Tuấn Hưng: ‘Đàn ông cần kiệm lời khi nhận xét người khác’

16/05/15, 18:00 Tin Tổng Hợp

Trước ý kiến cho rằng không hoạt ngôn khi ngồi trên ghế nóng của The Voice, Tuấn Hưng phản bác: “Tôi là đàn ông và phần lớn nam giới đều kiệm lời khi nhận xét người khác”.

Nói ít, nói đúng, nói hay là một cá tính

– Sau khi xem tập đầu tiên của vòng Giấu mặt The Voice, nhiều khán giả bất ngờ vì có vẻ anh không hoạt ngôn như ba huấn luyện viên (HLV) còn lại. Anh nghĩ sao về điều này?

– Tôi thừa nhận điều đó. Một phần vì đây là lần đầu tiên tôi ngồi vào vị trí HLV. Phần còn lại là các anh chị ấy nói quá hay và quá nhiều. Tôi thường nhường cho họ nói trước, tới lượt mình thì không còn nhiều điều để nói. Tính tôi không thích tranh cãi hay nói những gì không đúng với suy nghĩ.

Những gì tôi thể hiện khi đang ngồi trên ghế nóng có khác chút ít với tính cách ngoài đời. Tôi ở vị trí mà chỉ cần mất bình tĩnh một chút có thể đưa ra những nhận xét khiến các thí sinh và những người khác bị tổn thương. Vì thế, tôi cần phải cẩn trọng trong từng lời ăn, tiếng nói, từng hành động dù là nhỏ nhất. Tôi hy vọng, sự cẩn thận của mình không khiến khán giả thấy nhàm chán.

– Một số người còn cho rằng, vị trí HLV của The Voice có vẻ là chiếc áo quá rộng đối với anh. Họ sợ anh giống như rocker Trần Lập, không tạo được nhiều dấn ấn khi ngồi ghế nóng. Anh phản ứng thế nào với những nhận xét này?

– Tôi nghĩ, vị trí HLV The Voice là một chiếc áo vừa vặn đối với mình. Các HLV khác và nhiều người rất thích những gì tôi thể hiện khi ngồi trên ghế nóng của cuộc thi.

Tôi không nghĩ bản thân và rocker Trần Lập thiếu cá tính. Chúng tôi là đàn ông và phần lớn nam giới đều kiệm lời hơn so với phụ nữ, đặc biệt là khi nhận xét về người khác.

Cá nhân tôi nghĩ rằng, nói ít, nói đúng, nói hay là một cá tính. Tôi không muốn mang đến cho khán giả không khí bát nháo, mỗi người nói một kiểu.

– Trong số ba đồng nghiệp cùng ngồi vị trí ghế nóng với anh, anh ấn tượng với người nào nhất?

– Mỗi người đều có những nét cuốn hút riêng. Tôi thích chị Thu Phương hơn cả bởi chị rất có duyên trong cách nói chuyện, cách thuyết phục thí sinh. Chị thường đưa ra những nhận xét rất chi tiết về chuyên môn sau mỗi phần trình diễn.

Tuấn Hưng lần đầu thử sức trong vai trò HLV The Voice.

– Sau khi vòng Giấu mặt kết thúc không lâu, anh sang Mỹ lưu diễn. Anh làm thế nào để hoàn thành việc huấn luyện các thí sinh trong đội trước khi bước vào vòng Đối đầu?

– Đúng là tôi đang có chuyến lưu diễn bên Mỹ kéo dài 15 ngày. Tôi làm việc với tất cả các thí sinh trong đội ngay sau khi ban tổ chức cung cấp số điện thoại và email của họ. Tôi đã tìm hiểu tâm tư, nguyện vòng của từng thành viên trong đội và hoàn tất khâu chọn bài cho họ.

Tôi có đội hình trợ lý HLV ổn về chất lượng. Những người đó giúp đỡ tôi hết mình. Tôi trao đổi với họ rất kỹ về tiết mục của từng thí sinh. Họ sẽ biến những ý tưởng, những mong muốn của tôi trở thành hiện thực. Khi về nước, tôi cùng các thí sinh chỉnh sửa lại tiết mục lần cuối sao cho hoàn hảo nhất.

– Là một ca sĩ đắt show, việc trở thành HLV của The Voice có ảnh hưởng như thế nào tới thu nhập của anh?

