Tuyên truyền – Công cụ bóp méo sự thật của chính quyền Trung Quốc

03/05/16, 14:00 Trung Quốc

Dưới chế độ chuyên quyền Trung Quốc, tin tức không phải là “tin tức” mà chúng ta hiểu theo đúng nghĩa ở xã hội tự do – nghĩa là, sự phổ biến thực tế của những gì đang xảy ra trên thế giới, ở quốc gia, hay một địa phương đã bị bóp méo. Đúng hơn, “tin tức” là một gói dữ liệu được gọt giũa, biến đổi cẩn thận bởi truyền thông quốc gia để phục vụ quyền lợi của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

nhung-toa-nha-choc-troi-co-hinh-thu-ky-di-nhat-the-gioi
Trụ sở đài truyền hình Trung ương Trung Quốc với hình dáng dị hợm, đây là cơ quan tuyên truyền mạnh mẽ của ĐCSTQ

Phương tiện truyền thông Trung Quốc chính là cơ quan ngôn luận của một bộ máy tuyên truyền rộng lớn vận hành bởi nhà nước, và cỗ máy này đóng vai trò chủ đạo trong cuộc đàn áp nhà bất đồng chính kiến, tôn giáo, người Duy Ngô Nhĩ,… và nhất là đối với Pháp Luân Công.

Tuyên truyền là một công cụ đàn áp

Bằng cách đăng tải liên tục những câu chuyện bôi nhọ Pháp Luân Công và người sáng lập – ông Lý Hồng Chí, trên sóng phát thanh, báo chí, truyền hình, ĐCSTQ đã kéo cả xã hội vào hàng ngũ tham gia đàn áp. Tạo nên một môi trường mà học viên Pháp Luân Công bị tước đoạt mọi quyền lợi cũng như sự an toàn.

Học viên Pháp Luân Công có thể bị ai đó tấn công bởi bất kỳ lý do gì, mà người tấn công sẽ không bị trừng phạt. Đã quen với tuyên truyền thù ghét môn tập này từ giới truyền thông, người Trung Quốc có thể dễ dàng quay mặt đi khi họ chứng kiến những điều bất công xảy ra đối với các học viên. Họ sẵn sàng bịt tai lại trước tiếng kêu khóc của những người vô tội bị tra tấn.

Cùng với Thiện và Nhẫn, Chân cũng là một nguyên lý nền tảng trong tín ngưỡng của một học viên Pháp Luân Công. Trong khi đó, ĐCSTQ lại ngược lại, họ đoạt được quyền lực thông qua phản bội và lừa dối, và cũng chỉ thông qua việc liên tục lừa dối mà duy trì quyền lực.

Hình ảnh liệt kê một số hình thức tra tấn trong hàng trăm phương pháp tra tấn khác nhau mà công an Trung Quốc sử dụng trên người những học viên Pháp Luân Công
Hình ảnh liệt kê một số hình thức tra tấn, trong hàng trăm phương pháp tra tấn khác nhau mà công an Trung Quốc sử dụng trên người những học viên Pháp Luân Công

Tuyên truyền lừa dối về Pháp Luân Công ở khắp Trung Quốc và trên thế giới

Người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ dung thứ việc đàn áp Pháp Luân Công nếu không có những tuyên truyền lừa dối không ngừng nghỉ của hệ thống truyền thông do ĐCSTQ kiểm soát.

Người dân nghe những lời dối trá nhiều đến mức cuối cùng họ trở nên tin vào chúng, rồi mặc định đó là điều tất nhiên, thuộc về bản chất. ĐCSTQ cũng biết rõ về điều đó, và họ tăng cường kiểm soát tối đa tư tưởng của người dân Trung Quốc trong những năm qua.

Việc tuyên truyền không dừng ở phạm vi bên trong Trung Quốc, nhiều người dân phương Tây và các nước Châu Á cũng bị tổ chức này lừa dối, khiến đông đảo dân chúng có nhận thức hoàn toàn sai lầm về Pháp Luân Công. Từ đó dẫn đến việc họ vô tình hay hữu ý tiếp tay cho các hoạt động bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc.

Theo điều tra cơ quan nhân quyền Quốc tế, tại mỗi Đại sứ quán Trung Quốc ở các nước đều có đặt một cơ quan chuyên trách chỉ đạo các quốc gia sở tại đàn áp Pháp Luân Công
Theo lệnh của ông Giang Trạch Dân, tại mỗi Đại sứ quán Trung Quốc ở các nước đều có đặt một cơ quan (Phòng 610) chuyên trách đàn áp Pháp Luân Công ở quốc gia sở tại.

