Trung Quang – quán quân 18 tuổi hay khóc, chưa biết yêu

24/02/17, 16:43 Tin Tổng Hợp

Chàng quán quân của Thần tượng bolero chia sẻ về quá trình tham gia cuộc thi nhiều niềm vui nhưng cũng đầy áp lực và nước mắt.

Không khác khi trình diễn trên sân khấu, Ngô Trung Quang – quán quân Thần tượng bolero mùa đầu tiên ngoài đời cũng có vẻ điềm tĩnh, ít nói, rụt rè như thế. Ngay khi cuộc trò chuyện chưa bắt đầu, chàng trai 18 tuổi đã không giấu được sự bối rối và hỏi: “Em phải trả lời như thế nào đây ạ?”.

Tuy nhiên, chính sự hiền lành, nhút nhát này cũng là một trong những yếu tố giúp học trò Đan Trường chiếm cảm tình của khán giả trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

Anh chàng nhà nông làm liều đi thi

Trung Quang là anh cả trong một gia đình có 3 anh em trai trai, ba mẹ làm nghề nông. Gia đình anh nằm ở một tỉnh sâu tại huyện Nông Cống, Thanh Hóa, qua lời diễn tả của anh chàng, đó là một vùng quê nghèo, và thiếu thốn nhiều điều kiện vật chất. Do đó, con đường của chàng trai trẻ đến với âm nhạc cũng không hề dễ dàng.

12113440_426460527554039_5628656156324851310_o

Đam mê ca hát của Trung Quang được nung nấu qua những lần anh chàng được nhà trường cử đi thi hát. Qua những lần tham gia các liên hoan Gia điệu tuổi hồng, Hoa phượng đỏ, những giải thưởng mà giọng ca trẻ nhận được chính là độc lực đi theo con đường chông gai này.

Quyết định thi vào Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, Trung Quang chỉ có quãng thời gian để đến một lớp luyện thi gần nhà để học và luyện tập thêm các kỹ năng. Ngày cu cậu khăn gói lên Hà Nội nộp đơn thi cũng là hạn cuối cùng. Tuy nhiên, hồ sơ lại thiếu vài giấy tờ khiến con đường học hành của chàng trai tưởng chừng như phải gián đoạn. May mắn thay khi một giáo viên trong trường giúp đỡ để anh có thể bổ sung sau.

Sau kỳ thi, Trung Quang đạt số điểm khá cao (9 điểm cho phần chuyên ngành và 7,5 cho xướng âm) và chính thức trở thành tân sinh viên Nhạc viện.

Nhập học không được bao lâu, Trung Quang được bạn bè “rủ rê” tham gia Thần tượng bolero. Dù rất thích vì tiêu chí chương trình phù hợp với sở thích và phong cách của mình, nhưng điều khiến anh đắn đo chính là “nếu không được gì sẽ lỡ làng cả việc học”. Cuối cùng, Trung Quang đánh liều đăng ký tham gia. Nếu như các sinh viên của nhạc viện thường chọn các cuộc thi như Sao Mai điểm hẹn, The Voice hay X Factor để thử sức, thì cậu nhóc 18 tuổi lại khẳng định mình chỉ thật sự hào hứng khi Thần tượng bolero được tổ chức.

Bước qua vòng tuyển sinh, Tinh Hoa, Thách đấu rồi một mạch vượt qua các thí sinh khác tại vòng live show để đặt chân vào vòng chung kết rồi giành luôn giải quán quân. Với Trung Quang, đó là chặng đường mà anh chưa từng nghĩ dám nghĩ đến. Dù còn trẻ, nhưng cách thể hiện của anh luôn được đánh giá cao ở chất tình của một người từng trải. Nói về điều này, học trò anh Bo biết mỗi khi nhận bài hát, anh nghiên cứ kỹ nội dung cũng như hoàn cảnh sáng tác để lấy thêm cảm xúc. Còn chuyện tình cảm, đến nay Trung Quang chỉ vừa trải nghiệm tình cảm vu vơ tuổi học trò chứ chưa có mối quan hệ chính thức nào.

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x