Vụ nổ lò hơi ở Thái Bình qua lời kể của nạn nhân

31/10/16, 16:13 Việt Nam

“Một người khác hét lớn bà Chung chết rồi. Lúc này, trong nhà máy tiếp tục vang lên tiếng nổ hình như do chập nguồn điện. Mọi người hoảng hốt tháo chạy ra khỏi đống đổ nát để kêu cứu. Ai cũng thương tích, máu me đầy mình”, nạn nhân vụ nổ lò hơi ở Thái Bình kể.

Khuya 30/10, buồng bệnh E135, Khoa chấn thương chỉnh hình – Bỏng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình) đông bất thường. Tám bệnh nhân nằm chung chia trên 6 giường. Ai cũng băng bó các phần tay chân, ngực, đầu kín người.

Một số người thân ngồi ở góc giường, vài người phải nằm la liệt dưới nền khiến buồng chật kín. Trong số đó, đa phần họ là các nạn nhân, người thân trong vụ nổ lò hơi tại cơ sở chế biến don biển (một loại thuộc họ trai hến), ở xã Thụy Hải (huyện Thái Thụy) xảy ra vào trưa cùng ngày.

Trong đêm lạnh, nhiều người quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, chỉ còn vài người thân thức. Ngồi thất thần trên võng xếp đặt dưới nền nhà, ông Nguyễn Duy Khánh (55 tuổi, ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) cho biết mình có 2 người thân nằm điều trị tại đây. Đó là chị dâu và vợ ông, họ cùng là nạn nhân trong vụ nổ lò hơi.

Dù bị thương nặng nhưng số họ còn may mắn hơn 4 người đã mất. Nghèo thì nghèo nhưng sau lần này, tôi sẽ không cho vợ đi làm cái nghề này nữa”, ông Khánh nói rồi thở dài.

Nghe chồng nói chuyện với người lạ, bà Nguyễn Thị Miến (54 tuổi) giật mình tỉnh giấc. Uống ngụm nước, bà Miến bảo “đến giờ vẫn chưa hoàn hồn”. Sau vụ nổ, bà bị chấn thương ở vùng đầu, toàn thân đau nhức, ù tai.

Bà Miến cho biết mình vào làm tại cơ sở sản xuất don biển của gia đình anh Tạ Duy Anh (46 tuổi, ở thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải) đã hơn một năm.

Theo bà, cơ sở này rộng khoảng 100 m2, sản xuất theo dây chuyền rửa sạch, hấp don, bóc vỏ và đóng gói xuất khẩu với số lao động 30 – 40 người/ngày. Công việc của họ bắt đầu từ 6h hoặc 7h sáng tùy người chọn.

Bà Nguyễn Thị Miến nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Ảnh: Nguyễn Dương.
Bà Nguyễn Thị Miến nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Ảnh: Nguyễn Dương.

Bà Miến chia sẻ, mình làm công đoạn rửa sạch don trong xưởng. Công việc này được chủ xưởng bố trí 4-5 người/bể nước, có tất cả 8 bể. Còn việc hấp don gần lò hơi nước do một số người khác thực hiện.

Việc vận hành lò hơi để hấp don hàng ngày là bằng điện. Tuy nhiên, buổi sáng ở xưởng mất điện nên phải chạy máy phát”, bà Miến kể.

Hơn 10h ngày 30/10, mọi người trong xưởng đang làm việc như thường. Khi máy phát điện đang chạy thì chủ xưởng được một nam thanh niên – người chịu trách nhiệm phần máy móc – thông báo bình chứa nước truyền lên lò hơi bị thủng. Nữ chủ xưởng khoảng 30 tuổi liền bảo lấy cái can đựng nước khác để truyền thay cho cái bình đã hỏng.

Khi thanh niên này tiếp tục quay máy vận hành thì mọi người trong xưởng nghe tiếng máy nổ vang lên âm thanh ọc ạch khác thường. “Mọi người liền xì xầm, bàn tán với nhau bảo tiếng máy nghe ghê quá nhỉ. Nó kêu như sắp nổ máy. Một người vừa nói xong thì một tiếng nổ lớn như bom vang lên“, nói đến đây bà Miền giọng trầm ngâm, kể ngắt quãng.

Bà kể tiếp, trong tích tắc bà bị hất văng về phía trước, phần đầu va vào bức tường, sau đó rơi xuống bể nước.

Lúc này, người phụ nữ làm sát bên la lên đầu bà Miến chảy máu nhiều. Bà liền đưa tay kiểm tra thì thấy mình bị thương.

“Một người khác hét lớn bà Chung chết rồi. Lúc này, trong nhà máy tiếp tục vang lên tiếng nổ hình như do chập nguồn điện. Mọi người hoảng hốt tháo chạy ra khỏi đống đổ nát để kêu cứu. Ai cũng thương tích, máu me đầy mình”, người phụ nữ tuổi lục tuần nhớ lại thời khắc kinh hoàng.

Hiện trường vụ nổ.
Hiện trường vụ nổ.

Cũng theo bà, 4 người tử vong, trong đó có 2 người chết tại chỗ do họ đảm nhận công đoạn hấp don ngay sát lò hơi. Còn vị trí bà và những người bị thương làm việc cách lò hơi 10-15 m.

Bà Miến nhận định, vụ nổ xảy ra ở thời điểm lò hơi đang vận hành thì máy phát điện gặp trục trặc. Lúc này, người làm buộc phải đóng van dẫn hơi khiến ngưng đột ngột trong khi lò đang rất nóng, áp suất trong ngoài chênh lệch. Khi máy phát điện nổ, van lò hơi được mở lại thì sức nén nhiệt lúc này quá lớn, gây phát nổ lò.

Theo Zing.vn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x