Trường Giang ngỡ ngàng với bản sao Đan Nguyên

27/02/17, 13:13 Tin Tổng Hợp

Tập 17 Giọng ải giọng ai đã lên sóng tối 25/2 với sự góp mặt của các nghệ sĩ: Thu Minh, Nguyễn Hải Phong đã tạo ra những tiếng cười vô cùng vui nhộn.

Với vòng “Siêu diễn”, nhiệm vụ dành cho 2 đội chơi là phải xem 5 thí sinh còn lại hát nhép, sau đó chọn ra người hát hay thực sự. Thí sinh số 1 nhép ca khúc “Ăn gì đây” và được Trấn Thành và Nguyễn Hải Phong khen “nhảy giỏi, cảm nhạc tốt”.

Tiếp đến, thí sinh số 2 nhép ca khúc “Riêng một góc trời”, Trấn Thành xét về nhân tướng học và nhận thấy thí sinh có gương mặt trái bóng giống Nguyễn Hải Phong khiến khán giả không thể ngồi yên.

Còn với Trường Giang, thêm lần nữa anh bị bị cô gái bán mỹ phẩm ở vị trí thứ 7 “hớp hồn” nên bất ngờ bị bối rối, nhưng vẫn cho rằng đó là thí sinh hát dở. Trong khi đó, Ốc Thanh Vân lại khẳng định rằng thí sinh hát hay nhưng chưa bung hết khả năng.

tran_thanh_ru_re_loi_keo_thu_minh_tham_gia_giong_ai_giong_ai_1891171_fgcl

Kết thúc vòng thi này, đội Trường Giang chọn người chơi ở vị trí số 2 là giọng hát hay và đội Trấn Thành chọn người chơi ở vị trí số 1 có giọng hát “không thể mê nổi”.

“Lộ diện” là vòng cuối cùng, các đội chơi lần lượt trò chuyện với các thí sinh và chọn ra người hát hay thực sự. Nếu như đội Trấn Thành chọn thí sinh số 5 là thí sinh hát hay thì đội Trường Giang lại chọn giọng ca số 7.

Kết quả, Thu Minh đã giành chiến thắng với giải thưởng 50 triệu khi song ca ăn ý ca khúc “Goodbye” với thí sinh số 5 và lựa chọn đây là thí sinh hát hay. Còn Nguyễn Hải Phong như “chết lặng” trước giọng ca “thảm họa” của thí sinh số 7.

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x