Vụ máy xúc chèn lên người dân tại Hải Dương: Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

14/07/15, 10:45 Tin Tổng Hợp

Sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện, đến nay bà Lê Thị Châm (SN 1963, là nạn nhân trong vụ máy xúc chèn lên người vào ngày 10.7 tại KCN Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên sức khỏe của bà Châm vẫn đang còn rất yếu, trên người bà Châm còn nhiều vết trầy xước, mắt bị thâm đen, hiện bà vẫn khó thở, chưa ăn uống được nhiều…

Bà Châm được người thân chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện Việt-Đức. Ảnh Cao Nguyên

Có đối tượng “lạ” tại hiện trường

Chiều 13.7, chúng tôi tìm đến Bệnh viện Việt-Đức, nơi bà Lê Thị Châm (sn 1963, nạn nhân trong vụ máy xúc chèn lên người tại Hải Dương) đang nằm điều trị để biết thêm về sức khỏe của bà. Người phụ nữ sống đơn thân này đang dần tỉnh táo trở lại, tuy nhiên bà Châm vẫn đang nằm bất động một chỗ, không cử động được vì nhiều vết thương trên người còn đau ê ẩm. Dù sức khỏe khá yếu nhưng khi chúng tôi đến, bà Châm vẫn cố tỉnh dậy để chia sẻ lại sự việc diễn ra trước đó.

Khi trò chuyện với chúng tôi, giọng bà Châm thều thào, khóe mắt ngấn lệ, đôi lúc bà phải dừng lại một hơi dài vì khó thở. Bà Châm cho hay, sáng hôm đó (ngày 10.7) bà Châm cùng nhiều hộ dân có ruộng bị thu hồi làm dự án khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền đã tụ tập để phản đối việc bồi thường ruộng với mức giá quá thấp. Theo bà Châm, thời điểm đó, có một chiếc máy xúc ở hiện trường cùng một số đối tượng lạ đến và đe dọa là “tao sẽ đè chết bọn mày”.

“Khi tôi đang cúi xuống đất thì bất ngờ chiếc máy xúc lấn tới và đè lên người. Bị va đập mạnh vùng đầu, tôi bị choáng và nằm bất tỉnh. Đến khi mở mắt ra thì đang nằm trong bệnh viện. Đến giờ trong người tôi vẫn đau ê ẩm, không cử động được nhiều. Trước sự việc như vậy, tôi thấy hoang mang và lo lắng” – bà Châm nói.

Theo bà Châm, may mắn sống sót đến hôm nay là do bánh xích chiếc máy xúc đè lên hai mô đất nổi khiến bà Châm bị lọt thỏm xuống nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Đang chăm em gái tại đây, bà Lê Thị Thụy chia sẻ: “Sáng nay, em gái tôi đã ăn được một chút cháo và uống sữa. Quá trình điều trị tại đây, các y-bác sĩ cũng rất tích cực nên Châm bảo đỡ đau hơn mấy hôm trước. Tuy nhiên, mắt vẫn còn sưng to. “Do gãy xương hàm nên chỉ ọ ẹ được một vài câu thôi, đừng hỏi nhiều quá, Châm không nói được đâu” – bà Thụy nói.

Bà Thụy cũng cho biết, dù năm nay đã qua độ tuổi ngũ tuần nhưng em gái sống một mình không chồng con, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Suốt hàng chục năm qua, em gái bà sống dựa vào số đất nông nghiệp được cấp. Những năm gần đây, do tuổi cao sức yếu, em gái được cháu trai đưa về sống cùng gia đình.

Sau 4 ngày điều trị, viện phí lên hàng chục triệu đồng, gia đình bà cùng anh em nội ngoại gom tiền chăm nuôi em gái nhưng vẫn không đủ. Các bác sĩ thông báo, em tôi đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe còn yếu, cần theo dõi điều trị. Những ngày điều trị qua, chưa thấy đơn vị chính quyền nào tới hỏi thăm em gái tôi. Bà Thụy chia sẻ thêm.

Nạn nhân bị đa chấn thương

Theo kết quả chẩn đoán tại BV Đa khoa Hải Dương, bà Châm bị đa chấn thương, gãy xương hàm dưới, gãy lớp cầu xương hàm dưới bên trái, gãy đầu trên xương cánh tay phải, mắt phải tụ máu, sưng phù nề.

Trước đó, sáng 10.7, trên Facebook lan truyền clip dài 50 giây quay cảnh hàng chục người dân vây quanh chiếc máy xúc đang tiến vào KCN Cẩm Điền – Lương Điền (Cẩm Giàng, Hải Dương). Trong tiếng la hét, một phụ nữ áo tím nằm dưới bánh xích sắt. Đại diện UBND xã Cẩm Điền (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) cho hay, 8h sáng 10.7, trong khi ngăn cản việc giải phóng mặt bằng KCN Cẩm Điền – Lương Điền, bà Lê Thị Châm (54 tuổi, thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền) bị máy xúc chèn tại cổng dự án thi công khu công nghiệp.

Người dân xúm lại tìm cách đưa bà Châm ra ngoài nhưng không được, phải yêu cầu người điều khiển máy xúc lùi lại. Nạn nhân được đưa tới trạm xá rồi chuyển thẳng lên BV Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Chiều cùng ngày (10.7) bà Châm được chuyển lên BV Việt-Đức để điều trị.

Theo Lao Động

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x