TP.HCM sẽ thành lập hội đồng kỷ luật vụ xe công dự tiệc giờ hành chính

21/06/16, 10:46 Việt Nam

Hôm 20/6, Chánh văn phòng UBND TP. HCM cho biết sẽ thành lập hội đồng kỷ luật cấp thành phố để xử lý việc nhiều lãnh đạo phòng, ban đi ăn tiệc nhà giám đốc Sở LĐ-TB&XH trong giờ hành chính.

aba4349e
Vào 16h ngày 10/6, có nhiều xe biển số xanh xuất hiện trước nhà ông Lê Minh Tấn, tân giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, tại Củ Chi. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Chiều 20/6, tại cuộc họp báo thường kỳ của UBND TP. HCM, Chánh văn phòng Võ Văn Hoan cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin báo chí nêu về vụ việc xe công đi ăn tiệc, UBND TP đã có văn bản chỉ đạo thanh tra. Kết luận thanh tra đã được trình lên Chủ tịch UBND TP vào sáng Thứ Hai tuần trước (13/6).

Theo ông Hoan, do giám đốc Lê Minh Tấn là Thành uỷ viên nên UBND thành phố đã có văn bản đề nghị Thành uỷ xem xét vi phạm của ông Tấn. Một tổ công tác cũng đã được thành lập để hướng dẫn viết kiểm điểm, tổ chức kiểm điểm, tổng hợp các báo cáo và đề xuất xử lý.

Thường trực Thành uỷ cho rằng sai phạm ở đây cụ thể, rõ ràng, thuộc về quản lý cán bộ công chức trong giờ làm việc. Do đó, Thành uỷ giao UBND thành phố chủ động xem xét, báo cáo lại”, ông Hoan nói.

Chánh văn phòng UBND TP. HCM cho biết, thành phố đã yêu cầu ông Lê Minh Tấn làm kiểm điểm tự nhận hình thức xử lý. Bản tự kiểm điểm của ông Lê Minh Tấn đã hoàn thành vào ngày 17/6. Từ đó, một hội đồng kỷ luật cấp thành phố sẽ được thành lập để xử lý vụ việc.

Theo ông Hoan, quyết định thành lập hiện đã trình lên Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong. Hội đồng này sẽ bao gồm đại diện của 5 bên gồm UBND TP. HCM, Sở Nội vụ, Sở Lao động-thương binh và xã hội, Liên đoàn Lao động TP. HCM, Thành Đoàn TNCS HCM do một Phó chủ tịch UBND thành phố đứng đầu.

Trước đó, khoảng 15h chiều 10/6, nhiều lãnh đạo phòng, ban của sở này đã rời cơ quan trong giờ làm việc, đến nhà ông Lê Minh Tấn ăn tiệc. Ghi nhận cho thấy, lúc 16h cùng ngày, hàng chục xe biển xanh đậu kín trước nhà ông Tấn tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi.

Người dân sống quanh khu vực cho biết, lúc cao điểm có khoảng 50 chiếc, hầu hết là xe biển xanh. Theo quan sát của phóng viên, có đủ loại xe từ 5 – 16 chỗ gắn biển xanh đậu san sát 2 bên đường, chỉ để lại một lối đi rất nhỏ cho người dân.

Giải thích với Zing.vn, ông Lê Minh Tấn giải thích rằng, do mới về nhận nhiệm vụ 2 tháng, nhân gia đình có đám giỗ nên mời anh em đến ăn bữa cơm. Về lý do nhiều xe rời nhiệm sở trong giờ hành chính, ông Tấn cho rằng “vì đường xa nên anh em đi sớm để tránh kẹt xe”.

Ngày 13/6, Chánh Thanh tra thành phố Nguyễn Long Truyền khẳng định, qua kiểm tra cho thấy “những nội dung báo chí nêu như đi ăn tiệc trong giờ làm việc, dùng xe công tới nhà Giám đốc Sở Lê Minh Tấn ở Củ Chi là đúng”. Ông Truyền cũng cho biết các cá nhân cũng thừa nhận lỗi của mình và tự giác đề xuất kiểm điểm.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x