VN đã ghi nhận 100 ca Covid-19 tử vong trong đợt dịch thứ tư; một công ty ở TP.HCM có gần 600 người mắc Covid-19

14/07/21, 18:19 Việt Nam

Theo nguồn tin từ Bộ Y tế, hiện Việt Nam đã ghi nhận 100 ca tử vong do Covid-19 trong đợt dịch thứ tư này và chưa có dấu hiệu dừng lại; ghi nhận gần 600 người mắc Covid-19, một công ty tại TP.HCM đã dừng hoạt động để xây dựng phương án sản xuất trong tình hình dịch bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Y tế chi viện Đồng Tháp cho biết, hiện 21 bệnh nhân Covid-19 tại BV Đa khoa Sa Đéc đang diễn tiến nặng và rất nặng. (Ảnh: Lao Động)

VN đã ghi nhận 100 ca Covid-19 tử vong trong đợt dịch thứ tư

Theo báo Hànộimới, chiều 14/7, Tiểu ban Điều trị – Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Bộ Y tế) đã thông báo thêm về 3 ca bệnh tử vong do Covid-19 (từ ca số 133 đến 135).

Như vậy, tính đến nay Việt Nam đã ghi nhận 135 ca bệnh tử vong do Covid-19, trong đó có 100 ca trong đợt dịch thứ tư này.

Ca tử vong thứ 133 là bệnh nhân 21.842, nữ, 87 tuổi, địa chỉ ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, lão suy. Ngày 4-7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính và được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân tử vong lúc 3h30 ngày 10-7 với chẩn đoán: Nhồi máu cơ tim cấp, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 trên bệnh nhân tăng huyết áp, lão suy.

Ca tử vong thứ 134 là BN 27272, nam, 67 tuổi, địa chỉ ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Bệnh nhân tử vong lúc 13h30 ngày 10/7 với chẩn đoán: Sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng da do Trichosporon asahii, viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2, suy đa cơ quan trên bệnh nhân tai biến mạch máu não cũ, viêm khớp mạn tính.

Ca tử vong thứ 135 là BN 16223, nữ, 83 tuổi, địa chỉ ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Bệnh nhân tử vong lúc 4h30 ngày 12/7 với chẩn đoán: Sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 trên bệnh nhân tăng huyết áp, lão suy, nhồi máu cơ tim cũ.

Một công ty ở TP. HCM có gần 600 ca nhiễm Covid-19

Công nhân nhà máy Pouyuen, quận Bình Tân giờ tan ca, ngày 3/6. (Ảnh: Vnexpress)

Theo báo Thanh Niên, ngày 13/7, ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM đã gửi văn bản đề nghị các doanh nghiệp hoạt động bên trong Khu Công nghệ cao TP.HCM gửi phương án vừa cách ly, vừa tổ chức sản xuất để thẩm định.

Động thái này được đưa ra sau khi TP ghi nhận hàng trăm ca nhiễm Covid-19 xâm nhập vào các doanh nghiệp.

Chỉ tính đến sáng 13/7, ngành y tế đã ghi nhận hơn 700 ca nhiễm trong Khu Công nghệ cao TP.HCM. Trong đó, số ca nhiều nhất tập trung ở Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam với 573 ca nhiễm.

Gần 3.500 công nhân tại Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam phải cách ly. (Ảnh: NLD)

Hiện doanh nghiệp vốn đầu tư từ Nhật Bản này đã dừng hoạt động từ chiều 3/7 để xây dựng phương án sản xuất trong tình hình dịch bệnh và gặp khó khăn khi nhiều công nhân làm việc ở công ty cư trú trong khu vực phong tỏa tại P.Tân Phú (TP. Thủ Đức).

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x