Trung Quốc “cài cắm” mật vụ vào các công ty Internet

07/08/15, 10:15 Tin Tổng Hợp

Theo Finacial Times, chính phủ Trung Quốc bắt đầu “cài cắm” sĩ quan cảnh sát vào một số công ty chuyên về Internet nhằm thực hiện tốt hơn nữa các chính sách kiểm duyệt Internet của nước này.

Theo Finacial Times, chính phủ Trung Quốc bắt đầu “cài cắm” sĩ quan cảnh sát vào một số công ty chuyên về Internet nhằm thực hiện tốt hơn nữa các chính sách kiểm duyệt Internet của nước này.

Chen Zhimin, Thứ trưởng Bộ công an Trung Quốc, chia sẻ với Times rằng, “các cán bộ an ninh mạng” sẽ được cử tới những công ty Internet nổi tiếng Trung Quốc như Tencent và Alibaba “để có thể phát hiện các hoạt động bất hợp pháp trên Internet nhanh chóng hơn”. Kế hoạch này được công bố vào hôm thứ Ba (5/8) vừa qua, tuy nhiên chi tiết về phạm vi và cách thực hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Động thái này tới sau một dự thảo luật về an ninh mạng được công bố hồi đầu năm kêu gọi kiểm soát các công ty Internet một cách chặt chẽ hơn. Dự thảo luật yêu cầu các công ty Internet lưu trữ dữ liệu người dùng ở Trung Quốc, hạn chế ẩn danh trực tuyến và cần phải chia sẻ dữ liệu với chính phủ. Ngay lập tức các nhóm tự do dân chủ đã lên tiếng phản đối dự thảo luật và cho rằng nó sẽ hạn chế hơn nữa quyền ngôn luận của công dân tại Trung Quốc, một đất nước vốn rất ngột ngạt.

Các công ty Internet Trung Quốc luôn có một lực lượng kiểm duyệt trực tuyến để nhanh chóng loại bỏ các nội dung bị coi là phản động, bao gồm cả những tin đồn và thông điệp chống đối chính phủ. Bắc Kinh tăng cường đàn áp ngôn luận trực tuyến từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình nhậm chức vào năm 2013.

Qiao Mu, một giáo sư tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, cho biết việc đưa nhân viên cảnh sát trực tiếp vào bên trong các văn phòng của những công ty Internet báo hiệu một sự leo thang mới trong chiến dịch đàn áp ngôn luận trực tuyến của Trung Quốc. “Có vẻ như mục tiêu của động thái này là tạo ra một bầu không khí đáng sợ bên trong các công ty”, Qiao nói.

ĐHK

Theo TheVerge/FinancialTimes

Theo VnReview

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x