Tờ báo duy nhất trên thế giới dùng chữ viết tay

15/08/15, 07:00 Tin Tổng Hợp

Trong khi phần lớn người dân trên thế giới đọc báo in và báo điện tử, một tờ báo ở Ấn Độ vẫn dùng chữ viết tay để đưa tin tức tới độc giả.

The Musalman Daily là một tờ báo phục vụ những người sử dụng tiếng Urdu, một trong những ngôn ngữ cổ nhất thế giới.
Trụ sở của báo nằm tại thành phố Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu.
Có lẽ The Musalman Daily là tờ báo duy nhất trên thế giới vẫn sử dụng chữ viết tay.
Syed Azmathullah, một người Ấn Độ, thành lập tờ báo vào năm 1927.
Tờ báo chỉ có 4 trang và được phát hành vào buổi tối hàng ngày.
Một biên tập viên viết bài báo lên tờ giấy trước khi công nhân đưa tờ giấy xuống xưởng in để sản xuất hàng loạt.
Tòa soạn nằm trong một tòa nhà khá cũ. Không gian để các biên tập viên làm việc cũng khá hẹp.
Đương nhiên các biên tập viên phải là những người viết chữ rất đẹp. Người dân Ấn Độ gọi họ là katib.
Mỗi katib cần trung bình 3 giờ để hoàn thành một trang báo bằng bút, mực và thước kẻ. Nếu viết sai một chữ, họ sẽ phải viết lại toàn bộ nội dung trên trang.
Thù lao của mỗi katib là 1,5 USD/trang. Mỗi katib phụ trách một trang. Nếu một người ốm, một katib khác phải làm việc gấp đôi vì tòa soạn không có người thay thế.
Những câu chuyện viết tay là điểm hấp dẫn nhất của tờ báo. Khoảng 23.000 người đặt báo thường xuyên. Họ chỉ phải trả gần 10 USD mỗi năm.
Máy in sản xuất các tờ báo.
Giá bán lẻ của báo chỉ vào khoảng gần 3.000 đồng.

Kim Ngân

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x