– Tôi quyết định trở thành HLV của The Voice vì muốn thử thách bản thân. Tôi muốn ngồi vào vị trí mà những người đồng nghiệp khác từng đảm nhiệm. Hơn nữa, chương trình tạo ra nhiều điều khiến những người làm nghề lâu năm như chúng tôi phải giật mình và ngỡ ngàng.

Có thể trong năm nay, doanh thu của tôi giảm đi nhưng tôi được thăng hoa về cảm xúc, được nghe nhiều bài hát, gặp gỡ được nhiều gương mặt mới…Đó là những chất xúc tác khiến nghề nghiệp của tôi thăng tiến.

Không ép vợ vào “cuộc sống showbiz”

– Gần đây anh có chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh hai vợ chồng ở Mỹ. Lý do gì khiến anh đưa vợ đi cùng trong chuyến lưu diễn tại xứ cờ hoa?

– Lý do rất đơn giản, ở Mỹ có nhiều danh lam, thắng cảnh, nhiều thứ mà vợ tôi chưa thấy, chưa được trải nghiệm. Tôi muốn bù đắp cho cô ấy một chuyến đi có ý nghĩa sau những ngày ở nhà chăm con.

– Có nhiều người nhận xét, sau khi lấy chồng, sinh con, vợ anh dường như càng đẹp hơn, riêng bản thân anh thấy sao?

– Tôi thấy câu “Gái một con trông mòn con mắt” rất đúng. Sau khi sinh con, tôi thấy vợ xinh đẹp hơn lúc chúng tôi mới cưới.

Tôi cũng giống như tất cả những người đàn ông khác, đều muốn làm những điều tốt nhất cho gia đình. Những cố gắng, nỗ lực của tôi khiến vợ cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ vì thế, trông cô ấy rạng rỡ hơn.

– Anh và vợ dường như có tính cách trái ngược nhau. Làm cách nào để cả hai có thể tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống gia đình?

– Nhìn vẻ bề ngoài, mọi người thấy tôi và vợ có tính cách trái ngược nhau, tuy nhiên, trên thực tế, giữa chúng tôi không gặp bất đồng nào về quan điểm sống, về tính cách. Chúng tôi có một khoảng thời gian khá dài, gần 5 năm để quen biết và tìm hiểu. Chúng tôi hiểu rõ tính cách của đối phương.

Vợ tôi không thích được nhiều người biết tới. Cô ấy sống khá khép kín, chỉ chơi với những người bạn thân, những người bạn học từ ngày xưa. Tôi là người giao thiệp rộng, tính tình có chút nóng nảy nhưng biết cách cân bằng để giữ gìn tổ ấm.

Điều quan trọng là tôi không ép vợ vào cuộc sống quá khác với những gì mà cô ấy trải qua, tạm gọi là “cuộc sống showbiz”. Tôi biết thế giới của chúng tôi rất phức tạp. Tôi luôn tìm cách che chở cho hạnh phúc của mình. Tôi muốn vợ con được sống yên ả.

– Hạnh phúc với cuộc sống hiện tại nhưng có khi nào anh nhìn lại và tiếc nuối khoảng thời gian độc thân, tự do trước đây?

– Tôi đang có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Cảm giác có vợ, có con rất thoải mái, không bị gò bó. Công việc rất thuận lợi.

Tuổi trẻ và sự độc thân có niềm vui riêng nhưng khi lấy vợ, có con, tôi có niềm hạnh phúc mà những người chưa lập gia đình nhìn thấy sẽ thèm khát.

Nhân dịp có chuyến lưu diễn, Tuấn Hưng đưa vợ đi chơi, khám phá những cảnh đẹp ở Mỹ.

– Anh là một số ít những sao Việt dám thể hiện quan điểm một cách mạnh mẽ trên trang cá nhân, thậm chí không ngại dùng những từ ngữ đời thường. Anh nghĩ, điều đó có tác động như thế nào đối với khán giả, những người yêu quý anh?

– Tôi là người bộc trực, nóng nảy và dám nói thẳng những gì mình nghĩ trên facebook. Tôi quan niệm đó là trang cá nhân của tôi. Những người vào đọc những chia sẻ ấy hẳn phải yêu quý hoặc có thời gian dõi theo cuộc sống của tôi. Họ sẽ hiểu cá tính của tôi. Tôi không tự nhiên nổi nóng. Tôi chỉ làm thế khi muốn bảo vệ gia đình bé nhỏ, cuộc sống, danh dự và sự nghiệp của bản thân.

Thu Giang

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x