Trường Giang bị tố ‘giả tạo’ vì thô lỗ chê thí sinh

08/03/17, 08:51 Tin Tổng Hợp

Tập 18 và cũng là tập cuối của chương trình “Giọng ải giọng ai” lên sóng tối 4/3 đã mang đến cho khán giả bữa tiệc âm nhạc với sự tham dự của khách mời là đôi bạn thân Hòa Minzy và Bạch Công Khanh.

Đầu tiên, ở vòng Hóa thân, nổi bật nhất trong tập này chính là một thí sinh xuất thân là nghệ sĩ cải lương. Tuy nhiên khi xem xong đoạn clip giới thiệu, Trường Giang lập tức cho rằng người này sẽ hát…“dở ẹc” và lặp đi lặp lại từ này.

 

Ốc Thanh Vân vội vàng “chỉnh lưng” đồng nghiệp, chị khuyên anh nên dùng cách diễn đạt khác tinh tế hơn. Trường Giang lập tức ra vẻ khép nép, nhẹ nhàng, thỏ thẻ: “Em ơi, em hát không ổn lắm” khiến cho Trấn Thành bị “dội ngược” và phản pháo Trường Giang nên bớt “giả tạo” vì mọi thứ trong chương trình này đã quá giả tạo rồi.

so_4_7__dyyp

Từ niềm tin mãnh liệt vào cải lương, Thu Trang phân tích cách thí sinh ra dáng, ra bộ chuẩn cách nên chắc chắn hát không hay. Danh hài Trường Giang tiếp tục gây cười khán giả khi nhận xét từ độ dày của… “cặp bờ môi” thì thí sinh sẽ là diễn viên hài. Thu Trang sáng tạo hơn, suy đoán nghề của thí sinh là chuyên viên make up hoặc stylist.

Dựa vào kinh nghiệm từng luyện tập vào vai công chúa Bích Vân trong một gameshow, Hòa Minzy nhận xét bạn nam như người mới học tuồng để đánh lừa người chơi. Ốc Thanh Vân thì thuyết phục mọi người chàng trai này sẽ hát hay một dòng nhạc khác.

Ấn tượng tiếp theo trong vòng thi này chính là cô gái lai Tây xinh đẹp. Nhờ sở hữu nhan sắc giống thần tượng là nữ diva Celine Dion mà cô gái này mới lọt vào “mắt xanh” của Trấn Thành.

Anh sử dụng thuyết âm mưu và kết luận bạn nữ có gương mặt lai Tây xinh đẹp này sẽ hát rất hay. Ngược lại, Bạch Công Khanh và Hòa Minzy cho rằng thí sinh hát với khuôn miệng rất lạ nên có thể không biết hát.

Còn Trường Giang, anh mải ngắm nhìn cô gái trong clip và ngơ ngác hỏi Đại Nghĩa đây là ai. Cuối cùng, danh hài chỉ có thể chắc chắn một điều rằng cô gái này… rất xinh đẹp. Trong khi đó Ốc Thanh Vân và Thu Trang đều dự đoán thí sinh này sẽ hát hay.

Đội trường Giang dự đoán thí sinh số 1 sẽ hát không hay, trong khi đội Trấn Thành loại thí sinh số 3. Kết quả, anh chàng “võ sư” khiến ca khúc “Thật bất ngờ” của Trúc Nhân thành thảm họa. Trong khi đó, cô gái họa sĩ hát rất chuẩn ca khúc “Em đã biết” của Suni Hạ Linh.

hoa_minzy_but_toc_jfpq

Sang đến phần Siêu diễn, chàng nghệ sĩ cải lương tiếp tục khiến ban bình luận phải “choáng” khi hóa thân vào vai Thi sách trong trích đoạn “Tiếng trống Mê Linh”. Thu Trang cho biết thí sinh nhép rất khớp lời cải lương từng câu từng chữ.

Còn Hòa Minzy, từ kinh nghiệm của mình cho biết nhép theo cải lương rất khó và làm được như thí sinh thì rất đáng nể phục. Tuy nhiên, từ sắc thái, ánh mắt và nội lực của chàng trai đều thể hiện lưng lửng, chưa đến đỉnh điểm.

Với chàng nhân viên tiệm áo cưới, Bạch Công Khanh khẳng định thí sinh này chắc chắn là một vũ công khi xem màn trình diễn bốc lửa của anh với vũ đoàn qua ca khúc “Nóng”. Hòa Minzy cũng cho rằng thí sinh sẽ nhảy hay hơn hát. Trường Giang khẳng định những người nhảy tốt như vậy thường không hát giỏi. Bức xúc với nhận định vơ đũa cả nắm này, Đại Nghĩa đưa ra dẫn chứng Noo Phước Thịnh là một ca sĩ vừa hát hay vừa có khả năng vũ đạo tốt.

“Bông hồng lai” hát nhép theo ca khúc “The day you went away” khiến Trấn Thành “hốt hoảng” cho rằng, cô nàng có thần thái uy nghi như đang uất hận một người nào đó.

Kết thúc, nếu như đội Trường Giang loại thí sinh số 4 thì đội Trấn Thành cho rằng thí sinh số 5 là người hát không hay. Đúng như dự đoán của ông xã Hari Won, thí sinh đầu bếp phá nát ca khúc “Chia cách bình yên” của Quốc Thiên khiến Hòa Minzy đau đầu.

Ở vòng Lộ diện, mỗi đội chơi chọn ra một thí sinh mà họ cho là người hát hay. Hòa Minzy chọn cô gái lai số 7 để song ca với mình thì Bạch Công Khanh chọn thí sinh số 6. Còn lại thí sinh số 2 hát solo ca khúc “Đừng ngoảnh lại” với giọng ca đầy nội lực.

Bạch Công Khanh “lặng người” khi chàng nhân viên tiệm áo cưới không chỉ sở hữu khả năng vũ đạo tốt mà còn có giọng hát ngọt ngào đầy nội lực khi thể hiện ca khúc “Im lặng mệt tim”. Còn Hòa Minzy lại thất bại khi song ca “Vì anh là của em” cùng cô nàng lai Tây xinh đẹp nhưng “tông điếc” khiến cô không thể “mỉm cười” được nữa.

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x