Vụ học sinh trường ischool Nha Trang tử vong: Hiệu trưởng khóc, gửi lời xin lỗi

21/11/22, 10:31 Việt Nam

Liên quan đến vụ ngộ độc tập thể khiến 600 học sinh nhập viện cấp cứu, nhiều em trở nặng, mới đây hiệu trưởng trường quốc tế iSchool Nha Trang đã khóc và gửi lời xin lỗi đến phụ huynh khi có 1 học sinh đã tử vong.

Ông Phạm Hữu Bình – hiệu trưởng Trường iSchool Nha Trang – bật khóc xin lỗi phụ huynh. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo báo VTC News, chiều 20/11, Trường iSchool Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã tổ chức buổi họp phụ huynh sau khi ghi nhận 1 trường hợp tử vong trong số 600 học sinh trường này đã, đang phải điều trị tại các bệnh viện, nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Chất lượng thức ăn đã bị phản ánh suốt gần 2 tháng

Trong cuộc họp, một phụ huynh cho biết, trước khi vụ việc xảy ra, trong gần 2 tháng trời, đã nhiều lần phản ánh về chất lượng đồ ăn và đề nghị giáo viên chủ nhiệm báo với nhà trường xem lại nguồn thực phẩm nhưng chưa thấy ‘hồi âm’…

Sau đó nhà trường cũng thông báo rất trễ vụ ngộ độc đến các phụ huynh học sinh làm nhiều em trở nặng, các bệnh viện quá tải, các phụ huynh không kịp trở tay.

Một học sinh lớp 1 ngộ độc nặng đã tử vong khi đang trên đường chuyển viện. (Ảnh: Tiền Phong)

Qua báo cáo nhanh của Sở Y tế Khánh Hòa, tính đến 11h ngày 20/11, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 600 ca ngộ độc thực phẩm liên quan đến bữa ăn trưa của trường iSchool. Trong đó, 21 trường hợp nặng và 1 trường hợp đã tử vong, theo báo Tuổi Trẻ.

Phụ huynh Trần Văn Hiển cho biết con anh học lớp 9, cao lớn, ít ốm vặt, đây là lần đầu tiên cháu bị ốm nặng như vậy. Vào thời điểm nhập viện, cháu nôn, ói, hiện tình trạng đã đỡ nhưng vẫn còn tiêu chảy. Bác sĩ đánh giá nồng độ nhiễm độc cao nhưng hiện nay chưa có phác đồ điều trị. “Nếu ngày mai không ổn, tôi sẽ xin đưa cháu đi TP.HCM điều trị”, anh Hiển nói.

Các phụ huynh đề nghị nhà trường phải cùng cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ nguyên nhân ngộ độc vì 4 ngày rồi chưa có kết quả. “Tại sao một trường quốc tế mà khi xảy ra vụ việc thì xử lý quá chậm. Đến giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân để có phác đồ điều trị cho các cháu thì không thể chấp nhận được”, một phụ huynh phát biểu.

Hiệu trưởng bật khóc, gửi lời xin lỗi

Trước những câu hỏi trên của các phụ huynh, ông Phạm Hữu Bình, Hiệu trưởng Trường iSchool đã khóc, liên tục lấy tay lau nước mắt, cho biết ông cùng Ban giám hiệu xin nhận trách nhiệm cao nhất, gửi lời xin lỗi phụ huynh và ngành Giáo dục, đồng thời cho biết nhà trường sẽ chịu toàn bộ chi phí điều trị cho học sinh đang nằm viện… 

Trước đó, ngày 17/11, trường iSchool Nha Trang đã tổ chức bữa ăn trưa cho 930 học sinh, chia làm 2 suất trưa và xế, gồm có cơm gà, sốt trứng, gỏi gà, cánh gà chiên, canh và bánh ngọt. 


Suất ăn của học sinh tại trường. (Ảnh: Tiền Phong)

Khoảng 5 giờ sau khi ăn, hàng trăm em xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy; đến khoảng 22 giờ đêm cùng ngày xuất hiện thêm triệu chứng sốt, nôn, buồn nôn. Sau đó các em được người nhà đưa đi cấp cứu tại một số bệnh viện trên địa bàn TP. Nha Trang.

Cháu L.Z.X.(học sinh lớp 1) được Bệnh viện 22-12 tiếp lúc 1h32 sáng ngày 18/11, đến chiều tối cùng ngày thì trở nặng phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để các bác sĩ khoa Nhi tích cực hồi sức cấp cứu.

Sáng 20/11, theo tư vấn của bác sĩ khoa Nhi bệnh viện tỉnh Khánh Hòa, gia đình quyết định chuyển cháu vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị. Nhà trường đã liên hệ phía Bệnh viện Nhi Đồng 2, các bác sĩ chuyên khoa có chuyên môn tốt nhất sẵn sàng cấp cứu cho cháu. Tuy nhiên, trên đường chuyển viện vào TP.HCM cháu không qua khỏi.

Được biết, đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường iSchool Nha Trang là hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam (phường Xương Huân, TP. Nha Trang), hiện còn lưu mẫu thức ăn. Đội điều tra ngộ độc thực phẩm TP. Nha Trang đang phối hợp Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa lấy mẫu, gửi đi kiểm nghiệm, chưa có kết quả.

Liên quan đến vụ việc trên, từ chiều 18/11, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Khánh Hòa đã đình chỉ hoạt động bếp ăn Trường iSchool Nha Trang cho đến khi có kết quả xác định nguyên nhân gây ngộ độc.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x