Vụ xe audi đâm 3 người ở Bắc Giang: Cả nhà đi thăm con trai ở Hà Nội về thì bị tông tử vong

04/06/22, 11:38 Việt Nam

Sau khi bố, mẹ và em gái qua đời, chàng trai 20 tuổi bất đắc dĩ trở thành trụ cột chính của gia đình với trách nhiệm chăm sóc bà nội bị tai biến. Về phần tài xế Thịnh được xác định đã dự tiệc trước khi gây tai nạn khiến 3 người tử vong thương tâm.

Ngồi bên áo quan của người cháu, ông Nguyễn Quốc Đông kể lại, vào chiều hôm 02/06, cháu mình là anh Nguyễn Mạnh Hưng dắt theo vợ và con gái ra nhà người thân ở TP. Bắc Giang mượn ôtô để xuống thăm con trai lớn đang thực tập tại Hà Nội. Cả gia đình vui mừng khi gặp lại nhau mà đâu ngờ đây cũng lần gặp cuối. 

Đến 22h30 đêm ấy, vợ chồng Hưng và con gái đang trên đường về, ông Đông còn thấy cháu gái phát hình ảnh trực tiếp trên mạng xã hội khi đi qua cầu Nhật Tân thì đến 0h lại bất ngờ nhận được tin dữ.

Xe ô tô Audi hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. (Ảnh: Thanh Niên)

“Gần 0h, tôi nhận được điện thoại báo tin 3 người trong gia đình cháu Hưng tử vong. Bàng hoàng, đau đớn tột cùng khi nhận tin dữ, tôi cố giữ bình tĩnh rồi chạy ra hiện trường. Các cháu của tôi nằm cách nhau một đoạn, nhìn mà không sao đứng vững được”, ông Đông nhớ lại…

Khi xem lại clip, gia đình ông có chung cảm giác đau đớn tột cùng. Họ thậm chí không dám xem hết khung hình cận cảnh chiếc Audi tông trực diện làm xe máy văng ra xa.

Ông nhìn sang đứa cháu trai đứng chịu tang bố mẹ mà không khỏi xót xa, giờ gia đình Hưng chỉ còn lại người con trai cả là Nguyễn Hải Tân (20 tuổi). Cậu thanh niên đang đi thực tập sau 3 năm hoàn thành chương trình cao đẳng bất đắc dĩ trở thành trụ cột của gia đình, đồng thời chăm sóc cho bà nội bị tai biến.

Chàng trai 20 tuổi chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột cửa bố, mẹ và em gái. (Ảnh: Zing)

“Khi nhận tin dữ, gia đình đã thuê xe taxi đón con trai cả của anh tôi về. Tân sốc từ hôm qua đến nay”, ông Nguyễn Ngọc Quý (em trai nạn nhân) chia sẻ với báo Zing.

Tài xế dự tiệc trước khi gây tai nạn 

Theo báo Vnexpress, sau khi dự tiệc chia tay cơ quan cũ và có sử dụng rượu bia, tài xế Thịnh (35 tuổi, trú phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, là cán bộ thuộc sở GTVT TP. Bắc Giang) đã lái chiếc Audi về nhà, gây tai nạn làm 3 người tử vong.

Theo lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Bắc Giang, tài xế Thịnh chỉ mới chuyển từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, thuộc Sở Tài chính Bắc Giang, đến Ban Quản lý bảo trì đường bộ, thuộc Sở GTVT tỉnh được hơn 1 tháng. 

Vào chiều tối ngày 02/06, tài xế Thịnh dự tiệc chia tay cơ quan cũ, có sử dụng rượu bia và hát karaoke. Đến khoảng 23h30 cùng ngày (02/06), khi tài xế Thịnh lái xe Audi qua ngã tư Hùng Vương – Hoàng Văn Thụ, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, thì tông trúng xe máy do anh Nguyễn Văn Hưng (48 tuổi) điều khiển, chở theo vợ Dương Thị Quyền (44 tuổi) và con gái Nguyễn Thùy Dương (13 tuổi). 

Cú tông quá mạnh đã khiến xe máy bị hất tung lên cao, ba nạn nhân trên xe văng xuống vỉa hè, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hai phương tiện hư hỏng, nằm chắn giữa nút giao…

Video: Xe Audi va chạm khiến 3 người trong một gia đình tử vong thương tâm. (Nguồn: Zing)

Được biết, gia đình nạn nhân đều ở phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang. Cả ba đi thăm con trai lớn đang thực tập tại Hà Nội, khi trở về thì gặp nạn.

Công an TP. Bắc Giang cho biết, kết quả kiểm tra cho thấy, nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế Thịnh là 0,604 mg/lít, cao gấp 1,5 lần mức xử lý vi phạm tối đa (trên 0,4 mg/l khí thở). 

Liên quan đến vụ việc trên, Sở GTVT tỉnh Bắc Giang đã đình chỉ công tác đối với tài xế Thịnh. Công an TP. Bắc Giang cũng ra lệnh tạm giữ hình sự đối với tài xế Thịnh

Sau vụ tai nạn, gia đình tài xế Thịnh đã đến xin thắp hương chia buồn và xin phép ở lại để giúp việc cho gia đình nạn nhân, đồng thời đưa 3 nạn nhân bị Thịnh tông tử vong đi hỏa táng.“Họ xin phép ở lại lo đám tang và hậu sự, chúng tôi hoàn toàn đồng ý vì đó là cái tình nghĩa. Còn về trách nhiệm hay bồi thường, gia đình tôi sẽ không nhận để chờ kết luận từ cơ quan chức năng. Chúng tôi chỉ mong pháp luật xử lý công bằng, khách quan, nghiêm minh theo đúng quy định”, người chú của nạn nhân nói.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x