Vụ ám sát Kim Jong-nam: Nữ nghi phạm thứ 2 đã khai nhận gì?

17/02/17, 08:45 Chưa phân loại

Nữ nghi phạm thứ 2 trong vụ sát hại Kim Jong-nam đã có những lời khai đầu tiên với cơ quan điều tra Malaysia.

v1
Ông Kim Jong-nam và nữ nghi phạm thứ 2. (Ảnh: Internet)

Nghi phạm thứ 2 trong vụ ám sát ông Kim Jong-nam đã bị bắt giữ vào sáng 16/2. Người phụ nữ này có hộ chiếu mang tên Siti Aisyah, là người Indonesia. Cô nói với cảnh sát rằng cô bị thuyết phục tấn công ông Kim Jong-nam như một “trò đùa” trong chương trình truyền hình thực tế.

Theo nguồn tin an ninh của Malaysia nói với báo Telegraph (Anh), có 6 người bao gồm hai người phụ nữ và 4 người đàn ông đang là nghi phạm trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam.

Nguồn tin cho biết, nữ nghi phạm thứ 2 này khai rằng cô thực hiện vụ việc vì cô cần tiền và không biết Kim Jong-nam là ai. Cô cũng không biết những nghi phạm khác tham gia vụ việc và nghĩ rằng họ là một nhóm diễn trong một chương trình truyền hình thực tế.

nghi-can-2-675x353
Hộ chiếu của nữ nghi phạm thứ 2. (Ảnh: Internet)

Nguồn tin cảnh sát Malaysia cho biết họ cũng bắt giữ một người đàn ông Malaysia 25 tuổi vào tối 16/2. Họ cho rằng người đàn ông này là bạn trai của nghi phạm thứ 2 vừa bị bắt lúc sáng 16/2.

Trước đó, nghi phạm đầu tiên mang hộ chiếu Việt Nam cũng khai rằng cô nghĩ vụ việc như một trò đùa vô hại.

Báo cáo khám nghiệm tử thi vẫn chưa công bố và thi thể ông Kim vẫn đang được cảnh sát bảo vệ.

Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm 4 người đàn ông tham gia vụ việc và cho rằng đó là những người Triều Tiên.

Theo Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x