Tự học luật 16 năm, lão nông thắng kiện một tập đoàn hóa chất Trung Quốc

08/02/17, 14:47 Cuộc sống

Một nông dân Trung Quốc đã dành 16 năm tự nghiên cứu về luật pháp để khởi kiện công ty hóa chất vì gây ô nhiễm nghiêm trọng trên khu đất của ngôi làng. Và ông đã chiến thắng.

Kết quả hình ảnh cho entrepreneur
Ông Wang Enlin, 60 tuổi đã dành 16 năm tự học luật để kiện công ty hóa chất nhà nước gây ô nhiễm. (Ảnh: Internet)

Ông Wang Enlin, người chỉ học hết lớp 3 đã giành chiến thắng trong phiên tòa đầu tiên xét xử việc ông kiện một tập đoàn hóa chất của nhà nước đã xả chất thải ra ruộng đất nhà ông và bà con trong vùng, theo tờ People Daily Online.

Mặc dù Tập đoàn Qihua, có tổng tài sản hơn 2 tỉ Nhân dân tệ đã kháng án, nhưng người đàn ông cao tuổi cho biết ông quyết tâm tìm công lý cho mình và hàng xóm, những người không thể phát triển các loại cây trồng khỏe mạnh trên vùng đất bị ô nhiễm của họ.

Ông Wang năm nay 60, sống ở làng Yushutun, vùng ngoại ô thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang.

Ông nói rằng, ông nhớ mãi năm 2001, khi đất đai bị ngập lụt bởi các chất thải độc hại do tập đoàn Qihua xả ra.

Theo tài liệu của chính phủ từ năm 2001, vùng đất nông nghiệp đó đã “không thể sử dụng được trong một thời gian dài” do ô nhiễm.

Tuy nhiên, từ năm 2001 đến năm 2016, Qihua tiếp tục xả các chất thải nguy hại ra ngôi làng, nơi người dân dựa vào nông nghiệp để kiếm sống.

Theo báo cáo, tập đoàn này sản xuất nhựa PVC và thải từ 15.000 – 20.000 tấn chất thải hóa học hàng năm.

Qihua cũng thành lập một khu đất xả thải rộng 71 hecta chứa chất thải độc hại Canxi cacbua và một hồ 478 hecta chứa chất thải lỏng.

Kết quả hình ảnh cho water resources
Vùng đất rộng lớn không thể trồng trọt được vì ngập chất thải. (Ảnh: People Daily)

Năm 2001, ông Wang đã viết một bức thư cho Cục Tài nguyên đất của thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ khiếu nại về việc Qihua đã gây ô nhiễm cho ngôi làng của mình.

Ông cho biết, trong khi làm việc với các quan chức địa phương, ông liên tục bị yêu cầu đưa ra bằng chứng chứng minh đất bị ô nhiễm.

Ông Wang chia sẻ với một phóng viên: “Tôi biết là mình đúng, nhưng tôi không biết bên kia đã phạm luật gì và liệu có bằng chứng nào để buộc tội họ hay không”.

Thế là ông Wang, người nông dân mới học hết lớp 3 quyết định nghiên cứu luật pháp, một công việc ông không ngờ sẽ kéo dài đến 16 năm sau.

Ông bắt đầu đọc hàng tá cuốn sách về luật với sự hỗ trợ của một cuốn từ điển.

Vào thời điểm đó, ông thậm chí không có tiền để mua sách, vì vậy ngày qua ngày ông đến đọc sách tại một hiệu sách và ghi chép lại các thông tin liên quan. Đổi lại, ông biếu chủ cửa hiệu những túi ngô tự tay trồng để được ở lại đó.

Không chỉ vậy, ông còn dùng các kiến ​​thức pháp luật đã học được để giúp đỡ hàng xóm thu thập chứng cứ. Vườn tược của họ cũng đã bị ô nhiễm vì tập đoàn Qihua, ông Wang cho biết.

Kết quả hình ảnh cho city
Ông Wang sống ở ngôi làng Yushutun, ngoại ô thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: Wiki)

Trong năm 2007, một công ty luật chuyên xử lý các trường hợp gây ô nhiễm bắt đầu tư vấn pháp lý miễn phí cho ông Wang và những người dân trong làng. Họ cũng đồng ý giúp đỡ dân làng nộp đơn khởi kiện lên tòa án.

Tuy nhiên, do những nguyên nhân không rõ ràng mà 8 năm sau (2015), toà án mới bắt đầu xét xử vụ kiện của ông.

Nhờ những bằng chứng ông Wang thu thập được trong 16 năm qua, ông Wang và hàng xóm dường như đã thắng ngay từ đầu.

Tòa án quận Angangxi ở Tề Tề Cáp Nhĩ phán quyết rằng tập đoàn Qihua sẽ phải bồi thường 820.000 Nhân dân tệ cho các gia đình trong làng Yushutun.

Tập đoàn Qihua đã kháng cáo, nhưng ông Wang nói: “Chúng tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Ngay cả khi thua, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu”.

Theo Daily Mail

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x