Đ.T.T. (21 tuổi) – qua đời trong thảm kịch giẫm đạp tại khu Itaewon ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Theo VietNamNet, trong ngôi nhà nhỏ của gia đình T., nhiều người thân, hàng xóm có mặt để thăm hỏi, động viên cha mẹ nữ sinh.

Ông Đinh Văn Khuân (cha của T.) ngồi một góc với khuôn mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói không rõ lời. Ông cho biết, T. là con một trong nhà, do kinh tế gia đình không mấy dư dả nên 2 vợ chồng ông không dám sinh thêm. 

Bố mẹ T. như gục ngã khi nhận được hung tin xác nhận nạn nhân người Việt là con gái của mình. (Ảnh: VTC News)

Hiểu được sự hy sinh, vất vả của đấng sinh thành, từ nhỏ T. đã rất ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập… 

Hai mắt ngấn lệ, bà Đinh Thị A Ngát (40 tuổi, mẹ của T.) liên tục gọi tên con trong tuyệt vọng. 

Bà Ngát kể, từ lúc T. ra đời, hai vợ chồng cố gắng làm lụng để con có cuộc sống ổn định nhất. Vì ước mơ của T. là được đi du học ở Hàn Quốc nên gia đình cố gắng gom góp tiền cho con theo học vào năm 2019.

Người mẹ khóc nghẹn khi nghe tin con gái tử vong trong thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)

“Từ ngày qua đó đến nay, con về thăm nhà được 2 lần. Cứ thời gian rảnh là con bé hay gọi điện về hỏi thăm, dặn vợ chồng tôi giữ sức khỏe. Hôm trước khi xảy ra vụ việc con còn nói thương nhớ ba mẹ nhiều lắm… Vậy mà bây giờ gia đình mãi mất con”, bà Ngát khóc nghẹn.

Ông Khuân kể, khi theo dõi tin tức về thảm kịch ở Itaewon, vợ chồng ông lo lắng gọi điện cho T. nhưng không liên lạc được. Dù gia đình đã nhờ bạn bè, người thân tìm con nhưng không ai biết T. đang ở đâu.  

Sáng 30/10, gia đình ông nhận được tin con gái tử vong ở Hàn Quốc từ một người quen. Hay tin 2 vợ chồng ngồi sụp bên hiên nhà, không tin đó là sự thật. “Lúc con nuôi điện thoại khẳng định đúng là em T. rồi, tôi chết lặng cả người. Đau đớn quá, con tôi mới hơn hai mươi tuổi đời”, ông Khuân nghẹn ngào.

Lời hứa dang dở

Ông Khuân cho hay, bữa trước T. thông báo Tết này sẽ về nhà 1 tháng. Vợ chồng ông cũng dự tính, cuối tháng 11 này sẽ qua Seoul để thăm con gái. Tuy nhiên, lời hứa hẹn của cả nhà chưa thực hiện được thì đã nhận tin đau buồn.

Người thân, hàng xóm có mặt tại nhà T. động viên gia đình. (Ảnh: VietNamNet)

“Con bé hứa là sẽ dẫn vợ chồng tôi qua Hàn Quốc để đi du lịch, ăn thử các món bên đó. Nó còn nói, sau khi học xong thì sẽ ráng làm có tiền để phụ giúp cho ba mẹ, nhưng giờ con tôi không còn nữa. Bây giờ gia đình chỉ mong sớm được đưa cháu về nhà để lo hậu sự…”, ông Khuân nghẹn ngào.

“Lần nào con gọi điện về cũng nói nhớ và yêu ba mẹ nhiều lắm. Nhà chỉ có mình T. là con nên bao yêu thương dồn cho con hết, nhiều khi nhớ con nước mắt cứ chảy nhưng không dám nói, sợ con lo lắng mà ảnh hưởng đến học hành. Vợ chồng tôi chỉ có T. là nguồn sống, giờ mất con rồi, tôi biết sống làm sao”, bà Ngát nói trong tiếng nấc.

Một người thân của T. kể rằng, T. được bạn bè, hàng xóm yêu mến hết mực. Ngay từ nhỏ, T. đã hiền lành và luôn có ý thức tự lập cao. Từ những ngày đầu đặt chân tới Hàn Quốc, T. đã chủ động vừa học vừa làm. Thậm chí đôi khi, em còn gửi tiền về để phụ giúp cha sinh hoạt hàng ngày.

T. sống rất tình cảm, 3 năm nay, sợ ba mẹ ở nhà buồn nên không tối nào T. quên gọi điện về nói chuyện với ba mẹ.

Theo thông tin mới nhất từ VTC News, chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, ông Bùi Tấn Thành cho biết, hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã gọi điện về cho chính quyền và địa phương cho biết đã làm thủ tục cầu siêu cho em T, dự kiến thi thể nạn nhân sẽ được sớm được đưa về nước qua sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Theo Hãng tin Yonhap, Chính quyền Hàn Quốc cho biết, thân nhân mỗi nạn nhân thiệt mạng sẽ nhận được khoản bồi thường 20 triệu Won (khoảng 14.100 USD), đồng thời kèm thêm chi phí tổ chức tang lễ cùng phương tiện di chuyển.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x