Video: Người dân Vũ Hán gào thét lúc nửa đêm, chờ chết trong tuyệt vọng

27/02/20, 14:58 Trung Quốc

Vũ Hán đã bị đóng cửa hơn một tháng, rất nhiều người dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng, mong cầu một lối thoát. Mới đây, một đoạn video ngắn trên mạng cho thấy, trong đêm khuya tối, một khu dân cư ở Vũ Hán truyền ra tiếng kêu thê thảm, không dứt, khiến người nghe lạnh cả người.

Vũ Hán đã bị đóng cửa hơn một tháng, rất nhiều người dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng, mong cầu một lối thoát.
Vũ Hán đã bị đóng cửa hơn một tháng, rất nhiều người dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng, mong cầu một lối thoát. (Ảnh: Head Topics)

Dịch bệnh ở Vũ Hán đang hoành hành và toàn tỉnh Hồ Bắc đã thi hành lệnh đóng cửa các hộ gia đình nghiêm ngặt nhất. Qua những tin nhắn trò chuyện của nhiều cư dân trên mạng, cho thấy Vũ Hán có thể sẽ xuất hiện khủng hoảng nhân đạo người chết đói trên quy mô lớn, và họ lo lắng chính quyền Trung Quốc sẽ cắt mạng Internet trên toàn quốc để ngăn chặn việc tiết lộ thông tin sự thật.

Chính quyền Vũ Hán không chỉ cấm người dân ra ngoài, ngay cả việc đi chợ mua thực phẩm cũng bị quản chế rất nghiêm ngặt. Hiện nay chính quyền còn quản lý chặt chẽ hơn, tuyên bố “phong tỏa toàn bộ”, mọi tài nguyên dân sinh đều do Chính phủ phân phối. Dưới áp lực lớn như vậy, gần đây có video cho thấy người dân thành phố Vũ Hán rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần, mất kiểm soát.

Ban đầu khi Vũ Hán phong tỏa thành phố, từng diễn ra việc cư dân tại một khu dân cư mở cửa sổ hát tập thể và hét lớn: “Vũ Hán cố lên!”. Sau nhiều ngày, trong trạng thái hoàn toàn phong bế, không được phép đi ra ngoài, một người dân đã đăng tải một đoạn video có tiêu đề “Thời gian phong tỏa Vũ Hán đã đạt tới cực hạn mà con người có thể chịu đựng”.

Video này cho thấy cảnh tượng vào đêm thành phố Vũ Hán bị phong tỏa tròn một tháng, tiếng gào thét vang vọng khắp nơi. Chỉ hơn một phút ngắn ngủi, những tiếng hét “A..!”, “A! A! A!..”, “U!..” không dứt. Những con sóng gào thét xô nhau, thê lương, nhói lòng, vang vọng khắp không trung, đối lập rõ nét với những tòa nhà cao tầng đèn điện sáng trưng. Những tiếng gào thét tuyệt vọng ấy không biết đã kéo dài bao lâu.

Người dân quay video bất lực cho biết, suy nghĩ của mọi người rất đơn giản, chỉ là họ “muốn ra ngoài”. Người này cũng cảnh báo mọi người khi trút giận cần chú ý một chút, chớ thò đầu ra ngoài, bởi “Tầng trên tầng dưới đều là nước bọt, rất nguy hiểm”, ngoài cảm thán ra, người dân Vũ Hán chỉ có thể thông qua hình thức này trút bỏ áp lực đang đè nặng.

Cư dân mạng cảm thán: “Phong tỏa thành phố một tháng rồi, chắc phải tuyệt vọng lắm”; “Nồi áp suất sắp nổ tung cả viền rồi”; “Cảm giác như tiếng la hét từ địa ngục, rất hoảng loạn. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã biến một Vũ Hán tươi đẹp thành địa ngục”; “Rùng rợn dựng cả tóc gáy, đã trở thành thành phố ma rồi”; “Cả thành phố chờ chết trong tuyệt vọng, quả thực là địa ngục”.

Một video trực tuyến khác tiết lộ, câu chuyện hoang đường khi chính quyền địa phương để người bị lây nhiễm viêm phổi COVID-19 ở trong nhà, đưa người nhà khỏe mạnh của họ đi cách ly.

Phương Phương, một nhà văn Vũ Hán, đã viết trong “Nhật ký phong thành” rằng: “Vũ Hán đang trong tai họa. Tai họa là gì? Không phải là bắt bạn đeo khẩu trang, bắt bạn không được ra ngoài hoặc bắt bạn ra ngoài phải có giấy thông hành. Tai họa là quyển giấy chứng tử ở bệnh viện, trước đây vài tháng hết một quyển còn bây giờ vài hôm là hết một quyển.

Tai họa là cái xe chở thi thể tới nơi hỏa táng, trước đây một xe chỉ chở một thi thể, và có quan tài. Còn bây giờ là đưa thi thể vào chiếc bao, một xe chở mấy thi thể. Tai họa là không phải cả nhà chỉ một người chết, mà là chết toàn bộ chỉ trong vài ngày hoặc nửa tháng.

Video: Một phụ nữ Vũ Hán trèo qua ban công chung cư trốn cách ly, bị ngã tử vong

Tai họa là bạn mang cơ thể đau đớn vì bệnh tật gõ cửa các bệnh viện trong trời mưa lạnh giá, mong có một chiếc giường bệnh để nằm xuống, nhưng chẳng nơi nào tiếp nhận. Tai họa là khi bạn ở nhà chờ thông báo của bệnh viện nhưng khi thông báo đến, bạn đã ngừng thở.

Tai họa là người bệnh nặng vào viện, nếu chết, lúc vào viện chính là lúc vĩnh biệt người nhà, chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại. Bạn nghĩ rằng người chết còn được thân nhân tiễn đưa ở nhà tang lễ? Người chết còn được hưởng tôn nghiêm? Không còn. Chết là chết, lập tức được mang đi hỏa thiêu”.

Trên các phương tiện truyền thông xã hội gần đây lưu truyền rất nhiều video cho thấy chính quyền Trung Quốc đã điều động một lượng lớn cảnh sát Trùng Khánh đến hỗ trợ Vũ Hán. Người ta nghi ngờ rằng, đây là động thái để kiểm soát khu vực phòng chống dịch bệnh dưới áp lực cao, đề phòng người dân nổi dậy.

Video: Cảnh sát Trùng Khánh đến hỗ trợ Vũ Hán

Theo truyền thông Đại lục, các quan chức cấp cao của Bộ Công an Trung Quốc đã công bố tại một cuộc họp báo do Quốc Vụ Viện tổ chức vào ngày 21/2 rằng, để duy trì “trật tự điều trị y tế”, đảm bảo “công tác phòng dịch”, Bộ Công an bố trí cải thiện công vụ ở các nơi, sắp xếp 120.000 cảnh sát đến đóng tại tất cả các bệnh viện được chỉ định trên toàn quốc 24 giờ một ngày.

Bình luận viên tình hình chính trị đương thời Đường Tĩnh Viễn đã phân tích rằng, suy tính quan trọng nhất khi ĐCSTQ phái cảnh sát đến đóng giữ có lẽ là để đề phòng bệnh nhân và người nhà chạy trốn hoặc phản kháng khi “mất kiểm soát”, hoặc thậm chí là bùng phát bạo loạn.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x