Ước mơ trở thành sự thật, “cậu bé áo nilon” không rời Messi nửa bước

21/12/16, 14:29 Cuộc sống

Cậu bé người Afghanistan Murtaza Ahmadi từng khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” khi mặc chiếc áo bằng túi nilon với dòng chữ Messi nguệch ngoạc, nay đã có cơ hội gặp được thần tượng của mình khi Barca tới Qatar thi đấu.

1
Murtaza Ahmadi đã được gặp thần tượng của mình tại Qatar. (Ảnh: Internet)

Murtaza Ahmadi, 5 tuổi, một người tị nạn Afghanistan, đã trở thành một hiện tượng mạng vào đầu năm 2016 sau khi xuất hiện với bức ảnh đang mặc một chiếc áo nilon với dòng chữ “Messi 10” được viết nguệch ngoạc trên lưng. Bức ảnh đã làm lay động trái tim hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Được biết, Murtaza Ahmadi rất đam mê trái bóng tròn nhưng do sinh ra ở một ngôi làng nghèo tại Afghanistan – quốc gia nằm trong xung đột, bạo lực triền miên nên giấc mơ có một chiếc áo đấu của Messi thực sự là chuyện xa vời.

Ahmadi mang một chiếc áo nilon thay vì một chiếc áo thể thao tại quận Jaghori, phía Đông Ghazni Corbis. (Ảnh: Internet)
Ahmadi mang một chiếc áo nilon thay vì một chiếc áo thể thao khiến nhiều người xúc động. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, ngay sau khi những bức ảnh của cậu bé được đăng tải trên mạng xã hội, cầu thủ từng 5 lần đoạt Quả bóng vàng Lionel Messi đã gửi tặng cậu bé một quả bóng cùng áo thi đấu của mình khi ở đội tuyển Argentina và Barcelona.

Bất ngờ hơn khi mới đây cậu bé Murtaza Ahmadi lại có cơ hội được gặp trực tiếp thần tượng của mình khi đội bóng Barcelona tới Qatar thi đấu. Cậu bé còn được mời tham dự phần mở màn trận đấu giao hữu giữa Barcelona và đội bóng Al-Ahli của Saudi Arabia ngay tại Doha.

Trên sân, Murtaza được thay trọng tài đặt bóng khởi đầu trận đấu và nhất quyết đi theo Messi không chịu rời sân cho tới khi được trọng tài chính bế ra ngoài.

“Đây là hình ảnh mà cả thế giới muốn thấy. Cậu bé sáu tuổi có giấc mơ được gặp người hùng Messi, và giấc mơ đã trở thành hiện thực”, đại diện Ban tổ chức World Cup 2022 tại Qatar viết trên tài khoản Twitter.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 5-3 nghiêng về Barca, đây là trận đấu do Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc tổ chức dành cho những người tị nạn, nhằm giúp những đứa trẻ thực hiện ước mơ gặp được thần tượng của mình.

Cậu bé Murtaza Ahmadi không chịu rời người hùng Lionel Messi nửa bước. (Ảnh: Internet)
Cậu bé Murtaza Ahmadi không chịu rời người hùng Lionel Messi nửa bước. (Ảnh: Internet)

Ahmadi đến từ quận Jaghori, tỉnh Ghazni, miền Đông của Afghanistan. Vào hồi Tháng 5/2016, gia đình của Murtaza Ahmadi phải di cư từ Afghanistan sang Pakistan để lánh nạn. Cha của cậu bé phải đưa cả nhà đi nơi khác vì sợ đứa trẻ có thể bị bắt cóc.

Ban đầu họ chuyển tới Islamabad nhưng không đủ khả năng để ở lại đó, cuối cùng di chuyển đến Quetta.

Lionel Messi chụp hình với cậu bé tị nạn Afghanistan, người đã từng mặc chiếc áo nilon có tên mình trên đó. (Ảnh: Internet)
Lionel Messi chụp hình với cậu bé tị nạn Afghanistan, người đã từng mặc chiếc áo nilon có tên mình trên đó. (Ảnh: Internet)

Mohammad Arif Ahmadi cho biết: “Tôi bán tất cả đồ đạc của mình và đưa gia đình tôi rời khỏi Afghanistan để cứu mạng con trai tôi cũng như những thành viên khác trong gia đình tôi”.

“Thằng bé Murtaza luôn hy vọng một ngày nó có thể gặp được thần tượng của nó, Messi”.

Theo thesun

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x