Lật tẩy lời dối trá

Những bài viết được liệt kê ở phía dưới đây bao gồm toàn bộ các hình thức tuyên truyền, (trong đó có những đường dẫn trực tiếp đến những trang web thảo luận về những điều được phát tán phổ biến nhất) của những tuyên truyền sai sự thật của ĐCSTQ.

“Khu chính quyền trung ương bị bao vây”

“Tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn”

“1.400 cái chết”

“Những vụ tự sát”

“Những kẻ giết người”

“Tranh cãi”

“Các trường hợp khác”

Vì sao phải giảng rõ sự thật

Nhờ vào hệ thống tuyên truyền rộng khắp và chuyên nghiệp, các kênh truyền hình phủ sóng toàn thế giới, ĐCSTQ đã đưa những luận điệu lừa dối, sai sự thật truyền ra khắp thế giới. Nhiều người dân quốc tế, do chưa có cơ hội tiếp xúc với Pháp Luân Công, cũng như không nhận thức ra bản chất thật sự của ĐCSTQ, đã tin theo tuyên truyền 1 chiều, quay sang đối lập với Pháp Luân Công. Vô tình những người này đã tiếp tay cho tội ác diệt chủng, đàn áp và thu hoạch nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc.

Mặc khác, bằng áp lực ngoại giao và các mối lợi kinh tế béo bở mà Bắc Kinh hứa ban cho nếu như chính phủ các nước biết giữ im lặng, hoặc giúp Trung Quốc ngăn chăn những thông tin sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại đang diễn ra, tiếp xúc với người dân.

Vì thế ở một số nơi trên thế giới, sự thật về cuộc bức hại vẫn đang bị cố tình che giấu và bưng bít.

Ngoài ra, tại mỗi một Đại sứ quán Trung Quốc ở các quốc gia, đều có chi nhánh của phòng 610, cơ quan chuyên trách đàn áp Pháp Luân Công. Các đặc vụ của Phòng 610 dùng các thủ đoạn khác nhau như:

Dùng áp lực ngoại giao để yêu cầu chính quyền nước sở tại ngăn chặn học viên Pháp Luân Công giảng rỏ sự thật về cuộc bức hại cho người dần.

Sắn sàng dùng tiền thuê côn đồ và các tổ chức tội phạm để thay họ đàn áp Pháp Luân Công ở quốc gia đó…

Tuyên truyền vu khống, dùng tiền mua chuộc các kênh truyền hình, báo chí nhằm đưa tin sai sự thật về Pháp Luân Công, khiến người dân không tin vào sự thật cuộc bức hại và đứng sang phía đối lập với các học viên“.

Một quan chức cấp cao của ĐCSTQ từng nhận xét: “… chi phí cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu từ tháng 7/1999 đã vượt xa chi phí cho 1 cuộc chiến“.

Cô Anastasia Lin, Hoa hậu Thế giới Canada 2015, đã bị chính quyền Trung Quốc ngang nhiên ngăn chăn cô tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới vào ngày 21/11/2015 chỉ vì cô đã có những hoạt động nhân quyền nhằm phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng học viên PLC của ĐCSTQ
Cô Anastasia Lin, Hoa hậu Thế giới Canada 2015, đã bị chính quyền Trung Quốc ngang nhiên ngăn chăn cô tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới vào ngày 21/11/2015 chỉ vì cô đã tham gia những hoạt động nhân quyền nhằm phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng học viên PLC của ĐCSTQ.

Một mối nguy thực tế và cụ thể hơn đối với những người không nắm rõ tình hình tại Trung Quốc hay chỉ biết những thông tin không chính xác nhưng đang gặp vấn đề về sức khỏe, họ tìm đến Trung Quốc để ghép nội tạng giá rẻ. Vô hình trung, việc này khiến họ gián tiếp tiếp tay cho tội sát nhân, đồng thời đẩy bản thân vào tình cảnh nguy hiểm bởi thông tin ghép tạng mơ hồ và quy trình cấy ghép thiếu chặt chẽ.

