Xúc động chú chó vàng khóc ướt mắt tiễn cô chủ về nhà chồng

06/06/15, 22:08 Tin Tổng Hợp

Một trong những nỗi sợ lớn nhất trên thế giới có tên gọi ‘chia ly’. Trong giờ tiễn cô chủ về nhà chồng, chú chó Ki đã khiến mọi người bùi ngùi xúc động khi khóc ướt đẫm cả hai mắt.

Bộ ảnh được nhiếp ảnh gia Huỳnh Lý Hùng chộp lại trong một lần chụp ảnh cưới tại phường Phú Nhuận, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Anh kể lại: “Lúc mới đến, mình thấy chú chó ngồi trong góc sân, mặt rất buồn nhưng vì đang vội nên mình đi thẳng vào nhà chụp ảnh cưới cho nhà gái. Khi cô dâu trang điểm, thay đồ xong, xuống nhà để chụp hình kỷ niệm với bạn bè thì thấy chú chó ngồi dậy, khuôn mặt rất hốt hoảng. Đến khi cô dâu đi tới cổng thì chú chó Ki nhảy lên, ôm chầm lấy cô dâu vừa mừng, vừa khóc. Khi đó, cô dâu cũng rất xúc động, bước ngay ra cổng, còn chú Ki thì được xích lại kế bên cổng hoa, mắt không ngừng hướng về phía cô dâu”.

Chú chó Ki được gia đình cô dâu Nguyễn Thanh Bình nuôi dưỡng từ lâu và gắn bó như một thành viên của gia đình. Hành động bất ngờ của chú chó đã khiến mọi người đều bàng hoàng, xúc động trước những giọt nước mắt của tình cảm chân thật, vỡ òa cảm xúc trong giờ phút chia ly. Tưởng như vô tri nhưng loài vật cũng có những cảm xúc riêng, những tình cảm gắn bó, trung thành dành cho người chủ đã yêu thương, chăm sóc.

Cô dâu Thanh Bình bùi ngùi chia sẻ: “Lúc đó mình nhiều tâm trạng lắm, xa ngôi nhà mình ở bao năm, xa gia đình, xa con vật mình yêu quý cũng buồn lắm chứ. Mình thương Ki. Ở nhà chỉ có mình làm cơm là Ki thích ăn nhất. Ki sống với nhà mình được 1 năm rưỡi rồi, cả nhà mình coi Ki như một thành viên trong gia đình vậy”.

Sự thông minh, nghĩa tình của chú chó Ki nhanh chóng làm cho cộng đồng mạng xúc động. Một bạn có nickname là Thủy Nguyễn chia sẻ: “Thật xúc động. Ngày xưa, lúc mình về nhà chồng, Mimi (tên vật nuôi) cũng bỏ ăn vài ngày vì nhớ”. Bạn Thu Phương khẳng định thêm: “Những hình ảnh này một lần nữa cho thấy, chó luôn là người bạn trung thành của con người”.

Bruce Phan, theo Yan

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x