TQ: Biến thể Delta hoành hành, người dân có nhà nhưng không thể về

29/07/21, 15:08 Trung Quốc

Chính quyền Trung Quốc đã đóng cửa một trong những bệnh viện lớn nhất ở thành phố Thành Đô, phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên hôm 27/7, và yêu cầu người dân một số huyện xếp hàng để được xét nghiệm COVID-19 qua đêm.

Một người dân đang làm xét nghiệm axit nucleic để tìm Covid-19 ở Nam Kinh, phía đông tỉnh Giang Tô vào ngày 21/7/2021. (Ảnh qua AFP)

Trong ngày hôm sau (28/7), chính quyền thông báo có thêm bệnh nhân COVID-19 mới trong thành phố, các quan chức nghi ngờ họ bị nhiễm Covid19 loại virus biến thể Delta, thường được gọi là coronavirus chủng mới.

Bệnh viện Nhân dân Tứ Xuyên đã thông báo mở cửa trở lại vào tối 28/7 và giải thích rằng 3 bệnh nhân đầu tiên được chẩn đoán COVID-19 đã đến bệnh viện vào hôm 27/7, dẫn đến việc bệnh viện phải tạm dừng hoạt động các phòng khám.

Bắt đầu từ chiều 27/7, chính quyền đã phong tỏa các khu dân cư của những người được xác định là bị nhiễm bệnh cộng với nhà của những người được coi là có liên hệ thân thiết với người bị nghi nhiễm. Chính quyền đã không thông báo trước khi thực hiện điều này, dẫn đến việc nhiều người dân địa phương “có nhà nhưng không thể về nhà”.

Ủy ban Y tế Thành Đô đã thông báo vào lúc 6 giờ chiều 28/7 rằng 5 cư dân địa phương được chẩn đoán mắc COVID-19, trong khi một người khác được chẩn đoán là người mang mầm bệnh không có triệu chứng.

Ủy ban cho biết tất cả 6 trường hợp trên có thể đã nhiễm virus từ thành phố Nam Kinh, phía đông tỉnh Giang Tô. Chính quyền Trung Quốc xác nhận biến thể virus đang hoành hành ở Nam Kinh hiện tại là chủng Delta, được cho là có khả năng lây nhiễm nhanh hơn các chủng khác và được xác định lần đầu tiên ở Ấn Độ vào cuối năm 2020.

Phong tỏa đột ngột

Nhiều người ở thành phố có khoảng 20 triệu dân này đã chia sẻ chi tiết về ảnh hưởng của việc phong tỏa đột ngột này.

Tôi vừa mới ra ngoài để chạy bộ buổi sáng. Bây giờ, tôi không thể về nhà! một phụ nữ đã nói trong một video được lưu hành rộng rãi hôm thứ Tư (28/7).

Người dân xếp hàng để nhận xét nghiệm axit nucleic ở Nam Kinh, phía đông tỉnh Giang Tô vào ngày 21/7/2021. (Ảnh qua AFP)

Cô ấy giải thích rằng cô ấy sống ở quận Gaoxin ở Thành Đô, nơi chế độ không thông báo bất kỳ trường hợp nhiễm trùng nào khi cô ấy rời nhà để chạy bộ.

Khi cô quay trở lại con đường nối với nhà của cô đã bị chặn và cảnh sát nói với cô rằng một số cư dân tại một khu dân cư gần đó đã được chẩn đoán dương tính, và toàn bộ khu phố đang trong tình trạng phong tỏa.

“Tôi có thể làm gì đây? Giờ tôi không thể về nhà được. Các bệnh nhân được chẩn đoán sống trong một khu dân cư khác, chứ không phải của tôi? Làm thế nào tôi có thể về nhà?“, người phụ nữ nói.

Người phụ nữ này không phải là người duy nhất nhận được thông báo bất ngờ. Hàng chục nghìn cư dân ở các quận Qingyang và Gaoxin đã được lệnh xếp hàng xuyên đêm tại các địa điểm xét nghiệm tạm thời để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

“Vào tối muộn [ngày 27/7], chúng tôi, tất cả nhân viên của trung tâm mua sắm, được yêu cầu làm xét nghiệm và không được về nhà.” Jimu media dẫn lời một người đang xếp hàng bên ngoài trung tâm mua sắm ở quận Qingyang vào sáng sớm ngày thứ Tư.

Những người xếp hàng cùng với nhân viên trung tâm mua sắm là những cư dân địa phương đã được gọi từ nhà của họ và buộc phải làm bài kiểm tra.

Ủy ban Y tế Thành Đô đã thông báo vào tối thứ Tư rằng 35 địa điểm thử nghiệm tạm thời đã được thành lập ở hai quận và tại Sân bay Quốc tế Thiên Phủ Thành Đô.

Vụ phong tỏa bất ngờ khiến nhiều người dân Thành Đô sợ hãi.

Lo lắng rằng việc phong tỏa rộng hơn sắp xảy ra, nhiều người đổ xô đến các siêu thị và chợ mở. Hầu hết các loại rau và thịt đã được mua hết trong thời gian ngắn.

Rau đã được bán hết! Các loại thịt thậm chí đã được bán hết trước đó! Một người mua sắm đã phàn nàn trong một video được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội vào thứ Tư.

Thành Đô là thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên. Đây vừa là trung tâm kinh doanh vừa là trung tâm giao thông quan trọng ở khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Thiên Long Bát Bộ - 8 nhân vật đối ứng 8 bộ Thần hộ Pháp

Ad will display in 09 seconds

Chuyện về một người hùng và người cha mafia

Ad will display in 09 seconds

Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

Ad will display in 09 seconds

Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Thiên Long Bát Bộ - 8 nhân vật đối ứng 8 bộ Thần hộ Pháp

    Thiên Long Bát Bộ - 8 nhân vật đối ứng 8 bộ Thần hộ Pháp

  • Chuyện về một người hùng và người cha mafia

    Chuyện về một người hùng và người cha mafia

  • Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

    Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

    Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

  • Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

    Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

x