Tippi và tuổi thơ cùng thiên nhiên hoang dã

06/11/15, 13:44 Cuộc sống

Tippi một cô gái sinh năm 1990 có một tuổi thơ rất đặc biệt, lớn lên cùng động vật hoang dã ở châu Phi. Cha mẹ cô đã chụp rất nhiều bức ảnh để mô tả lại cuộc sống “hòa cùng thiên nhiên” này.

ảnh Tippi,cô bé tippi,động vật hoang dã,ảnh đẹp

Thay vì những bức hình chụp ở trường học hay sân chơi, album ảnh của Tippi bé nhỏ có đầy rắn, voi, báo và nhiều hơn thế nữa – chẳng hạn như tấm hình cô bé treo mình lơ lửng trên vòi của một chú voi, khuôn mặt tràn đầy thư giãn và hạnh phúc.

Tippi chưa bao giờ sợ hãi động vật, cho dù răng của chúng có lớn đến đâu hay da có nhiều vảy đến thế nào. Cô bé ôm chú ếch nhầy nhụa bùn, yêu thương như cách những em bé khác nựng mèo cưng.

ảnh Tippi,cô bé tippi,động vật hoang dã,ảnh đẹp

Nếu những con rắn khiến bạn ghê tởm, hãy nhìn Tippi đặt chúng lên đùi mình. Và nếu bạn lớn lên ở châu Phi như Tippi, bạn sẽ thấy chẳng có con vật nào là đáng sợ cả. Sau khi ngắm những bức ảnh này, có lẽ bạn sẽ tự hỏi – bố mẹ Tippi ở đâu?

ảnh Tippi,cô bé tippi,động vật hoang dã,ảnh đẹp

ảnh Tippi,cô bé tippi,động vật hoang dã,ảnh đẹp

Alain Degre và Sylvie Robert, người cha mẹ đáng tự hào của Tippi, là những nhiếp ảnh gia tự do về động vật hoang dã. Chính họ đã quyết định nuôi dạy con gái một cách phi truyền thống ở nơi được coi là trái tim của châu Phi. Trước khi Tippi được sinh ra ít lâu, cặp đôi người Pháp chuyển đến Namibia, châu Phi.

Khi cả cha lẫn mẹ đều là nhiếp ảnh gia về thiên nhiên hoang dã, bạn sẽ có thêm một vài đặc quyền, như ôm ấp những chú hổ con dễ thương hay nghịch nước tung tóe với những con voi khổng lồ.

ảnh Tippi,cô bé tippi,động vật hoang dã,ảnh đẹp

Trong khi Tippi bé nhỏ chưa nhận thức được gì, cha mẹ cô đã vô cùng dũng cảm khi để con gái đứng trên mình voi đang sải những bước dài qua đồng cỏ cao. Những bức ảnh chụp Tippi với đàn báo con nhìn có vẻ vô hại, nhưng ngay cả với những con đã trưởng thành, cô bé cũng chẳng hề sợ hãi.

ảnh Tippi,cô bé tippi,động vật hoang dã,ảnh đẹp

Có lẽ những con vật biết Tippi không gây hại đến chúng, chúng đối xử với cô bé dịu dàng như thể cô là đồng loại của mình.

ảnh Tippi,cô bé tippi,động vật hoang dã,ảnh đẹp

Cha mẹ Tippi đã chụp hàng loạt ảnh con gái họ chơi cùng những con voi đủ lớn để đè bẹp cô, hay những con hổ đủ nhanh để chạy biến đi với đứa trẻ giữa những chiếc răng.

Nhưng điều khủng khiếp như vậy chưa từng xảy ra. Thay vì thế, Tippi luôn luôn vui vẻ và chơi cùng những con vật một cách dễ dàng. Trong suốt tuổi thơ của mình, Tippi đã làm quen với biết bao người bạn lớn hoang dã, có thể kể đến báo J&B và voi Abu.

ảnh Tippi,cô bé tippi,động vật hoang dã,ảnh đẹp

Tippi cũng trở nên thân thiết với bộ lạc Himba ở Kalahari. Họ dạy cô bé rất nhiều điều quý giá, như cách sống nhờ vào rễ cây và quả, cách bắn cung và ngôn ngữ địa phương.

ảnh Tippi,cô bé tippi,động vật hoang dã,ảnh đẹp

Tippi đã sống cuộc sống của một đứa trẻ hoang dã thực sự trong 10 năm, trước khi gia đình cô bé chuyển đến Madagascar và sau đó là Pháp. Khi trở về với xã hội hiện đại, họ nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ cách sống hấp dẫn và những hình ảnh đầy cảm hứng.

ảnh Tippi,cô bé tippi,động vật hoang dã,ảnh đẹp

Hai năm Tippi học tại trường học ở Pháp là một sự thay đổi lớn đối với một cô bé lớn lên với bùn đất, gắn bó với rắn và ngựa vằn. Không ngạc nhiên khi cô bé không có nhiều điểm chung với các bạn ở trường, vì vậy, cha mẹ Tippi quyết định dạy con tại nhà.

 Bạn có thể tìm hiểu về những chuyến đi của Tippi trong cuốn sách của cô,Tippi: My Book Of Africa (Tạm dịch: Châu Phi của tôi)nằm trong danh sách sách bán chạy nhất năm 2011. Khi Tippi 16 tuổi, cô cũng có một bộ phim tài liệu về hành trình của mình, tên gọi là Bridging The Gap To Africa (Tạm dịch: Lấp đầy khoảng trống với châu Phi).

Tippi giờ đã 25 tuổi. Dù bận rộn với cuộc sống thành phố, cô vẫn luôn cảm nhận tiếng gọi từ thiên nhiên hoang dã.

Theo earthables.com/ohay.tv

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x