Vợ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu bệnh liệt giường, chưa hay tin chồng mất

01/07/15, 12:00 Tin Tổng Hợp

(TNO) Dù nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã ra đi 2 ngày nhưng người nhà vẫn chưa thông báo với vợ ông tin xấu vì tình trạng sức khỏe của bà hiện nay không được đảm bảo.

Gia đình vẫn chưa thông báo về việc nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu ra đi đột ngột cho vợ ông biết – Ảnh: Nguyên Nguyễn

Từ đầu năm nay, vợ ông (82 tuổi) đã bị huyết áp và tai biến gây liệt nửa người. Hiện phải có người chăm sóc bà ở nhà. Từ khi gia đình đưa nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu vào bệnh viện cho đến nay, con cháu phải chạy ra chạy vào để lo cho cả hai ông bà.
Đến khi ông bất ngờ qua đời, những thông tục tang lễ như kính phải bôi vôi, tivi phải tắt, rèm che, gia đình đều phải âm thầm thực hiện. Khi đó bà chỉ nói với người con trưởng “Má buồn quá vì không xem được tivi”. Gia đình giải thích khi nào con cháu về sẽ sửa tivi cho bà xem.
Con trai trưởng của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là ông Phan Hồng Hà chia sẻ, gia đình vẫn chưa thể thông báo tin xấu vì sức khỏe của bà hiện nay rất yếu. Gia đình lo lắng bà không chịu được cú sốc.
Tuy nhiên, gia đình cũng đã nói hé về thông tin ông mất như “Ba đi đợt này là nặng, ba bệnh về đường máu”. Gia đình dự tính trong hôm nay sẽ tìm cách để thông báo cho bà tin xấu và đưa bà đến tang lễ.

Bức di ảnh được gia đình chọn lựa phải thể hiện được tính cách và con người của ông – Ảnh: Nguyên Nguyễn

Còn riêng với nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, trước đó ông vẫn lạc quan và không nghĩ mình sẽ chết. Theo chia sẻ của người thân, trước khi nhập viện nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu vẫn khỏe mạnh và tỉnh táo. Tối hôm đó ông còn mở tivi xem chương trình Tiếng hát mãi xanh. Sau đó, ông cảm thấy mệt nên gia đình đưa nhạc sĩ vào Bệnh viện Thống Nhất.
Trước đó, ông vẫn thường vào viện nhưng sau khi thăm khám xong lại về nhà. Nhưng lần này mọi thứ lại diễn ra quá nhanh. Sau khi làm xét nghiệm, bác sĩ tiên liệu có khả năng xấu xảy ra và khẳng định tất cả những triệu chứng như bị sốt hay sốt xuất huyết chỉ là cái ngọn của bệnh ung thư. Do tiểu cầu quá thấp so với người bình thường nên ông bị vỡ mạch máu và ra đi.
Được biết, trước khi mất nhạc sĩ còn nhiều dự định dang dở. Trong đó có tác phẩm cuối về ngành y, con trai nhạc sĩ nói: “Tôi cũng vừa thu xong nhưng ông cũng chưa hài lòng lắm. Nên tôi bảo khi nào ông khỏe tôi sẽ thu lại cho ông nghe. Nhưng tôi chưa kịp thu thì ông đã ra đi mãi mãi”.
Sinh thời, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tâm sự ông là con tằm rút ruột nhả tơ, không bao giờ hết được kiếp tằm, lúc nào cũng mang nợ. Cái nghiệp sáng tác đã gắn liền với ông và sẽ theo ông đến cuối đời. Do đó, đến cuối đời, cái duyên sáng tác vẫn còn chưa tròn vẹn.

NSƯT Ánh Tuyết bật khóc bên linh cữu của người từng giúp đỡ cô rất nhiều – Ảnh: Nguyên Nguyễn

Ngoài việc nặng nợ với âm nhạc, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu còn được nhiều người yêu mến bởi tính cách nhiệt huyết, vui tính, đặc biệt rất dí dỏm. Đằng sau những câu nói hài hước và dí dỏm của ông là những bài học sâu sắc trong cuộc sống. Do đó, gia đình đã rất khó khăn khi lựa chọn bức di ảnh phù hợp với ông. Đó phải là tấm ảnh thể hiện được hết con người của ông cho đến lúc cuối đời.
Không chỉ vui vẻ, ông còn sẵn sàng giúp đỡ người khác dù chưa biết nhiều. Một trong số những người may mắn là ca sĩ Ánh Tuyết. “Nhớ những ngày chập chững mới bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp. Lúc đó trời đang mưa to, tôi vừa đói lại không có nhà ở và chẳng biết đi đâu. May mắn được gặp chú cho ở nhờ và cho ăn cơm. Nhờ chú mà có Ánh Tuyết ngày hôm nay”.
Có thể nói, cho đến những ngày cuối đời, tinh thần trách nhiệm và đạo đức làm nghề của ông vẫn không thay đổi. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, người từng làm việc chung khẳng định: “Khi bác sống, bác luôn muốn tác phẩm của mình không có bất cứ thiếu sót, đó là cái tâm của một người làm nghề có đạo đức, luôn nhiệt huyết lao động và làm việc tốt. Không chỉ vậy, bác sẵn sàng giúp đỡ anh em nhạc sĩ, để họ tiến bộ, cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam. Mong rằng tất cả nghệ sĩ nên noi gương bác, tử tế như bác đã sống”.
Dù nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã ra đi mãi mãi nhưng có một điều chắc chắn rằng trong mỗi chúng ta vẫn lưu giữ hình ảnh một người tài của đất nước, người đã cống hiến rất nhiều cho nền âm nhạc Việt Nam.

Nguyên Nguyễn – Linh Huỳnh

Theo Thanh Niên

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x