Trường Quốc tế Nam Việt: Nhà dột từ nóc, nghiêng từ móng

29/10/20, 11:36 Việt Nam

Một hệ thống trường học “dính” quá nhiều scandal, từ việc tranh chấp đất đai, lãnh đạo trường “giao du” với “đối tượng không phù hợp” với thân phận nhà giáo, đến việc học sinh chém giết nhau tử vong…

Trường Quốc tế Nam Việt: Nhà dột từ nóc, nghiêng từ móng - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng giữa các học sinh của trường Nam Việt khiến 1 nam sinh tử vong.

Chưa vội bàn đến việc chất lượng giáo dục của hệ thống trường Quốc tế Nam Việt như thế nào, nhưng chỉ từ việc trường dính quá nhiều scandal trong 2 năm qua cũng phản ánh phần nào văn hóa giáo dục của trường.

Người Trung Quốc vẫn lưu truyền câu chuyện về mẹ Khổng Tử là bà Chương Thị chỉ vì muốn con có môi trường học tập tốt nên đã chuyển nhà 3 lần. Người Việt cũng thường nói “an cư lạc nghiệp”. Từ hai lẽ đó, có thể thẩy việc chuẩn bị căn cơ để xây dựng một nơi giáo dục con trẻ là vô cùng quan trọng.

Thế nhưng ngay từ chỗ đứng, tức là vấn đề đất đai, Nam Việt đã không có sự chuẩn bị đầy đủ. Năm 2019,  cơ sở 1 của trường THCS- THPT Nam Việt (số 5B, 17/15B, 11C đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM) bị đình chỉ hoạt động là do gian lận hồ sơ mà cụ thể là hợp đồng thuê nhà…Tranh chấp đến nay vẫn chưa được giải quyết và thậm chí còn leo thang hơn nữa. Những thông tin “nhạy cảm” do nhà báo Trương Châu Hữu Danh cung cấp khiến tâm lý nhiều phụ huynh hoang mang.

Trường Quốc tế Nam Việt: Nhà dột từ nóc, nghiêng từ móng - Ảnh 2

Cơ sở 1 của Trường THCS- THPT Nam Việt bị đình chỉ. (Ảnh: tienphong.vn)

Tiếp đó là vấn đề văn hóa của trường. Một vị lãnh đạo của trường, người đứng đầu một hệ thống giáo dục nhưng lại có nhiều hình ảnh đứng cùng với những nhân vật “không phù hợp”, không gian “không phù hợp”. Điều này khiến người ta đặt câu hỏi, đó có phải là vấn đề “nhà dột từ nóc” dẫn đến việc học sinh ở trường chém giết nhau, gây rúng động dư luận thời gian qua?

Trường Quốc tế Nam Việt: Nhà dột từ nóc, nghiêng từ móng - Ảnh 3
Một số hình ảnh không phù hợp của lãnh đạo trường.

Thiết nghĩ, để làm giáo dục cái chính là cần phải có chữ “tâm”, sau đó mới bàn đến “tầm”. Vũ Huấn năm xưa chỉ dựa vào một tấm lòng, dù là kẻ ăn xin cũng chấn hưng được nền giáo dục, được đời sau xưng tụng là “khoáng thế kỳ nhân”. Đó không phải là việc mà hạng người nào cũng có thể làm được vậy.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

    Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

x