Kỷ lục ngâm mình dưới biển lạnh đón năm mới

03/01/14, 10:41 Chuyện lạ

Khoảng gần 40.000 người dân trên khắp đất nước Hà Lan đã dũng cảm nhảy xuống dòng nước lạnh buốt để đón chào năm mới 2014, lập kỷ lục thế giới về số người tham gia tắm trong ngày mừng năm mới truyền thống.


Gần 40.000 người Hà Lan đã tham gia tắm biển mừng năm mới
Gần 40.000 người Hà Lan đã tham gia tắm biển mừng năm mới

Đây là một lễ hội đón năm mới hết sức đặc biệt của người dân nơi đây có tên Nieuwjaarsduik (tạm dịch: Tắm biển đầu năm), được bắt đầu từ năm 1960 khi một nhóm bạn quyết định đi tắm biển vào ngày 1/1 để chào năm mới.

Kể từ đó hoạt động này trở thành một sự kiện thường niên vào đầu năm mới của Hà Lan. Người tham gia sẽ nhận được một chiếc mũ len màu da cam và một hộp súp đậu Hà Lan coi như phần thưởng của ban tổ chức.

Bà Esther Okker, người phát ngôn của ban tổ chức cho biết, năm nay, hơn 10.000 người dân Hà Lan đã mặc đồ bơi lao xuống bãi biển lịch sử Scheveningen tại thành phố Hague, trong khi đó, khoảng 36.000 người dân khác có hành động tương tự tại 125 địa điểm trên toàn quốc để mừng năm mới.

Đây là lễ hội truyền thống thường niên của người dân Hà Lan
Đây là lễ hội truyền thống thường niên của người dân Hà Lan

Bà Okker cho hay, cho đến nay, đã có tổng số khoảng 12.000 lít súp đậu Hà Lan được sử dụng cho sự kiện bơi tập thể này. Theo bà, thời tiết năm nay có phần ấm áp hơn mọi năm với nhiệt độ của nước biển vào khoảng 7.5 độ C và nhiệt độ bên ngoài là 8.0 độ C. Tuy nhiên, gió lạnh làm nhiệt độ có lúc hạ xuống chỉ còn 3 độ C.

Vừa bước ra khỏi dòng nước lạnh buốt, Dennis Smit, 20 tuổi, nói một cách đầy hứng khởi, “Theo tôi, bạn nên trải nghiệm hoạt động này ít nhất một lần trong đời.”

“Có thể ai đó sẽ nghĩ rằng chúng tôi điên rồ và thừa thời gian, nhưng đây là lễ hội truyền thống của người Hà Lan chúng tôi”, anh Jarvey de Graaff, 22 tuổi chia sẻ.

 

Phương Nam

Phương Nam
Phương Nam
Theo AFP

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x