Triệu phú từ bỏ danh vọng, tiền tài, vợ con quyết chí lên núi đi tu

14/10/20, 17:44 Cuộc sống

“Giờ tôi có thể ngắm những bông hoa nở rồi tàn trước cửa chùa một cách nhàn nhã. Mong muốn của mỗi người khác nhau. Nhiều người nói tôi bội bạc và tàn nhẫn nhưng tôi chỉ chọn những gì mình muốn”. Đó chính là chia sẻ của vị triệu phú quyết định dứt áo ra đi để theo đuổi lý tưởng sống của mình. 

Ông Lưu Cảnh Sùng lên núi tự tu tập vào năm 2012. (Ảnh: qq)

Một vị triệu phú là Tổng Giám đốc một công ty may mặc lớn đã từ bỏ sự nghiệp, danh vọng và gia đình để tìm cuộc sống bình yên chốn cửa Phật. 

Ông tên là Lưu Cảnh Sùng (44 tuổi), sống ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Xuất thân trong gia đình nghèo khổ, nhưng nhờ tài kinh doanh và bản lĩnh của mình, ông đã thành lập được một công ty, và thu về 160.000 USD mỗi năm. Sau đó, ông dùng số tiền kiếm được để đầu tư bất động sản và gầy dựng được khối tài sản khổng lồ. 

Ở tuổi 40, ông Lưu được coi là tấm gương tự lực thành công của tỉnh và là thần tượng của nhiều người. Tuy nhiên bản thân ông lại cảm thấy trống rỗng, chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh để sống cuộc sống ổn định sau nửa đời bận rộn. 

Nhưng vợ ông lại mơ ước tới những thứ to lớn hơn, muốn ông chuyên tâm làm việc, để mua được nhà to hơn, xe sang hơn. Những bất đồng quan điểm sống ngày càng khiến hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. 

Ông Lưu chia sẻ: “Đây không phải là câu hỏi ai đúng ai sai, mà chúng tôi theo đuổi những ý tưởng và suy nghĩ khác nhau”.

Năm 2012, ông Lưu từ Quảng Đông đến núi Chung Nam, tỉnh Thiểm Tây để quay một bộ phim tài liệu về Đạo giáo. Không khí ở đây làm ông chìm đắm trong cảnh vật cùng sự tĩnh lặng của không gian núi rừng. Ông bỗng quên hết sự ồn ào, tấp nập chốn đô thị và cảm thấy đây mới chính là nơi thuộc về mình. “Ở đây không có nhà cao tầng, không có các buổi tiệc tùng, hội họp triền miên và bia rượu tiếp khách. Điều đặc biệt là cũng không có những trận cãi vã vợ chồng”, ông Lưu nhớ lại.

Cuộc sống đơn giản nhưng lại khiến ông hạnh phúc. (Ảnh qua Sina)

Sau đó, ông lại phải quay về cuộc sống mà chỉ biết vùi đầu vào công việc. Thế nhưng, càng tiếp tục ông lại càng cảm thấy chán nản với sự ồn ào, áp lực nơi thành phố. Ông thấy nhớ khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng lòng bình yên, hạnh phúc trên núi. Ý định đi tu ngày một bùng cháy trong ông. 

Ngay sau đó, ông sắp xếp công việc và quay lại núi Chung Nam. Tại đây, ông tự tay dựng một ngôi nhà tranh và đặt tên là “Nhà tranh Chung Nam” rồi nhàn nhã sinh sống. Ngôi nhà không lớn, chỉ đủ kê một số vật dụng cần thiết.

Hàng ngày ông dậy sớm ngắm bình minh, ra ngoài kiếm đồ ăn và kiếm củi. Ông tự tay nấu cơm, sau đó ngồi thiền, ngắm cảnh, tận hưởng không gian tĩnh lặng nơi núi rừng và không bao giờ cần xem đồng hồ. Cuộc sống tuy đơn giản, trông có vẻ nhàm chán, nhưng lại khiến ông thấy bình yên, hạnh phúc. 

Sáu tháng sau, vợ ông Lưu cùng con trai lặn lội lên núi tìm gặp. Vợ ông ra sức can ngăn, cậu con trai cũng khẩn khoản cầu xin nên ông đành quay lại thành phố, nhưng ý tưởng đi tu vẫn ngày càng mãnh liệt. Ông đã biết nơi mình thuộc về và thật sự muốn trở thành một nhà sư. Nhưng ngay lúc này, gia đình chính là rào cản lớn nhất.

(Ảnh qua Sohu)

Bố mẹ đẻ khi biết được nguyện vọng xuất gia của ông đã hết sức đau buồn, thất vọng, nhưng ông dường như không mấy bận tâm, đi tu chính là nguyện vọng lớn nhất của ông. Không thuyết phục được ông, người vợ đã dùng đến giấy ly hôn song ông lập tức đồng ý. Lưu chia sẻ: “Tôi đã buông tay”. Từ đó, cha mẹ cũng quyết định từ mặt ông.

Trước khi lên núi, ông từ bỏ vị trí đang nắm giữ và thanh lý toàn bộ tài sản. “Tôi đã bán hết đi 7 chiếc ôtô, các biệt thự và khu nghỉ dưỡng khác của mình. Tôi mua một căn nhà gỗ nhỏ, vậy là quá đủ cho tôi tu tập”, ông chia sẻ.

Tháng 3/2015, ông chính thức xuống tóc và trở thành nhà sư. Ông chuyên tâm đọc sách, pha trà, ngồi thiền và tụng kinh. Cuộc sống của ông vô cùng đơn giản, ông dần từ bỏ sơn hào hải vị, thay vào đó là trồng rau, tận hưởng cuộc sống. Khi thời tiết đẹp, ông sẽ di chuyển tới các vùng núi khác để ngồi thiền và nghỉ ngơi. Tuy sống một mình nơi núi rừng, nhưng ông vẫn muốn giao lưu với nhiều người để học hỏi và truyền đạt kinh nghiệm của bản thân. 

Ông Lưu xuống tóc đi tu. (Ảnh qua twgreatdaily.com)

Sau 5 năm thành nhà sư, ông chia sẻ: “Giờ tôi có thể ngắm những bông hoa nở và tàn trước cửa chùa một cách nhàn nhã. Mong muốn của mỗi người khác nhau. Nhiều người nói tôi bội bạc và tàn nhẫn nhưng tôi chỉ chọn những gì mình muốn”.

Mai Lan (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x