Xe tình thương ‘chém’ 40 triệu đồng khi chở thi thể từ TP.HCM về Bình Định

28/03/22, 09:34 Việt Nam

Gia đình anh Đ., nạn nhân tử vong trong một vụ tai nạn giao thông ở TP.HCM, cho biết đã bị xe cấp cứu tình thương ‘chém’ 40 triệu đồng khi vận chuyển thi thể về Bình Định.

Vào khoảng 18h30 ngày 23/3/2022, trên đường D2, đoạn qua khu công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ. 

Nạn nhân là anh công nhân Đặng Quốc Đ. (29 tuổi, quê ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Sau vụ tai nạn tài xế điều khiển xe ben rời khỏi hiện trường. 

Theo lời anh Nguyễn Trung Lập (anh rể của người bị nạn), do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Đ. phải vào TP.HCM làm công nhân. Tiền công mỗi ngày được 350.000 đồng, sau khi trừ hết chi tiêu, dành dụm được bao nhiêu anh Đ. đều gửi về quê để lo cho bố mẹ.

Chiếc xe đưa thi thể anh Đ. về quê. (Ảnh: Thanh Niên)

Sau khi nhận tin anh Đ. tử vong, cả gia đình bấn loạn, bố mẹ anh Đ. ngất xỉu nhiều lần. Gia đình anh Lập sau đó có liên hệ với anh Quốc Đạt (Đội trưởng Đội SOS 115 – tỉnh Bình Định) nhờ hỗ trợ đưa thi thể anh Đ. từ TP.HCM về quê mai táng. 

Anh Đạt kết nối và giới thiệu cho gia đình anh Lập một người tên Tèo (quê Bình Định) đang làm dịch vụ cấp cứu tình thương 24/24 tại TP.HCM để hỗ trợ ‘mai táng 0 đồng’

Gia đình anh Lập liên hệ với Tèo và được người này điều xe cứu thương biển số trắng 51B – 601.30 để chở thi thể anh Đ. về Bình Định. Vì được Đội trưởng Đội SOS đích thân giới thiệu và lúc đầu Tèo nói xe cứu thương hỗ trợ 0 đồng nên gia đình anh Lập khá yên tâm. Tuy nhiên khi hoàn tất thủ tục, tẩm liệm Đ. vào hòm, đưa lên xe thì tài xế xe cứu thương báo tổng chi phí 40 triệu đồng. 

“Gia đình tôi đành phải chấp nhận vì bị đưa vô thế nếu không chấp nhận thì không biết cách nào để đưa thi thể Đ. về”, anh Lập nói và cho biết sau khi thi thể anh Đ. được đưa về nhà, gia đình ông Thống (bố của Đ.) đã phải đi vay mượn tiền bà con, hàng xóm mới gom đủ 40 triệu đồng trả cho dịch vụ ‘mai táng 0 đồng’.

Anh Lập cho biết đến tối 24/3, xe ‘mai táng 0 đồng’ đã làm xong thủ tục và nhận thi thể anh Đ. Sau đó, tài xế xe ‘mai táng 0 đồng’ báo với anh Lập đã chi 5,5 triệu đồng cho xe chở thi thể anh Đ. từ hiện trường về bệnh viện, tiền ‘cà phê’ cho những người hỗ trợ thủ tục và khâm liệm. 

Sau khi khâm liệm, cúng và đưa quan tài lên xe cứu thương thì tài xế thông báo đã chi tổng chi phí 39,8 triệu đồng.

Sáng ngày 25/3, khi đưa thi thể anh Đ. về đến nhà, 2 tài xế trên xe đòi số tiền 39,8 triệu đồng. Người nhà hỏi về chuyện ‘mai táng 0 đồng’ thì tài xế này nói rằng nếu dịch vụ chở về quê bình thường sẽ tốn hết 50 triệu đồng nhưng vì hỗ trợ gia đình, mới lấy có 39,8 triệu đồng.

Trưởng ban xe cấp cứu tình thương khóa điện thoại

Liên quan đến vụ việc này, người tên Tèo (Trưởng ban xe cấp cứu tình thương 24/24 – xe chở thi thể anh Đ.) cho rằng trước khi vận chuyển thi thể anh Đ. họ đã thỏa thuận trước với gia đình giá quan tài, tiêm thuốc ướp xác, xe vận chuyển là hết 35 triệu đồng. Bên cạnh đó có các khoản chi phí phát sinh khác, tổng cộng gần 40 triệu đồng. 

Khi gia đình anh Đ. đồng ý thì họ mới làm, chứ không có chuyện ‘mai táng 0 đồng’ sau đó lấy 40 triệu. Khi được hỏi giá dịch vụ 40 triệu đồng có ‘cắt cổ’ hay không? thì Tèo cúp máy, sau đó khóa luôn điện thoại và đóng Facebook cá nhân. 

Về phần Đội trưởng Đội SOS 115 là Quốc Đạt thì cho biết, vì thấy gia đình anh Đ. khó khăn nên đã kết nối với Tèo để hỗ trợ, còn giá cả thì không rõ.

Giá dịch vụ cao nhất chỉ 12 triệu đồng

Trao đổi với báo Thanh Niên, anh H. (trại hòm dịch vụ mai táng kiêm vận chuyển thi thể đi các tỉnh) cho biết, các dịch vụ thường dùng quan tài tẩm liệm cho nạn nhân vụ tai nạn chỉ gần 3 triệu đồng, giá vận chuyển từ TP.HCM về Bình Định khoảng 5 – 6 triệu đồng, tiền phát sinh và bồi dưỡng cho anh em khoảng 4 triệu đồng, tổng chi phí gia đình phải trả cao nhất chỉ 12 triệu đồng. 

Được biết, tài xế xe ben trong vụ tai nạn trên đã ra trình diện. Tài xế này đã làm việc với cơ quan chức năng và gặp gia đình anh Đ. để thỏa thuận.

Theo Thanh Niên

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x