Ngày nay thuận theo hoạt động giảng rõ chân tướng, bất chấp nguy hiểm và sự trả thù từ ĐCSTQ, những học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới không ngừng nghỉ nói cho người dân về sự thật. Từ đó rất nhiều người đã dần nhận ra bản chất dối trá và sự tàn độc của tập đoàn ĐCSTQ. Những nhà hoạt động nhân quyền, các tổ chức nhân đạo và điều tra quốc tế liên tục đưa ra những báo cáo sự thật về cuộc đàn áp và lên án mạnh mẽ tội ác của ĐCSTQ.

Ngày 20/6/2015, Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp  Pháp Luân Công (WOIPFG)  đã cho công bố kết luận điều tra: “Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự chỉ huy của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã giết trên 2 triệu học viên Pháp Luân Công để mổ sống lấy nội tạng.” Phát ngôn viên của WOIPFG, ông Uông Chí Viễn nói: “Đây là con số vô cùng ghê rợn, nhưng hoàn toàn đáng tin”.

Ông David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh Canada, đã có cuộc điều tra độc lập và sau đó kết luận rằng: “Những giúp đỡ tốt nhất với Trung Quốc hiện nay là phải ngăn chặn tình trạng chính quyền mổ sống cướp lấy nội tạng”.

Ông Ethan Gutmman, một chuyên gia người Mỹ, chuyên trách về các vấn đề Trung Quốc đã cho công bố cuốn sách “The Slaughter” (Cuộc tàn sát) vào ngày 12/8/2014. Ông cho biết, trong cuốn sách đã công bố hàng loạt chứng cứ mới chứng minh tội ác cưỡng ép mổ sống người lấy nội tạng của ĐCSTQ, đặc biệt là trong năm 1999 sau đợt ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, bắt đầu chương trình giết mổ các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng với quy mô lớn, và hiện tội ác này vẫn đang tiếp diễn.

Tất cả chúng ta với lương tri và nhân tính của một con người hãy tự hỏi mình rằng, giữa một thời đại văn minh và tiến bộ như ngày nay, vì sao mà một tội ác diệt chủng và kinh khủng chưa từng có trên hành tinh này lại có thể xuất hiện và tồn tại suốt những hơn 16 năm qua?

tinhhoa.net-3BvK2r-20150922-quoc-hoi-my-hop-khan-ve-nhan-quyen-ngay-truoc-chuyen-tham-cua-tap-can-binh
Ông Ethan Gutmman, một chuyên gia người Mỹ, chuyên trách về các vấn đề Trung Quốc

Từ tháng 5/2015, ở Trung Quốc và trên khắp thế giới đã có hơn 190.000 người gửi đơn kiện ông Giang Trạch Dân (số liệu thông kể của trang Minh Huệ tính đến tháng 10/2015) lên Viện Kiểm sát và Tòa án Tối cao Trung Quốc về tội ác chống lại loài người qua việc bức hại Pháp Luân Công.

Ngày 16/3 vừa qua, Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết 343, lên án hoạt động thu hoạch nội tạng có hệ thống được nhà nước bảo hộ từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc mà không có sự đồng ý của họ.

Trong Nghị quyết 343 này, Hạ viện Mỹ đã công khai lên án đến vấn nạn mổ cướp tạng sống các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu mô tả sự việc như là một trong những thực trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất của quốc gia này.

ha-vien-hoa-ky-675x400
Ngày 16/3, Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết 343, lên án hoạt động thu hoạch nội tạng có hệ thống được nhà nước bảo hộ từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc mà không có sự đồng ý của họ.

Tại buổi họp, các Nghị sỹ đã nêu ra quan ngại và lên án tình trạng đàn áp và mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù tại Trung Quốc. Nghị sỹ Gerald Connolly thuộc Đảng Dân chủ từ bang Virginia phát biểu “Không thể để những việc như vậy tồn tại ở xã hội văn minh.”

Nghị sỹ Dana Rohrabacher bang California nói trước Ủy ban rằng“Chúng ta có quan hệ giao dịch với một chế độ ngược đãi con người tồi tệ nhất thế giới”.

Thượng nghĩ sỹ Smith từ bang New Jersey nói rằng việc đàn áp và mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công là “Tội ác lớn nhất của thế kỷ 21”.

Họ cũng đề nghị Bộ ngoại giao Hoa Kỳ có tiếng nói hơn trong việc này.

Theo Minh Huệ, Đại Kỷ Nguyên

 

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x