Yêu quái ẩn trong những pho tượng

30/06/20, 16:18 Góc Nhìn

Trong các cuộc bạo loạn của tổ chức Black Lives Matter (BLM) ở Mỹ, một nhóm người ủng hộ đã đập phá các pho tượng trên khắp nước Mỹ trong nhiều ngày liền, nguyên nhân phía sau không hề đơn giản.

Những kẻ nổi loạn đang chuẩn bị kéo đổ tượng cố Tổng thống Andrew Jackson tại quảng trường Lafayette. (Ảnh qua Getty Images)

Đập phá tượng, đối với người Trung Quốc đã quá quen thuộc, hơn nữa người Trung Quốc còn biết rằng đập vỡ các bức tượng chỉ là bước đầu tiên, bước tiếp theo là dựng lên các bức tượng. Ở đại lục sau năm 1949, hầu hết các bức tượng liên quan đến truyền thống tín ngưỡng, các nhà hiền triết Trung Quốc đều bị phá hủy, sau đó các bức tượng của các nhà lãnh đạo Cộng sản đã được dựng lên cao và có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi.

Trong cuộc Cách mạng Văn hóa, hầu hết mỗi nhà đều phải có tượng của Mao Trạch Đông, vì vậy tượng Mao có ở khắp mọi nơi. Đến nỗi, trong một số lễ thành hôn (đôi tân lang, tân nương) còn nhận được mấy bức tượng thạch cao Mao Trạch Đông nhỏ. Vì nhiều quá cũng không thể dùng hết, mà nếu không cẩn thận làm vỡ tượng thì lại là đại tội, do vậy chỉ có thể bảo quản cẩn thận, lần sau có người khác kết hôn thì lại lấy chúng ra đi tặng.

Bức tượng thạch cao này mang đến vô số tai họa bất ngờ, điển hình là Mạnh Sảng của đoàn nghệ thuật Khổng Tước, khi cô trở về từ buổi biểu diễn vào tối tháng 9/1966, trong lúc cô lần tìm công tắc bật đèn, không may làm vỡ tượng Mao, đang lúc lén chôn mảnh vỡ thì bị phát hiện. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức lập án, dùng vũ lực thẩm vấn cô suốt 42 ngày, buộc cô thừa nhận “có thù hận giai cấp sâu sắc với Mao chủ tịch”, không chịu nổi cực hình nên cô đã tự sát.

Là pho tượng nhưng không giống với pho tượng, có một số pho tượng, bạn đụng vỡ nó, cho dù là không cẩn thận, con yêu quái bên trong đó thậm chí sẽ nhảy ra giết người. Những pho tượng như thế này cần phải tiêu hủy đi, không thể cho nó tồn tại.

Nhưng trong phong trào BLM hiện nay tại Mỹ, những pho tượng bị phá hoại không phải là như thế, mà là ngược lại.

Tại Washington DC, họ đã cố gắng phá hủy các bức tượng của Tổng thống Lincoln và Tổng thống thứ 7 của Hoa Kỳ, Jackson; Tại San Francisco, họ đã phá hủy bức tượng của Tướng Grant, người lãnh đạo quân Liên Hiệp trong cuộc Nội chiến (sau này trở thành tổng thống thứ 18 của Hoa Kỳ), tạo nên chiến thắng và đã giải phóng nô lệ.

Tại Portland, Oregon, họ đã đẩy ngã bức tượng Washington, người cha khai sinh nước Mỹ, và đốt đi lá cờ Mỹ; một bức tượng khác của Washington ở Baldimore cũng đã bị nhiễm bẩn, bức tượng của Jefferson, Tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ cũng bị cho nổ tan nát tại Portland…

Trên thực tế, nếu những người lập quốc và bảo vệ Hoa Kỳ chưa bao giờ đến thế giới này, hoặc nếu trên thế giới không có Hoa Kỳ, thì Trái đất ngày nay sẽ là thiên đường của những bạo chúa, chế độ nô lệ không những sẽ không biến mất, mà còn lan ra toàn thế giới. Thậm chí ngôn ngữ chính thức của Trung Quốc bây giờ có thể sẽ là tiếng Nhật, tiếng Nga hoặc tiếng Đức.

Theo New York Post vào 25/6, Patrisse Cullors, một trong những người sáng lập tổ chức BLM đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông năm 2015 rằng, họ “có khuôn khổ lý thuyết”, cô và một số người khởi xướng Alicia Garza là những “người chủ nghĩa Mác được đào tạo”“rất thành thạo lý luận hình thái ý thức”

Người biểu tình trong cuộc bạo loạn của tổ chức Black Lives Matter ngày 5 tháng 6 năm 2020. (Ảnh qua Getty Images)

Hank Newsome, người đứng đầu phong trào BLM ở New York, đã nói với Martha MacCallum, người dẫn chương trình Fox News vào tối 24/6 rằng: “Nếu đất nước này không cung cấp cho chúng tôi những gì chúng tôi muốn, thì chúng tôi sẽ thiêu hủy hết hệ thống này và thay thế nó bằng một hệ thống khác”.

Đây không phải là tuyên bố “Đập nát thế giới cũ” của chủ nghĩa cộng sản sao? Chủ nghĩa cộng sản không chỉ thành công trong việc giành chính quyền ở Trung Quốc bằng sự hỗn loạn, mà còn làm ô nhiễm sâu sắc thế giới, mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản ở Hoa Kỳ là nhân lúc hỗn loạn phá vỡ hệ thống tự do của Mỹ.

Đập phá tượng có thể tạo ra một khoảng trống giữa lịch sử và đạo đức, sau đó chủ nghĩa cộng sản có thể lấp đầy khoảng trống này bằng sự thù hận, rồi dựng lên một bức tượng ‘mới’, một bức tượng chứa yêu quái ăn thịt người, đây chính là âm mưu của nó.

Tác giả: Hạ Văn

Lương Phong (Theo Secret China)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

Ad will display in 09 seconds

Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

    Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

  • Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

    Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

    Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

  • Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

    Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x