Truy lùng thế giới đã mất bằng thiết bị vệ tinh

09/03/15, 15:50 Bí ẩn

Một nữ chuyên gia khảo cổ tại Mỹ sử dụng công nghệ tìm kiếm sự sống trên hành tinh khác để truy lùng những thế giới đã mất trên chính địa cầu.

Thay vì đào bới hàng ngàn m3 bùn đất để tìm kiếm dấu vết của những nền văn minh đã không còn tồn tại, Sarah Parcak, một chuyên gia của Đại học Alabama tại Mỹ, sử dụng vệ tinh để tìm kiếm dấu vết của chúng. “Khi nhắc đến thuật ngữ khảo cổ không gian, nhiều người nghĩ đó là việc sử dụng vệ tinh để truy tìm cuộc sống ngoài trái đất. Tuy nhiên, chúng tôi đang tìm kiếm bằng chứng về sự tồn tại của con người trên chính địa cầu”, Parcak chia sẻ.

Một di chỉ khảo cổ ở Ai Cập.

Bay ở độ cao gần 500 km so với mực nước biển, vệ tinh có độ phân giải cao sở hữu công nghệ hồng ngoại và tầm nhiệt cho phép các nhà khoa học nhận dạng chính xác những đối tượng có đường kính lớn hơn 1 m. Do các thiết bị hồng ngoại của vệ tinh có bước sóng dài hơn ánh sáng nên chúng có thể xâm nhập sâu hơn vào bề mặt trái đất.

Dựa vào ảnh chụp độ nét cao của các vệ tinh, các chuyên gia khảo cổ không gian sẽ phân tích nhằm xác định những khu vực bất thường trên mặt đất. “Tất cả bí mật nằm sâu dưới lòng đất đang chờ con người khám phá. Chúng chính là câu trả lời cho thắc mắc của nhân loại về những sự kiện từng diễn ra trong quá khứ”, cô Parcak khẳng định.

Theo tài liệu được BBC đăng tải, trong năm 2011, Parcak và nhóm nghiên cứu đã xác định vị trí của 17 kim tự tháp, 1.000 ngôi mộ và 3.100 khu vực định cư cổ đại.

Với 15 năm làm việc ở Ai Cập cùng chồng và các đồng nghiệp, Parcak dành cho quốc gia này những tình cảm hết sức đặc biệt. Tuy nhiên, bạo lực bùng phát ở Trung Đông – Bắc Phi, trong đó Ai Cập là điểm nóng, khiến công việc của Parcak buộc phải hoãn lại. Giờ đây, với công nghệ mới, Parcak hoàn toàn có thể giải mã những bí ẩn về nền văn minh Ai Cập mà không phải đối mặt với bất kể đe dọa nào từ bất ổn và bạo lực.

Hồng Duy

Theo Tri Thức

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

x