Video: Voi mẹ nỗ lực đánh thức con bị điện giật chết

20/11/21, 12:06 Cuộc sống

Dù cả đàn đã rời đi nhưng voi mẹ vẫn đứng cạnh xác voi con thêm một tiếng, nó cố gắng lay voi con với hy vọng con mình sẽ tỉnh lại…

Voi mẹ nỗ lực đánh thức con bị điện giật chết. (Ảnh cắt từ clip)
Voi mẹ nỗ lực đánh thức con bị điện giật chết. (Ảnh cắt từ clip)

Theo lời kể của người dân huyện Palakkad (bang Kerala), vào đêm ngày 15/11, một con voi nhỏ đã cùng đàn của mình đi vào khu đất trang trại gần rừng Walayar thuộc làng Malampuzha để tìm thức ăn.

Tại đây, đàn voi đã vô tình phá trạm bơm và voi con xấu số đã bỏ mạng do nhai dây điện.

Dân làng bị đánh thức bởi tiếng ồn của đàn voi vào rạng sáng hôm 16/11. Khi đến nơi, họ thấy chúng đang cố gắng đẩy và đá nhẹ voi con để nó tỉnh dậy nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô ích.

Khi dân làng  la hét, cả đàn voi đã quay trở lại rừng nhưng voi mẹ vẫn ở lại bên cạnh xác con. Dù chỉ có một mình nhưng nó không sợ hãi mà vẫn cố gắng lay gọi con mình bằng cách dụi đầu vào con, dùng chân hất von con dậy. 

Phải khoảng một tiếng đồng hồ sau, voi mẹ mới chịu rời đi. Lúc chuẩn bị đi nó vẫn còn rất lưu luyến con mình, nó bước lùi từng bước khó khăn và cố gắng nhìn con mình lần cuối như thể hy vọng sẽ có phép màu xảy ra. 

“Đó là một con voi đực chỉ khoảng 2 tuổi rưỡi. Nơi này gần bìa rừng và đàn voi tiến vào đất trang trại để tìm thức ăn”, một kiểm lâm rừng Walayar cho biết.

Theo ông Haridas Machingal, một thành viên của tổ chức Elephant Lovers Forum thì hiện nay tình trạng xâm lấn đất rừng đang diễn ra tràn lan ở những bìa rừng từng là một phần của “hành lang voi”.

“Có rất nhiều trang trại ở đây. Voi thường xuyên vào trang trại và ăn cây trồng. Hàng rào điện mà nông dân địa phương lắp để bẫy lợn rừng là mối đe dọa đối với voi”, Machingal nói và cho rằng Cơ quan kiểm lâm và công ty điện Kerala State Electricity Board (KSEB) cần phối hợp kiểm tra xem hàng rào điện có được lắp đặt đúng quy định không.

Theo New Indian Express thì voi châu Á (Elephas maximus) có kích thước nhỏ hơn voi châu Phi. 

Voi cái có thời gian mang thai rất dài lên đến gần 22 tháng ròng và thường chỉ sinh một con cứ mỗi 2 – 4 năm. Chúng sống theo đàn cùng con non, trong khi con đực trưởng thành thường tách ra.

Theo New Indian Express

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x