Vị cao tăng viên tịch, khi hỏa táng xuất hiện hoa sen ngũ sắc thần kỳ

21/01/16, 15:40 Thế giới tâm linh

Chưa qua một giây, ngọn lửa cháy bùng, một âm thanh vang lên, xuất hiện bông hoa sen ngũ sắc bay thẳng thấu trời cao  …

(Ảnh minh họa từ Internet)

Người nhà Phật khi tu luyện tới cuối cùng thường sẽ viên tịch, không cần cái nhục thể này nữa. Trong sách cổ có ghi lại một số trường hợp như vậy, người thường xem đó là chuyện rất bi thương vì có người chết, nhưng nhà Phật lại xem đó là chuyện tốt.

Theo sách cổ “Thuyết Nhạc toàn truyện” (bản dịch ở Việt Nam là “Nhạc Phi diễn nghĩa”) ghi lại, có một hòa thượng từng gặp Nhạc Phi, khuyên ông xuất gia, vì vậy mà chọc giận tể tướng đương triều là Tần Cối. Tần Cối phái người đuổi bắt hòa thượng này nhưng không nghĩ tới rằng ông chính là cao tăng, sớm đã biết việc này mà tọa hóa rồi.

Khi thủ hạ của Tần Cối là Hà Lập dẫn binh đến thì thấy hòa thượng đã nhắm mắt rủ mi, tọa hóa trên bồ đoàn. Lập tức chúng tăng đồng loạt vỗ tay nói: “Sư phụ viên tịch rồi!”

Hà Lập lắp bắp kinh hãi, liền kéo trụ trì lại nói: “Ta vâng lệnh Tần thái sư đến mời trưởng lão, không ngờ ngài lại tọa hóa rồi, chỉ sợ trong đó có sự sắp đặt. Bảo ta làm sao trả lời thái sư gia?”

Trụ trì nói: “Vị sư phụ kia của ta có thể biết trước tương lai, biết rằng thái sư gia của ông đến mời, nhất định không phải chuyện tốt, nên ngồi lên đệm ngâm kệ (các bài thơ của Phật gọi là kệ) rồi viên tịch. Lúc đó chính ông cũng nhìn thấy tận mắt, có gì mà lừa dối?”

Hà Lập nói: “Chúng tăng các ngươi phải hỏa táng thi hài trưởng lão, bên ta mới có thể quay về trả lời. Bằng không thì tất cả phải đi gặp tướng gia với ta”.

Vị sư trụ trì nói: “Chuyện này có đáng gì”, rồi gọi phật tử chuyên nhóm lửa lập tức chất củi tại một khoảng đất bằng phẳng, đặt vị cao tăng lên trên, phía dưới châm lửa đốt.

Chưa qua một giây, ngọn lửa cháy bùng, một âm thanh vang lên, xuất hiện bông hoa sen ngũ sắc bay thẳng thấu trời cao, vị cao tăng ngồi ngay phía trên kêu lên:

“Hà Lập! Chỗ dựa mỏng manh chẳng còn bao lâu nữa, mộng cảnh vô thường! Ngươi nên sớm tỉnh ngộ, đừng để mất phương hướng ban đầu! Ngươi đi đi!”.

Dứt lời, vị cao tăng từ từ bay lên trời biến mất.

Một lúc sau, chúng tăng nhặt di cốt trưởng lão cho vào hòm đựng thánh cốt, khiêng ra sau núi rồi chọn ngày mai táng.

Người tu luyện tâm thanh tịnh, không màng chuyện của thế tục. (Ảnh: Internet)

Hòa thượng thường sẽ không quản chuyện thế tục, một khi gặp phải chuyện đời, rất nhiều hòa thượng đều lựa chọn viên tịch. Điều này xuất hiện trong rất nhiều câu chuyện hoặc phim ảnh, nhưng kỳ tích xuất hiện khi hỏa táng lại được miêu tả lại không nhiều. Kỳ thực, không phải là không xuất hiện, mà là do mắt người thường nhìn không thấy mà thôi.

Iris, dịch từ epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x