Văn minh công nghệ: Những chuyến tàu điện ngầm tại Nhật Bản

31/03/17, 07:48 Công nghệ

Nếu bạn đã 1 lần trải nghiệm trên chuyến tàu điện ngầm ở Nhật Bản, hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận thấy tiếng chuông điện thoại di động và những cuộc nói chuyện điện thoại dường như là 1 vật vô hình nơi đây.

Tiếng chuông điện thoại di động và những cuộc nói chuyện điện thoại dường như là 1 vật vô hình trên những chuyến tàu điện ngầm tại Nhật Bản. (Ảnh: Via Twitter)

Bởi lẽ hầu như mọi người khi bước chân lên tàu điện ngầm hay phương tiện công cộng đều tắt chuông, thậm chí tắt nguồn… điện thoại. Trong trường hợp có cuộc gọi quan trọng thì họ sẽ miễn cưỡng bắt máy nhưng trò chuyện cực nhỏ, và chỉ vài câu rồi tắt ngay với vẻ ngượng ngùng, xấu hổ.

Vì sao vậy?

Đó là bởi, người Nhật luôn tôn trọng quyền riêng tư cá nhân. Bạn biết đấy, những chuyến tàu điện ở Tokyo luôn kín người, đặc biệt ở giờ cao điểm thì trong trạng thái tắc nghẽn.

Việc bạn được nhân viên nhà ga “chèn”, cố nhồi nhét lên tàu rồi đóng cửa lại là hết sức bình thường.

Trong không gian chật chội như vậy, việc bạn rút điện thoại lên và nghe sẽ ảnh hưởng khá lớn đến những người xung quanh.

Không chỉ vậy, vì quá bận rộn nên nhiều người Nhật Bản thường tranh thủ đọc sách hay chợp mắt khi đi tàu điện ngầm. Bạn sẽ bị cho là gây mất trật tự công cộng và khiến người xung quanh cảm thấy khó chịu nếu cứ để tiếng chuông điện thoại hoặc nói chuyện oang oang đó.

Và nếu là 1 cuộc gọi điện thoại tranh cãi thì rất có thể bạn sẽ bị mời xuống ngay ở ga kế tiếp.

Người Nhật không chỉ tôn trọng quyền riêng tư mà còn rất kỷ luật nữa. Trên tất cả các khoang tàu đều dán tấm biển yêu cầu hành khách tắt chuông, tắt nguồn điện thoại và họ chỉ cần tuân thủ quy tắc này mà thôi.

Nhưng có lẽ hơn tất cả, trong không gian nhỏ hẹp như vậy, mặc dù hành khách đều không quen nhau nhưng bạn không muốn cuộc trò chuyện riêng tư của mình lọt vào tai người bên cạnh, phải không?

Theo Kenh14

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x