Vẻ đẹp của phụ nữ vòng quanh thế giới

03/11/17, 10:45 Hình ảnh đẹp

Mihaela Noroc, một nhiếp ảnh gia người Rumani, đã đi khắp thế giới trong 4 năm để ghi lại hình ảnh những người phụ nữ. Đến nay, dự án ‘Atlas of Beauty’ của cô đã trở thành cuốn sách tuyệt vời với hơn 500 bức chân dung và nhiều câu chuyện thú vị, gửi tới độc giả thông điệp về tình yêu.

Reykjavik, Iceland: Thorunn là người kết nối những người phụ nữ Iceland lại với nhau thông qua một cộng đồng trực tuyến phổ biến.

“Mục tiêu của tôi là để mọi người phụ nữ đều tỏa sáng như một vì sao, bởi cái đẹp nằm ở sự đa dạng, chứ không phải những gì chúng ta thấy trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đối với tôi, vẻ đẹp thực sự không phụ thuộc vào tuổi tác, màu da hay xu hướng. Bạn có thể tìm thấy nó ở châu Phi, châu Âu, trong một ngôi làng hoặc tại một tòa nhà chọc trời, trong một nụ cười, cử chỉ, nếp nhăn hoặc trong một câu chuyện. Bạn sẽ tìm thấy vẻ đẹp ở những người tốt bụng”, Mihaela chia sẻ.

Qua The Atlas of Beauty, nữ nhiếp ảnh gia này muốn gửi gắm thông điệp về tình yêu và sự tôn trọng những khác biệt: “Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ có trong nhiều ngôi nhà trên khắp thế giới, thuyết phục cho nhiều người rằng sự đa dạng là một kho báu chứ không phải là nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn mà ganh ghét. Chúng ta rất khác nhau, nhưng cùng lúc chúng ta đều là thành viên của một đại gia đình”.

Kathmandu, Nepal: Sona đang tham gia lễ hội Holi khi Mihaela gặp cô ấy.
Ethiopia: Cô ấy là một người Hồi giáo, nhưng người bạn tốt nhất của cô ấy lại là một Kitô hữu. Khi đi du lịch ở Ethiopia vào tháng Hai, Mihaela đã thấy được rất nhiều tình bạn đẹp vượt ra khỏi ranh giới tôn giáo.
Tehran, Iran: Mahsa là một chuyên viên thiết kế đồ họa và rất tự hào khi cô đã độc lập về mặt tài chính từ khi lên 18 tuổi.
Rừng Amazon: Trang phục cưới đặc biệt của người dân nơi đây.
Pokhara, Nepal: Đó là một ngày chủ nhật vào năm 2015, và cũng giống như mỗi cuối tuần khác, nhiều người phụ nữ ở Pokhara dành thời gian đến ngắm cảnh hồ Phewa lộng lẫy.
Trại tị nạn Idonemi, Hy Lạp: Người mẹ và hai con gái trốn chạy khỏi vùng chiến sự ở Syria.
Nampan, Myanmar: Một bà cụ cực đáng yêu ở chợ.
Pushkar, Ấn Độ: Khi phụ nữ cũng được tham gia vào lực lượng quân đội.
Berlin, Đức: Anais có mẹ người Mali và bố người Pháp, cô mang trong mình những đặc điểm của cả người châu Phi lẫn châu Âu.
Bucharest, Rumani: Năm 2005, Magda trải qua một tai nạn xe hơi khủng khiếp và không thể tự di chuyển trên đôi chân của mình được nữa. Tại một số quốc gia, bạn sẽ không thể nhìn thấy người đi xe lăn ở các khu vực công cộng bởi cơ sở hạ tầng không đảm bảo. Magda đã đưa ra nhiều sáng kiến giúp người khuyết tật ở đất nước mình được đối xử tốt hơn.
Korolyov, Nga: Nastya làm nghề chụp ảnh thẻ trong một cửa hàng nhỏ, nhưng ước mơ của cô ấy là được chụp lại cảnh đẹp khắp thế giới.
Cao nguyên Tây Tạng: Đây là một trong số những người phụ nữ duyên dáng nhất mà Mihaela từng gặp.
Timisoara, Rumani: Alice đang ăn mừng lễ tốt nghiệp của mình.
“Tôi thấy trong ánh mắt họ sự đẹp đẽ và tốt bụng. Chúng ta hãy cùng xây dựng một thế giới, nơi sự đa dạng trở thành món quà lớn nhất, nơi hội tụ những điều tốt đẹp cho con cháu chúng ta”, Mihaela chia sẻ.
Syria: Một cô gái trẻ người Yazidi tại một trại tị nạn ở vùng Kurdista, I-rắc. Hasa cảm thấy may mắn vì còn sống và có cơ hội học tập. Thật không may, cô đã mất sáu người anh em sau vụ tấn công vào ngôi làng của cô ở Syria.
Chichicastenango, Guatemala: Nhiều phụ nữ trên thế giới mang trên mình gánh nặng, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và họ đón nhận điều đó, như người phụ nữ đáng yêu này, với sự dịu dàng và tích cực.
Guatemala: Ba mẹ con xinh đẹp đang mặc trang phục do chính tay người mẹ may.
Milan, Ý: Caterina là một vũ công ba lê, và nguồn động viên lớn nhất đến từ mẹ cô, Barbara.
Cuenca, Ecuador: Một khoảnh khắc dịu dàng của người phụ nữ luôn bận rộn buôn bán ở chợ.

(Nguồn ảnh: Facebook, Instagram)

Theo barcodemagazine.vn

 

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x