Vụ khách tố bị ‘chặt chém’ 42 triệu ở Nha Trang: Sự thật hé lộ, chủ quán ‘mong yên ổn làm ăn’

01/05/22, 20:33 Việt Nam

Liên quan đến thông tin quán C.S bị tố ‘chặt chém’ khách hàng đang lan truyền trên mạng xã hội, hiện đoàn kiểm tra liên ngành TP. Nha Trang đã xác minh và báo cáo kết quả ban đầu của vụ việc.

Vụ khách tố bị ‘chặt chém’ 42 triệu ở Nha Trang, chủ quán ‘mong được yên ổn làm ăn’. (Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc)

Ăn hải sản hết 42 triệu

Vào ngày 28/04, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết do tài khoản H.Đ.L đăng tải, phản ánh một quán hải sản ở TP. Nha Trang thu giá cao ngất ngưởng với hóa đơn tổng giá trị lên tới 42,5 triệu đồng. 

“Nhờ mọi người chia sẻ và cảnh giác giúp em quán Hải sản C.S. đường Tô Hiệu. Em có bắt taxi từ khách sạn I. lên xe taxi em có nói tới quán T.S 2. Nhưng anh taxi đưa tới quán C.S và nói đây chính là quán T.S 2.

Khi tới quán nhân viên của quán ra tiếp đón mình có nói đặt bàn trước họ cũng dẫn mình vào. Vì mình từ Hà Nội vào không biết đường chỉ biết là có người đặt bên T.S 2 nhưng bị taxi đưa tới đây như thật, mình cũng tưởng T.S 2 thật và đi vào ngồi gọi đồ.

Đoàn mình đi 14 người lúc ra thanh toán thì giá như thế này. Mọi người cho em xin số hotline bên Nha Trang em muốn trình báo về việc chặt chém khách du lịch, như thế này em thấy du lịch Nha Trang sợ quá ạ. Thế này giới thiệu ai đi nữa!”, vị khách này viết.

Sau khi được đăng tải, bài viết trên đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, trong khi một số ý kiến đồng tình với chủ bài viết, cho rằng quán hải sản cần có giá bán niêm yết rõ ràng, và thực khách cần tham khảo giá trước khi đồng ý gọi đồ. Số khác lại bày tỏ, việc tiêu thụ một số lượng hải sản ‘xịn’ lên đến hàng chục kg thì mức giá trên cũng không quá bất ngờ. 

Bài đăng phản ánh trên mạng xã hội. (Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc)

Theo báo Pháp luật & Bạn đọc, liên quan đến thông tin trên, UBND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 30/04 cho biết đã cho tiến hành xác minh vụ việc. 

Qua trích xuất camera tại quán C.S. cho thấy, khoảng 22h ngày 27/04, có một đoàn khách 22 người đến quán C.S (đường Tô Hiệu, TP. Nha Trang) ăn hải sản chứ không phải 14 người như thông tin đưa trên mạng xã hội.

Sau khi đến quán, nhóm thực khách đã đến quầy hải sản chọn món dưới sự tư vấn của nhân viên. Sau khi khách đồng ý, thỏa thuận giá, nhân viên mới báo nhà bếp chế biến. 

Đại diện chọn món ăn là một người khác nhưng khi tính tiền lại là một người khác. Vì khách gọi quá nhiều thức ăn nên khi kết thúc bữa, nhân viên nhà hàng đã đóng gói thức ăn vào hộp để khách mang về.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra quán hải sản (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Đoàn kiểm tra nhận định, giá ghi trên hóa đơn bán lẻ phù hợp với mức giá niêm yết tại cơ sở. Tuy nhiên, một số mặt hàng như bia Tiger, mực lá, ốc giác không có giá niêm yết. Chủ quán có trình bày rằng, một số hải sản thiên nhiên nguồn hàng không ổn định, lúc có lúc không nên quên niêm yết giá nhưng đều có thỏa thuận giá với khách trước khi chế biến.

Theo báo Tuổi Trẻ, kết quả ban đầu của cơ quan chức năng là chưa phát hiện việc tăng giá bất hợp lý tại cơ sở quán ăn C.S. So sánh với các cơ sở kinh doanh liền kề, quán C.S có giá bán phù hợp, các cân trọng lượng ở quán đều có tem kiểm định và còn hiệu lực. 

Quán trả lại 12 triệu đồng cho khách

Trao đổi với báo Dân Trí về vụ việc trên, ông Vũ Quốc Khánh – quản lý nhà hàng hải sản C.S cho biết, vào ngày 01/05, đại diện nhà hàng đã hoàn trả cho ông Đ.V.M (du khách Bắc Giang, thành viên trong đoàn 22 người trên) số tiền 12 triệu đồng, tương đương 30% hóa đơn thanh toán. 

Nói về nguyên nhân hoàn trả tiền, ông Khánh cho biết, khi nhà hàng đưa 2 con cá bò da giáp biển (8,8kg) ra theo yêu cầu thì đoàn khách gọi tính tiền. Khách phàn nàn món lên chậm, tuy nhiên đây là loại cá dày, to nên chế biến lâu. Nhân viên đã giải thích lý do và đóng hộp cho khách mang về. 

Tuy nhiên việc phản ánh trên mạng xã hội như vậy khiến quán ‘cảm thấy rất phiền’. Hiện đang là dịp lễ lớn, du khách về Nha Trang rất đông nhưng quán lại thưa thớt hơn so với mọi khi. “Chúng tôi mở quán chỉ mong yên ổn làm ăn nên đã chuyển trả lại họ 12 triệu đồng”, ông Khánh cho biết.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x