TQ: Xả lũ không báo trước, 14 hộ gia đình ở Tứ Xuyên bị nước cuốn trôi

26/08/20, 09:27 Trung Quốc

Tại một số nơi như thị trấn Hiếu Cô và thị trấn Thiết Lư ở quận Kiền Vi, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, đã xảy ra một trận lũ lụt thảm khốc vào sáng sớm ngày 18/8. Nhiều ngôi làng và thị trấn dọc sông Dân bị ngập lụt, gây thiệt hại nghiêm trọng. 14 hộ gia đình ở làng Bát Nhất, thị trấn Hiếu Cô bị lũ cuốn trôi, nhà cửa bị san phẳng, dân làng chỉ trích thượng nguồn xả lũ mà không báo trước.

TQ: Xả lũ không báo trước, 14 hộ gia đình ở Tứ Xuyên bị nước cuốn trôi (ảnh 1)
Sáng sớm ngày 18/8, 14 hộ gia đình ở thị trấn Hiếu Cô đã bị nước lũ cuốn đi khi còn đang say trong giấc ngủ. (Ảnh: Getty Images)

Theo một đoạn video do cư dân mạng đăng tải, sau trận lụt, đội 1 của làng Bát Nhất thị trấn Hiếu Cô là một mớ hỗn độn, với hàng đống đổ nát, gạch và phù sa ở khắp mọi nơi. Người quay video nói rằng tất cả 14 hộ gia đình trong đội 1 của làng Bát Nhất, thị trấn Hiếu Cô đã biến mất, nhà của họ cũng không còn nữa.

Trường trung học cơ sở Hiếu Cô cũng bị phá hủy một nửa. Theo số liệu chính thức, từ ngày 10 đến ngày 18/8, Tứ Xuyên đã hứng chịu hai đợt mưa lớn và toàn tỉnh có 14 người chết hoặc mất tích do lũ lụt.

Một người dân ở làng Bát Nhất, thị trấn Hiếu Cô nói rằng, các quan chức đã che giấu con số thiệt mạng thực tế. Có những nhóm dân làng khác ở làng Bát Nhất đã báo cáo về số lượng thương vong. Ông biết rằng có ba nhóm người ở những nơi khác đến bị chết đuối dưới tầng hầm.

Ông Chung, một người dân làng Bát Nhất, thị trấn Hiếu Cô nói rằng: “Mực nước cao nhất là 1,8m. Đội 1 của chúng tôi ở làng Bát Nhất cũng đã bị ngập. Trường trung học cơ sở Hiếu Cô đã bị cuốn trôi, với lượng nước lớn, từ trên cao xuống, chính quyền thị trấn của chúng tôi lại không thông báo cho chúng tôi. Bốn ngày trước, mực nước ở mức báo động, sau đó dâng cao. Tất cả đồ đạc ở tầng dưới trong nhà của chúng tôi đều bị ngập. Chúng tôi đều phải tự cứu mình”.

Những người dân ở làng Bát Nhất, thị trấn Hiếu Cô cũng nói rằng, chính quyền đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu nạn để hỗ trợ các nạn nhân.

Bà Chung, một người dân ở làng Bát Nhất, thị trấn Hiếu Cô nói rằng: “Tất cả đã chìm trong biển nước, có một tòa nhà cao tầng, người ở trong đó đã di tản hết, ngôi nhà đó sập xuống hơn chục căn nhà khác, thiệt hại rất lớn, mất đất để canh tác”.

Video: Người dân ở thị trấn Hiếu Cô, quận Kiền Vi đang chờ đợi cứu viện

Ông Từ, một người dân ở làng Ngũ Nhất, thị trấn Thiết Lư cho biết, 8 người trong một trang trại gà lớn trong làng suýt nữa bị lũ cuốn trôi vào ngày hôm đó, họ đã được đội cứu hộ dân sự Bầu trời xanh giải cứu trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Nguồn thu nhập trong làng của họ là cây thuốc lá, toàn bộ đã bị ngập trong biển nước.

Ông Từ, một người dân ở làng Ngũ Nhất, thị trấn Thiết Lô nói rằng: “Cả làng bị ngập, cao nhất là 2,5 mét. Những người 90 tuổi trong làng chưa bao giờ thấy lượng nước lớn như vậy. Có nhiều người thương vong, nhiều nhà bị sập, nước đã ngấm vào những ngôi nhà ở làng Ngũ Nhất, về cơ bản không thể ở được. Nhìn chung trong toàn huyện thì tình hình thiên tai ở làng Ngũ Nhất là nghiêm trọng nhất, hộ nào cũng chịu thiệt hại kinh tế hàng chục, trăm đến hàng triệu nhân dân tệ. Cả chục hộ gia đình ở làng Bát Nhất đều đã bị lũ cuốn trôi”.

Nhiều vùng của Trung Quốc đã xảy ra lũ lụt trong hơn 2 tháng, thảm họa xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề, kể từ ngày 17/8, tỉnh Tứ Xuyên đã lần đầu tiên phát động ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt ở mức cao nhất.

Thành phố Lạc Sơn cũng như những nơi khác phải hứng chịu trận lụt kéo dài nhất trong một thế kỷ qua vào ngày 18. Vào sáng sớm ngày 21, một trận lở đất đã xảy ra ở huyện Hán Nguyên, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, dân làng địa phương đã quay video và loan tin rằng một bệnh viện của thị trấn đã bị vùi lấp bởi trận lở đất, có thể có người bị mất tích.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x