“Việt Nam những năm 80” qua ống kính nhà báo Pháp

Qua những bức ảnh chụp phim màu trong triển lãm ảnh “Việt Nam những năm 80”, nhà báo người Pháp Michel Blanchard đã cho khách xem được dạo chơi, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất nước hình chữ S hơn 30 năm về trước.

Nhà báo tự do Michel Blanchard sinh ngày 31/12/1949 tại Angouleme, Pháp.

Triển lãm được tổ chức tại Trung tâm văn hoá Pháp L’Espace ở số 24 phố Tràng Tiền, Hà Nội, mở cửa đón khách tại từ ngày 8-30/4 và tại TP HCM từ ngày 11/5.

Năm 1981, Michel Blanchard khi ấy mới 23 tuổi, đã vinh dự trở thành phóng viên thường trú của phương Tây duy nhất tại Việt Nam. Ông giữ chức Trưởng đại diện Văn phòng Thông tấn Pháp (AFP) tại Hà Nội (phạm vi 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia) từ năm 1981-1983, phụ trách chuyên mục Du lịch, viết bài trong mục Quốc tế, Ngoại giao, phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương từ năm 1976-2006.

Dù là một nhà báo không chuyên về ảnh, nhưng Michel luôn mang theo máy ảnh khi đi làm phóng sự và đã có dịp đi dọc đất nước từ Bắc vào Nam, từ Lạng Sơn, đến Sài Gòn trước khi Việt Nam mở cửa đón khách du lịch.

Vịnh Hạ Long năm 1981.
Giao thông đường thủy tại Nam Định.
Con chiên dự Hiệp Lễ ở nhà thờ Phát Diệm, Ninh Bình năm 1983.

Trong khoảng thời gian sống và làm việc ở Hà Nội, những dịp rảnh rỗi vào cuối tuần và ngày lễ, tác giả thường dạo chơi bằng xe đạp trên khắp các con phố để chụp ảnh phố phường. Khi đó, thời sự, thông tin không còn là thứ được ưu tiên, mà là cuộc sống thường nhật của một thủ đô những năm sau hoà bình.

Tàu điện cổ trên phố Đinh Tiên Hoàng năm 1983.
Chợ hoa ngày Tết, Hà Nội năm 1983.
Em Phong nghịch nước trong khi tắm trên phố Phùng Khắc Khoan hè năm 1983.
Phố Đường Thành một ngày mùa đông năm 1984. Đây là con phố gắn bó nhiều kỷ niệm nhất với nhà báo Michel Blanchard, nơi ông sinh sống vào thời điểm đó.
Cà phê vỉa hè chợ Hôm, Hà Nội.
Trẻ em chơi trong Bảo tàng Điện Biên Phủ năm 1983.
Hai cha con ăn bánh chưng bên hồ Hoàn Kiếm năm 1982.
Trẻ em vui chơi tại quảng trường Lam Sơn, TP HCM năm 1983.
Sông Sài Gòn phía trước khách sạn Majestic năm 1983.
Những người thợ cắt tóc trên phố năm 1983.
Đây giống như cuộc du ngoạn dọc đất nước hình chữ S của một du khách yêu vẻ đẹp con người và thiên nhiên Việt Nam hơn là của một nhà báo quốc tế.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x