Triển lãm Nghệ thuật quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn tại London

05/09/14, 21:11 Tin Tổng Hợp

Triển lãm Nghệ thuật quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn vừa diễn ra đã làm kinh ngạc các nghệ sĩ, những người quản lý, chủ sở hữu nơi gặp gỡ, các nhà sưu tập, giới chức sắc và du khách bởi sự thể hiện hoàn mỹ của các tuyệt tác nghệ thuật.

Organiser Joy Felix (L) and Zek Halu a long time supporter of the Exhibition,(R) with Elio D'Anna, President and Founder of European School of Economics, standing next to his favourite painting

Cuộc triển lãm độc đáo của các họa sĩ phần lớn là người Trung Quốc này đã khai trương trong gallery Grand, tại Bottaccio II, ở Belgravia sang trọng, thủ đô London vào ngày 6 tháng Tám.

Đây là lần đầu tiên địa điểm lộng lẫy này đăng cai tổ chức một cuộc triển lãm nhiều chủ đề về nghệ thuật truyền thống như thế. Không kể đến Cung điện Buckingham Gardens, thì Bottaccio II là nơi thường tổ chức các cuộc đấu giá những bức ảnh cao cấp, chẳng khác gì Tuần lễ thời trang London và những cuộc tiếp đón và các sự kiện cho khách hàng như của BBC và ngân hàng Deutsche.

Varse of english flowers, and publicity materials including origami lotus flowers near the entrance to The Art of Zhen, Shan, Ren (Truth, Compassion, Tolerance) International Exhibition at Il Bottaccio in London on August 6 - 16, 2014. (Simon Gross/The Epoch Times)

Những trần nhà cao của Gallery Grand ở Bottaccio II, những tấm gương tráng lệ, cửa sổ cao và rộng, và những ngọn nến làm nổi bật màu sắc tinh tế và phong phú tỏa ra từ những tác phẩm hội họa này.

“Đây là một cuộc triển lãm nổi bật”, Justina Mutale, Đại sứ thiện chí Châu Phi của Liên Hợp Quốc, phát ngôn viên của nhóm chuyên gia cố vấn Phụ nữ Quốc tế, và từng có danh hiệu người phụ nữ châu Phi của năm, đã nói. “Tôi thật quá vinh hạnh để được mời khai trương một triển lãm quốc tế có uy tín như vậy, cuộc triển lãm đã lưu diễn trên 50 quốc gia và 800 thành phố vòng quanh thế giới”, cô nói.

Triển lãm đã chỉ cho cô thấy “mong muốn kết nối với vũ trụ rộng lớn hơn hoặc có thể kết nối với Chúa trời… sức mạnh của niềm tin, cũng như sức mạnh của sự tự tin”. Cô đã nói rằng điều đó rất là cảm động.

Khắp nơi trên thế giới người xem triển lãm đã xúc động theo cách giống nhau. Những người phụ trách cuộc triển lãm này chọn ra từ hơn sáu mươi tác phẩm gốc ban đầu theo bảy chủ đề bao gồm cả “Niềm vui tu luyện” và “Hồng ân vô hạn của Đức Phật cứu độ chúng sinh”. Mỗi triển lãm được thiết kế để phù hợp với nhu cầu kiến trúc và nhân khẩu học cụ thể ở từng địa điểm trưng bày. Joseph D’Anna, chủ sở hữu của Bottaccio Il, trong bài phát biểu chào mừng của ông với nhiều người tham dự ở lễ khai mạc tư nhân đã cho biết địa điểm này rất vinh hạnh khi được tổ chức một triển lãm đẹp như vậy.

“Khá hiếm có các tác phẩm nghệ thuật mà vừa rất đẹp vừa có ý nghĩa như thế”, ông nói. “Triết lý của các tác phẩm đẹp đẽ các bạn có thể thấy ở đây là đại diện cho một cái gì đó rất, rất quan trọng … nó xoay quanh một cái gì đó rất đơn giản và mạnh mẽ: Nó chỉ tập trung vào điều rất đơn giản và đầy sức mạnh, ba từ: Chân, Thiện, Nhẫn. Ba từ mà, nếu tất cả chúng ta sẽ áp dụng trong cuộc sống và xã hội của chúng ta, tất cả chúng ta sẽ được sống một cuộc sống tươi đẹp“.

Joseph D’Anna đã ám chỉ tới những người vì sống bằng ba từ này mà đang phải đối mặt với nghịch cảnh ở Trung Quốc. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tâm tính hòa ái, được tán thành bởi những người tổ chức ra cuộc triển lãm này. Vậy mà hàng triệu người, ước tính là 100 triệu học viên tham gia môn tu luyện này ở Trung Quốc đã bị mất việc làm, bị sách nhiễu hàng ngày, buộc phải làm nô lệ, bị tra tấn, hoặc bị giết để lấy đi nội tạng của mình trong một chương trình rộng rãi được thực hiện bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), quân đội, cảnh sát và cán bộ chuyên trách của Đảng.

Ông D’Anna đã nói về sự hung hăng mà những kẻ đối nghịch thường tạo ra để cản trở mục tiêu của họ.

Điều này chắc chắn là sự thực với Triển lãm quốc tế về Pháp Luân Công và Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn. Biết trước rằng ĐCSTQ sẽ phá hủy các bức tranh gốc và tác phẩm điêu khắc nếu họ có thể dễ dàng thâm nhập vào thông qua các cuộc triển lãm công khai, những người tổ chức các tour trưng bày đã thực hiện tái tạo các tác phẩm hội họa với chất lượng cao gần với bản gốc nhất có thể, bao gồm cả các phần được sơn lại và có chữ ký của các nghệ sĩ.

Điều này có nghĩa là triển lãm có thể được trưng bày tại nhiều địa điểm cùng một lúc.

Các phiên bản khác của triển lãm đã được tổ chức đồng thời tại Rijeka, Croatia; Fremont, California ở Mỹ ; và Drobeta-Turnu Severin ở Romania. Có thể được xem một số kế hoạch toàn cầu tại đây.

Theo Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x