Vụ bé 5 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư: ‘Lúc đưa đi cấp cứu cháu vẫn thở, tối về tôi không thể chợp mắt’

02/07/21, 16:07 Việt Nam

Chỉ trong khoảng 15 phút không được người lớn trông coi, cháu bé 5 tuổi đã rơi từ tầng 11 của chung cư Vinaconex1 (Hà Nội) xuống sảnh văn phòng tầng 3, dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên cháu bé đã không qua khỏi.

Toà A1 nơi xảy ra sự việc. (Ảnh qua Người Lao Động)

Báo Người Lao Động dẫn nguồn tin ngày 2/7 từ Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ cháu bé 5 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư Vinaconex 1 (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) xuống tử vong.

Theo thông tin từ Ban quản lý chung cư, vào khoảng 10h ngày 1/7, nhân viên kỹ thuật trong quá trình đi kiểm tra đã phát hiện một cháu bé 5 tuổi đi lạc tại thang bộ tầng 9, tòa A1, chung cư Vinaconex1 nên đã đưa bé xuống tầng 1. Tại đây, lễ tân thông báo cho các hộ gia đình, bố cháu tại căn hộ tầng 11 xuống đón cháu.

Đến khoảng 10h45 cùng ngày (1/7), bố cháu để lại con ở tầng 11, xuống tầng 6 họp với nhân viên. Khoảng 11h, người bảo vệ tòa nhà cho biết, thấy bố cháu bé bế con trên tay hoảng hốt gọi xe đưa đi cấp cứu. 

Cháu bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Y học cổ truyền, nhưng không qua khỏi. “Lúc đưa đi cấp cứu cháu vẫn thở được nhưng do bị thương quá nặng nên cháu không thể qua khỏi. Tối qua về nhà, tôi không thể nào chợp mắt mỗi khi nghĩ đến những gì đã xảy ra. Bố mẹ cháu còn rất trẻ, mới có một người con”, chị O. (lễ tân của tòa nhà) chia sẻ với báo Doanh nghiệp và Tiếp thị.

Theo Ban quản lý tòa nhà, gia đình cháu L. mới chuyển đến đây sống khoảng 1 tuần nên không lường trước được các tình huống ở chung cư. Hiện gia đình đã đưa di hài cháu bé về quê nhà tại xã Kim Kệ (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) để tổ chức tang lễ.

Liên quan đến vụ việc trên, Ban quản lý tòa nhà đã khuyến cáo cư dân chú ý đến các cháu nhỏ, không để các cháu chơi ở khu vực kính cường lực, lan can, cửa sổ không có rào chắn. Với các hộ không đảm bảo an toàn có thể kiến nghị tư vấn thiết kế, gia công căn hộ để đảm bảo an toàn.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

Ad will display in 09 seconds

Thế gian điều gì đáng sợ nhất?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

Ad will display in 09 seconds

Câu chuyện đẫm nước mắt của lão hòa thượng làm heo

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

    Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

  • Thế gian điều gì đáng sợ nhất?

    Thế gian điều gì đáng sợ nhất?

  • Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

    Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

  • Câu chuyện đẫm nước mắt của lão hòa thượng làm heo

    Câu chuyện đẫm nước mắt của lão hòa thượng làm heo

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

x