Video: Căn nhà án ngữ trên quốc lộ 51B suốt 10 năm bị cưỡng chế

29/06/17, 13:59 Việt Nam

Sáng 29/6, chính quyền TP Vũng Tàu đã cho người tiến hành cưỡng chế căn nhà nằm án ngữ trên quốc lộ 51B suốt 10 năm qua.

Căn nhà bà Na án ngữ ngang đường đoạn cuối QL51 gây rất nhiều khó khăn cho người dân, phương tiện khi lưu thông. (Ảnh sưu tầm từ Internet)

Công an TP Vũng Tàu, phường Nguyễn An Ninh ngày 29/6 tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình bà Bùi Thị Na (số 401/2/6 đường Bình Giã- QL 51B, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu).

Quyết định được ông Nguyễn Tấn Lực, chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh công bố ngay tại nhà bà Na.

Theo đó, diện tích đất phải thu hồi là 88m2, hiện trạng trên đất có căn nhà cấp 3 của gia đình bà Na và các công trình phụ. Đây là căn nhà duy nhất đến nay chưa chịu di dời, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đoạn cuối QL51 đoạn qua phường Nguyễn An Ninh.

Dù đã được người dân, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu vận động nhiều lần, đưa ra các phương án hỗ trợ, bồi thường thỏa đáng nhưng gia đình bà Na vẫn nhất quyết không đồng ý.

Theo chính sách, hộ bà Na ngoài số tiền bồi thường còn được giao một lô đất ở mới số D22 Khu nhà ở phía Tây đường QL 51B, phường 10, diện tích gần 110m2. Tuy nhiên gia đình bà Na không đến làm thủ tục nhận đất.

Vị trí căn nhà bà Na án ngữ ngang đường đoạn cuối QL51 gây rất nhiều khó khăn cho người dân, phương tiện khi lưu thông khiến ai nấy đều bức xúc.

1-can-nha-ba-na-jpg-1497510171

Ngay sau khi đọc quyết định, bà Na và chồng là ông Vũ Mạnh Hường chấp hành, dọn đồ cá nhân ra khỏi nhà. Các lực lượng an ninh đã  vào trong để thu dọn các đồ dùng, vật dụng trong gia đình bà Na đưa ra ngoài. Tất cả đồ đạc đều được niêm phong cẩn thận trước khi chuyển ra.

Công an đã phân luồng giao thông để tạo thông thoáng cho việc cưỡng chế.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, Trưởng Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất cho biết: “TP Vũng Tàu đã thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc ban hành các quyết định thu hồi đất, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính sách hỗ trợ bồi thường, tái định cư cho gia đình bà Na. Rất nhiều lần vận động, giải thích nhưng bà Na kiên quyết không chấp hành do đó chúng tôi buộc phải cưỡng chế thu hồi đất”.

Ông cũng cho biết mục tiêu của việc cưỡng chế là hoàn thành giải phóng mặt bằng ngay trong ngày và thông tuyến QL 51B trên địa bàn phường Nguyễn An Ninh, khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông tại địa điểm trên. “Việc cưỡng chế đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật. Trong quá trình tổ chức cưỡng chế, di dời tài sản của bà Na đảm bảo kiên quyết, nhanh chóng, an toàn tuyệt đối, an ninh trật tự”.

Ngoài ra theo ông Thảnh, qua sự việc của nhà bà Na, TP Vũng Tàu cũng triển khai cụ thể đến từng phòng ban, phường xã và các cán bộ trong quá trình thực thi công vụ phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, đúng quy trình; xem xét đến ý kiến, quyền lợi hợp pháp của người dân…

Căn nhà của bà Bùi Thị Na (giáo viên Trường tiểu học Trương Công Định, TP Vũng Tàu) thuộc diện phải giải tỏa của dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 51B, nay là đường 2/9. Nằm án ngữ trên quốc lộ 51B suốt 10 năm, từ khi dự án khởi động từ 2007 đến nay, gây khó khăn, cản trở giao thông, làm mất mỹ quan đô thị.

Trong khi hàng trăm hộ dân khác đã bàn giao mặt bằng để làm đường, nhà bà Na cứ nại ra những lý do về hành chính của chính quyền để không chịu bàn giao mặt bằng. Ngày 12/6, chính quyền tổ chức đối thoại lần cuối cùng với gia đình nhưng bà Na không tham dự. Từ ngày 12/6 đến 29/6, bà Na không thay đổi ý kiến nên chính quyền phải cưỡng chế.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x