Việt Nam 3-0 Campuchia: Đoàn quân của thầy Park vào bán kết với ngôi nhất bảng

24/11/18, 21:47 Giải trí

Chiến thắng 3-0 không mấy khó khăn trước Campuchia đã đưa ĐT Việt Nam tiến vào bán kết AFF Suzuki Cup 2018 với ngôi vị nhất bảng A.

ĐT Việt Nam giữa vòng vây của cầu thủ Campuchia. (Ảnh: Đức Cường)
ĐT Việt Nam giữa vòng vây của cầu thủ Campuchia. (Ảnh: Đức Cường)
Không nằm ngoài dự đoán, HLV Park Hang Seo đã cất một số cầu thủ trụ cột trong cuộc tiếp đón Campuchia. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam vẫn thể hiện được đẳng cấp của đội chiếu trên khi chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. 
 
Campuchia tập trung phòng thủ nhưng họ không thể bịt kín được mọi ngã đường dẫn vào cầu môn của đội nhà trước các miếng phối hợp khá bài bản của đội chủ nhà. Song phải thừa nhận rằng chúng ta không sớm khai thông được thế bế tắc cũng xuất phát từ chính mình.
 
Các pha dứt điểm trong tư thế khá trống trải của ĐT Việt Nam quá hiền hoặc chưa chuẩn xác nên không thể hạ gục được thủ môn Vichet. Dẫu vậy, chuyện gì đến cũng phải đến khi những pha hãm thành liên tục của đoàn quân ông Park Hang Seo rút cuộc cũng đem về bàn mở tỉ số khi hiệp một còn ít phút.
 
Từ đường lật bóng bên cánh phải của Trọng Hoàng ở phút 38, Tiến Linh bật cao đánh đầu như trong sách giáo khoa đưa bóng găm vào lưới. Bàn thắng đẩy tinh thần các cầu thủ Việt Nam lên rất cao và chỉ 3 phút sau, cách biệt đã là 2 bàn. 
 
Sau pha bứt tốc ngoạn mục vượt qua cú chuồi bóng của hậu vệ Campuchia, Hồng Duy căng bóng sệt vào trước cửa gôn để Quang Hải dễ dàng đệm bóng cận thành. 2-0 cho ĐT Việt Nam trước khi bước vào giờ nghỉ. 
 
Cục diện ở hiệp 2 vẫn tương tự như hiệp 1 khi đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận. Thể lực các cầu thủ Campuchia càng thi đấu càng giảm sút nên trong nửa sau của trận đấu, bóng gần như chỉ lăn ở 1/3 phần sân đội khách.
Hồng Duy đi bóng trước sự cản phá quyết liệt của Campuchia. (Ảnh: Phan Tùng)
Hồng Duy đi bóng trước sự cản phá quyết liệt của Campuchia. (Ảnh: Phan Tùng)
Các pha dứt điểm trong tư thế khá trống trải của ĐT Việt Nam quá hiền hoặc chưa chuẩn xác nên không thể hạ gục được thủ môn Vichet. Dẫu vậy, chuyện gì đến cũng phải đến khi những pha hãm thành liên tục của đoàn quân ông Park Hang Seo rút cuộc cũng đem về bàn mở tỉ số khi hiệp một còn ít phút.
 
Từ đường lật bóng bên cánh phải của Trọng Hoàng ở phút 38, Tiến Linh bật cao đánh đầu như trong sách giáo khoa đưa bóng găm vào lưới. Bàn thắng đẩy tinh thần các cầu thủ Việt Nam lên rất cao và chỉ 3 phút sau, cách biệt đã là 2 bàn. 
 
Sau pha bứt tốc ngoạn mục vượt qua cú chuồi bóng của hậu vệ Campuchia, Hồng Duy căng bóng sệt vào trước cửa gôn để Quang Hải dễ dàng đệm bóng cận thành. 2-0 cho ĐT Việt Nam trước khi bước vào giờ nghỉ. 
 
Cục diện ở hiệp 2 vẫn tương tự như hiệp 1 khi đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận. Thể lực các cầu thủ Campuchia càng thi đấu càng giảm sút nên trong nửa sau của trận đấu, bóng gần như chỉ lăn ở 1/3 phần sân đội khách.
 
Hồng Duy đi bóng trước sự cản phá quyết liệt của Campuchia – Ảnh: Phan Tùng  
 
Trước áp lực mãnh mẽ của ĐT Việt Nam, Campuchia đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba ở phút 61, sau pha xoay người dứt điểm rất điệu nghệ của Văn Đức khi nhận đường chuyền ở trung lộ của Quang Hải. 
 
Trong thời gian còn lại, HLV Park Hang Seo liên tục có những điều chỉnh đội hình, một số cầu thủ trụ cột từ ghế dự bị có cơ hội để “làm nóng” chính mình. Trong khi đó, các cầu thủ có nguy cơ nghỉ trận sau nếu bị thêm thẻ vàng như Ngọc Hải, Trọng Hoàng… được rút ra khỏi sân.
 
Nhưng có lẽ đã “no nê” bàn thắng và cũng không muốn đối mặt với chấn thương nếu phải chơi quyết liệt nên ĐT Việt Nam đá khá nhàn nhã trong khoảng gần 30 phút cuối trận. Đó cũng là một trong những lý do khiến đoàn quân ông Park Hang Seo không ghi thêm bàn thắng. 
 
Giành chiến thắng với tỷ số 3-0, ĐT Việt Nam đã đường hoàng bước lên ngôi đầu bảng A với 10 điểm, bởi ở trận còn lại Myanmar đã trắng tay trong chuyến làm khách trên sân của Malaysia. Cũng giành chiến thắng với tỷ số 3-0, Malaysia tiếp bước thầy trò ông Park Hang Seo vào bán kết với vị trí nhì bảng nhờ có 9 điểm. 
 
Đội hình thi đấu 

Việt Nam: Văn Lâm, Ngọc Hải (Tiến Dũng, 82′), Đình Trọng, Duy Mạnh, Hồng Duy, Trọng Hoàng (Công Phượng, 63’), Đức Huy, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Đức (Văn Quyết, 70’), Tiến Linh.
Campuchia: Vichet, Pheng, Visal, Meng, Chhoeun, Suhana, Chanpolin (Dina, 72’), Sokumpheak (Chan Vathanaka, 84), Thiva (Sokpheng, 66’), Bunheing, Kakada 
 

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x